PDA

View Full Version : Đàn ông chưa vợ sướng hay khổ ?



Guest
06-23-2006, 02:29 AM
Hãy thử nghe cánh đàn ông "tổng kết" cái sướng khổ của bản thân khi chưa lấy vợ, bạn sẽ thấy vai trò của phụ nữ quan trọng đến mức nào!

Sướng vì...

1. Tha hồ được "ngủ nướng" vào ngày nghỉ mà chẳng bị ai đánh thức.

2. Thoải mái một mình một giường không phải chen chúc với ai.

3. Thuốc lá hút cả bao cũng không bị cằn nhằn.

4. Chiều tan sở không phải vội về nhà, đám bạn nhậu đang chờ ngoài quán.

5. Rượu uống thả sức vì không có ai càu nhàu "Người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu".

6. Về khuya vô tư không phải viện các lý do nói dối.

7. Mặc nguyên cả bộ cánh lên giường đi ngủ, hôm sau đỡ tốn thời gian thay quần áo.

8. Hàng tháng không bị lột sạch tiền lương.

9. Điện thoại cầm tay không ai có quyền đụng đến.

10. Chọn Uke sao cũng không ai thắc mắc, có thể rủ Uke dễ thương tung tăng đàm đạo về "Aikido - Môn võ tình thương" tại bất cứ quán cà phê, tiệm ăn, ci-nê thoái mái.


Nhưng khổ nỗi...

1. Thường xuyên bị "thiếu dinh dưỡng" vì ăn uống chẳng cần có bữa có bàn. Một gói mì tôm nhai khô và một cốc nước lọc cũng xong!

2. Tivi, điện thoại cầm tay trở thành người bạn tâm tình của cánh "phòng không".

3. Nửa đêm thức giấc thấy mình đang nghẹo đầu nghẹo cổ ngủ trên ghế, đèn điện sáng choang, tivi, máy lạnh, lò sưởi chưa ai tắt.

4. Ít khi để ý tới "sự tồn tại hay không tồn tại" của các vật dụng gia đình. Tuýp thuốc đánh răng cong queo, khô quắt cạn kiệt tự bao giờ; Chiếc bít tất rách này của ai ấy nhỉ! Thôi, lại phải tắm "chay" vì hết xà phòng!

5. Chỗ này lung tung vài chiếc áo, quần, chỗ kia đống bát mốc meo mấy ngày chưa rửa... Lý do: Bận! Hẹn dịp khác.

6. Có những lúc không thể tìm được bộ cánh nào sạch sẽ để diện vì tất cả quần áo còn đang chờ người giặt hộ.

7. Thường xuyên đi làm muộn trong một bộ đồ nhăn nhúm vì... quên là!

8. Không được hưởng giây phút hạnh phúc có người thức chờ đợi cửa khi về khuya.


Nói chung... Lỗi của tất cả các cô hết !!!!

Lỗi em???... Em có lỗi hoàn toàn vì đã không bước đến và gỏ nhẹ nhàng nồng ấm vào trái tim anh !

Hiểu chưa?....



Thân mến.:friends: :friends:

psi_ops2001
06-23-2006, 02:58 AM
:laugh: :laugh: :laugh: :no1: :no1:

oclenxaodua
06-23-2006, 03:09 AM
:lol: :lol: :no1: :no1:

Zen
06-23-2006, 03:45 AM
anh DCH sao mà bức xúc vậy anh? có gì thì đợi bachelor party wậy lần cuối hả anh :dazzler: :dazzler: :dazzler: :dazzler: :tongue0: :tongue0: :tongue0:

thevagrant
06-23-2006, 06:25 AM
Lỗi em???... Em có lỗi hoàn toàn vì đã không bước đến và gỏ nhẹ nhàng nồng ấm vào trái tim anh !
Vậy thì nghe bài "GÕ CỬA TRÁI TIM" đi anh DCH !!! :drinks: http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237nmnmnqn31a343v3n3nqm3m 3237n1n1nvn31n3v3nqm3m3237n1n3nvn

souxauxi
08-26-2006, 04:19 PM
Hãy thử nghe cánh đàn ông "tổng kết" cái sướng khổ của bản thân khi chưa lấy vợ, bạn sẽ thấy vai trò của phụ nữ quan trọng đến mức nào!

Sướng vì...

1. Tha hồ được "ngủ nướng" vào ngày nghỉ mà chẳng bị ai đánh thức.

2. Thoải mái một mình một giường không phải chen chúc với ai.

3. Thuốc lá hút cả bao cũng không bị cằn nhằn.

4. Chiều tan sở không phải vội về nhà, đám bạn nhậu đang chờ ngoài quán.

5. Rượu uống thả sức vì không có ai càu nhàu "Người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu".

6. Về khuya vô tư không phải viện các lý do nói dối.

7. Mặc nguyên cả bộ cánh lên giường đi ngủ, hôm sau đỡ tốn thời gian thay quần áo.

8. Hàng tháng không bị lột sạch tiền lương.

9. Điện thoại cầm tay không ai có quyền đụng đến.

10. Chọn Uke sao cũng không ai thắc mắc, có thể rủ Uke dễ thương tung tăng đàm đạo về "Aikido - Môn võ tình thương" tại bất cứ quán cà phê, tiệm ăn, ci-nê thoái mái.


Nhưng khổ nỗi...

1. Thường xuyên bị "thiếu dinh dưỡng" vì ăn uống chẳng cần có bữa có bàn. Một gói mì tôm nhai khô và một cốc nước lọc cũng xong!

2. Tivi, điện thoại cầm tay trở thành người bạn tâm tình của cánh "phòng không".

3. Nửa đêm thức giấc thấy mình đang nghẹo đầu nghẹo cổ ngủ trên ghế, đèn điện sáng choang, tivi, máy lạnh, lò sưởi chưa ai tắt.

4. Ít khi để ý tới "sự tồn tại hay không tồn tại" của các vật dụng gia đình. Tuýp thuốc đánh răng cong queo, khô quắt cạn kiệt tự bao giờ; Chiếc bít tất rách này của ai ấy nhỉ! Thôi, lại phải tắm "chay" vì hết xà phòng!

5. Chỗ này lung tung vài chiếc áo, quần, chỗ kia đống bát mốc meo mấy ngày chưa rửa... Lý do: Bận! Hẹn dịp khác.

6. Có những lúc không thể tìm được bộ cánh nào sạch sẽ để diện vì tất cả quần áo còn đang chờ người giặt hộ.

7. Thường xuyên đi làm muộn trong một bộ đồ nhăn nhúm vì... quên là!

8. Không được hưởng giây phút hạnh phúc có người thức chờ đợi cửa khi về khuya.


Nói chung... Lỗi của tất cả các cô hết !!!!

Lỗi em???... Em có lỗi hoàn toàn vì đã không bước đến và gỏ nhẹ nhàng nồng ấm vào trái tim anh !

Hiểu chưa?....




Thân mến.:friends: :friends:



Anh kia họ Đỗ tên thừa
Sao anh nỡ đỗ lỗi này lên em ?
:funny:

Guest
08-26-2006, 04:27 PM
Anh đây họ ĐỔ tên THỪA !
Không ai để đổ - đổ bừa lên em !

:drinks:

souxauxi
08-26-2006, 04:47 PM
Nói chung... Lỗi của tất cả các cô hết !!!!

Lỗi em???... Em có lỗi hoàn toàn vì đã không bước đến và gỏ nhẹ nhàng nồng ấm vào trái tim anh !

Hiểu chưa?....



Thân mến.:friends: :friends:


Em cầu xin dù chỉ dược một lần
Dược gần nhau không một chút phân vân
Không lo sợ tình ta bao trắc trở
Nếu cuộc dời là bao lầm lỡ
Em không tiếc vì bở ngở yêu anh
Mà em chỉ oán trách Trời xanh
Cách chia chi dể mộng không thành
Dời lẻ bóng, em âm thầm trọn kiếp




:funny: