PDA

View Full Version : Chuyện Suy Gẫm !



Guest
06-26-2006, 05:27 AM
Câu chuyện nầy chắc chắn có thật !

Có 1 anh nọ, đạp xe qua biên giới Hoa Kỳ và Mexico ,phía sau yên xe là 2 bịt cát. Khi qua tới biên giới thì gặp anh nhân viên hải quan chận lại hỏi:

- "Anh chở gì sau xe, xin vui lòng cho tôi kiểm soát".

- "Cát". Anh chạy xe đạp trả lời rất nghiêm túc.

Và anh Nhân viên Hải quan kiềm tra phân tích bịt cát của anh lái xe đạp rất nghiêm ngặt, và đúng đó thật sự là cát nguyên chất.

Và ngày nào cũng vậy, suốt năm tháng anh ta cứ đạp xe chở cát qua biên giới.

Rồi 30 lặng lẻ trôi qua ngày anh nhân viên Hải quan bệnh nặng sắp kìa đời. Tình cờ anh chạy xe đạp biết được, vượt qua biên giới đến đến Mexico hỏi thăm. Xin phép gia đình đến thăm anh Nhân Viên Hải quan như 1 người bạn 1 lần cuối cùng.

Thấy người chạy xe đạp quen trong 30 năm, anh Hải quan bệnh sắp chết thìu thào "Chào anh, Tôi biết mình sắp chết, chỉ còn 1 thắc mắc chìm sâu trong lòng suốt 30 năm qua... biết 30 năm qua anh buôn lậu nhưng tôi không thể tìm ra bằng chứng là anh đã buôn lậu cái gì, tôi tức lắm và tôi cũng không chết được vì tôi suy nghĩ hoài về chuyện đó, vậy bây giờ chỉ còn tôi với anh trong giây phút cuối cùng của đời tôi, anh có thể nói cho tôi biết là anh đã buôn cái gì dzậy?

Anh chàng xe đạp trả lời:" XE Đ P... Tôi buôn xe đạp từ Mỹ qua Mexico bán chứ làm gì !!!!"

Anh Hải quan mĩm cười và lặng lẽ ra đi....

Câu chuyện cười đơn giản như bao chuyện cười bạn đã đọc, nhưng có bao giờ bạn suy nghỉ đến 1 điều - Trong đời sống chúng ta cứ mãi miết tìm tòi, lục lọi, đi tìm hoài những cái gì ta cho là quan trọng quý giá, nhưng thực sự chân lý nó hiện hữa quanh ta, ngay trước mắt mình mà ta ít bao giờ đế ý đến.

Thân mến.

hungkid3
06-26-2006, 08:19 AM
Một câu truyện đáng được để suy ngẫm đấy chứ nhỉ?? Trên cả tuyệt vời.

camngot
06-26-2006, 10:49 AM
hay lắm anh DCH à!giống như 1 người cứ mãi đi tìm hạnh phúc nhưng mà hạnh phúc là ngay trước mắt-đó là gia đình của chúng ta,nhứt là những anh đã có vợ đấy!:bigsmile:

hungkid3
06-26-2006, 11:50 AM
Câu chuyện này tui nghĩ cũng sắp sửa xảy ra trong thực tế đấy, anh DCH kỳ này mang tiếng là đi về VN dự offline, nhưng mà thực chất là đi buôn lậu áo thun mà thôi. Hehehe. Xách về đến 100 cái áo thun thì đích thị là dân buôn lậu áo thun roài. Hehehe.

Guest
06-26-2006, 04:26 PM
Câu chuyện này tui nghĩ cũng sắp sửa xảy ra trong thực tế đấy, anh DCH kỳ này mang tiếng là đi về VN dự offline, nhưng mà thực chất là đi buôn lậu áo thun mà thôi. Hehehe. Xách về đến 100 cái áo thun thì đích thị là dân buôn lậu áo thun roài. Hehehe.

Bác Hungkid3 nói khẻ 1 tí nhe... Kẻo em bị lên báo Thanh Niên dưới tựa đề "Trùm buôn lậu áo thung sa lưới"... Tụi nó mà tóm em thì bác phải đi thăm tù mệt lắm à nhe !... Mỗi ngày trong tù em ít nhất phài có cơm, cháo, cà phê cà pháo đó nhe bác.

Thân mến.:friends: :friends:

psi_ops2001
06-26-2006, 08:08 PM
câu truyện này giống như là truyện BẾN QUÊ trong SGK lớp 9 (camngot chắc biết ) ! truyện của anh DCH thật hay :bigsmile:
Thân

camngot
06-26-2006, 08:31 PM
câu truyện này giống như là truyện BẾN QUÊ trong SGK lớp 9 (camngot chắc biết ) ! truyện của anh DCH thật hay :bigsmile:
Thân
ừm!cũng giống lắm!nhưng truện của anh DCH là truyện cười và có phần giáo dục!:bigsmile:

Guest
06-26-2006, 09:05 PM
ừm!cũng giống lắm!nhưng truyện của anh DCH là truyện cười và có phần giáo dục!:bigsmile:

Mà nè cô út camngot, cậu út Psi !!! :friends: :friends:

SGK lớp 9 mà có bài dạy đi "buôn lậu" hả... Chết người vậy !

Thân mến.

psi_ops2001
06-27-2006, 02:40 AM
Mà nè cô út camngot, cậu út Psi !!!

SGK lớp 9 mà có bài dạy đi "buôn lậu" hả... Chết người vậy !

Thân mến.
:lol: :lol: :lol: ! đâu có anh DCH !! bài trong SGK lớp 9 là câu chuyện khác mừ :bigsmile:
Thân

camngot
06-27-2006, 11:30 AM
Mà nè cô út camngot, cậu út Psi !!! :friends: :friends:

SGK lớp 9 mà có bài dạy đi "buôn lậu" hả... Chết người vậy !

Thân mến.

trời!đâu có đâu anh DCH,câu chuyện mà em và psi nói chỉ giống chuyện của anh DCH hần giáo dục,suy ngẫm thui,chứ cốt truyện thì khác nhau hoàn toản!

NoSkirt
06-27-2006, 10:14 PM
Rất hay đó !
Một chuyện đáng suy ngẫm và học hỏi.Hình như em đang giống anh chành Hải quan nọ.
Thanks a lot
Thân
:pimp: