PDA

View Full Version : Chuyện cười trên sàn tập ...



aiki
04-08-2006, 02:15 PM
Sang năm mớI xin chúc mọI ngườI 1 năm đầy hạnh phúc và để thay đổI không khí, tui xin kể 1 số chuyện vui tui và vài ngườI bạn đã chứng kiến trong phòng tập. Chuyện này là chuyện thật chứ kh6ng phảI biạ đâu.


1)- Cách đây mấy năm, khi đi công tác việc sở, tui có ghé tập ở 1 võ đường theo hệ phái Ky society. Cách tập của họ khá ''huyền bí''. Họ đánh đòn giống aikikai nhưng tới lúc quăng, họ như ngừng lại và thở mạnh ra ... Mấy lần đầu, tui đâu có biết, đứng nguyên, chờ bị quăng nhưng chả thấy gì hết. Sau vài lần, Nage càng thở mạnh gần như văng cả nước miếng ra và hỏi tui là không thấy ''khí'' của hắn sao!

Lúc đó tui mới hiểu là mình phải té khi họ thở ra .... Tohei Sensei nếu mà thấy chuyện đó chắc quật mả ngồi dậy quá ....



2)- 1 lần nữa, cũng trong 1 seminar, 2 thầy Nhật trong 2 lớp khác nhau đã nói ngựơc hẳn nhau. Trong 1 lớp, shihan này nói là không được đánh thế naỳ, thì giờ sau, shihan kia lại nói ngược lại hẳn. Từ đó trở đi, 2 người đó hầu như không bao gìơ cho seminar chung với nhau nữa..... Cũng vì để tránh những sự việc trên, nhiều thầy lúc cho seminar chung với 1 số thầy khác đứng tuổi hơn (sư huynh), họ chỉ dạy đòn căn bản thôi, không chỉ gì mới hết ... như thế thì sẽ không mích lòng ai



3)- Như tui đã nói nhiều lần, mỗI năm, võ đường tui đều tổ chức 1 seminar lớn và ngoài Kanai và Yamada sensei ra, lúc nào cũng có 1 shihan khác. Cách đây cỡ hơn 10 năm, thì tụI tui có mờI Osawa Shihan (cha) từ nhật sang. Ông này vì từ Nhật sang nên ít ai biết mặt lắm.

Trong seminar, mấy Shihan thường thường thay phiên nhau đứng lớp. Phần đông thì họ chỉ đứng lớp thôi chứ không tham dự vô lớp của mấy shihan khác. Kỳ này, Osawa shihan đi vô tập lớp Kanai sensei nhưng lúc tập ổng không mang Hakama và chỉ đeo đai trắng thôi. (Bên này Aikikai thì chỉ có đai trắng và đen, còn Hakama thì chỉ có Dan mớI có quyền mặc.)

Ngày đầu tiên, vì chưa tớI lớp ổng nên rất ít ngườI biết mặt ổng. Và như thường lệ, trong số mấy trăm ngườI tham dự, thế nào cũng có 1 vài tay ta đây, cáI gì cũng biết,''nói nhiều'', làm le. Mấy ngườI này thường thường là cỡ cấp 3 và hay thích chỉ ngườI khác. Thì như mấy ngườI đã đoán, có 1 võ sinh đã ra chỉ và xửa Shihan Osawa đánh đòn. Ổng cũng ''tế nhị'' và cũng làm như không biết, tươi cườI làm theo (có thể vì không nói tiếng Anh). Trong gần 1g, ngườI kia cứ bô bô làm le ... cho tớI khi Osawa sensei lên đứng lớp ... Lúc đó tên kia mớI nhận ra lỗI lầm và muốn chui xuống đất mà chốn.

Sau lớp của Osawa, hắn ra líu lưỡI xin lỗi. Cái vui nhất là trong lúc đứng lớp, Osawa đã mấy lần nhắc qua thông dịch viên là chớ nên làm những sơ hở mà ... anh chàng kia đã chỉ Shihan. (Ổng chỉ kể lạI ngày hôm sau thôi ...)


(còn tiếp ...)

aiki
04-08-2006, 02:16 PM
Chuyện cười tiếp ...


4)- 1 lần nữa, tạI Pháp, cách đây vài năm, trong 1 seminar rất lớn của 1 hệ phái khác mà tui sẽ không nêu tên, ngườI được mờI tham dự là tương đương vớI Doshu (không phảI tưong đương vớI O Sensei (sư tổ) đâu nhe. Trong chuyện này tui sẽ gọI ông ấy là ''sư phụ''). Sau khi chỉ đòn, ''Sư phụ'' đó đứng trông võ sinh tập đòn mình mớI chỉ, thì có 1 ngườI đi tớI phía sau và tự nhiên dáng 1 cú đấm ''trờI đánh'' vô sư phụ. Ông ấy bị knock-out, té xỉu luôn .... Còn tên kia thì bị ăn đòn nhừ tử ...

Về sau mớI hay, tên ''hung đồ'' là võ sinh của môn phái đó, đã đọc trong 1 sách HKD là những ngườI tập tớI lúc thượng thừa thì sẽ có như gíac quan thứ 6, và sẽ biết trước nhưng gì sắp xẩy ra (có 1 vài sách nói về sư tổ đã đề cập tớI chuyện này). Gã ''côn đồ'' đó muốn thử xem chuyện đó hư thật ra sao nên thử vớI ngườI kế vị trưởng môn hệ pháI đó .

Chuyện không nói là hắn có còn tiếp tục học võ đó hay không và sau bao nhiêu lâu hắn mớI ra khỏI nhà thương ...

Chắc bây gìơ mấy ngườI đã hiểu tạI sao tui không nêu danh hệ phái đó ra!



5)- Chuyện tớI này xẩy ra tạI võ đường tui. Như tui đã nói trong nhiều post trước, võ đường tui nhờ HLV hay tham dự cho seminar nên khá ''nổI tiếng'' và thường thường hay có 1 số võ sinh từ mấy tỉnh/xứ khác ghé thăm khi họ tớI thành phố tui. 1 hôm, có 1 võ khách ghé thăm và tập vớI 1 môn sinh của võ đường tui. Trong khi tập, lúc sắp xửa bị quăng, tự nhiên sư đệ tui té xuống đất cái đùng, dựt dựt mấy cái và xùi bọt mép ra. Bọn tui thì quen rồI nên lúc thấy sư đệ té xùi bọt mép thì không lo lắng lắm vì đây không phảI là lần thứ nhất hắn bị động kinh (epilepsy), nhưng võ khách kia thì hú hồn, cứ tưởng là khí mình đã tớI mức thượng thưà ....


Mấy ngườI có chuyện nào tếu không, kể cho anh em cườI chút xíu coi ...

aiki
04-08-2006, 02:17 PM
Chuyện cười tiếp ...


Mùng 3 tết, thêm 1 chuyện cười nữa cho vui cửa vui nhà....

Theo tui nghĩ, đã học HKD thì ai mà chả biết đòn Kotegaishi. Đòn này có gần chục cách quăng Uke : quăng ra xa, quăng bằng cách bẻ hay xoắn cổ tay, quăng bằng cách ''vô'' cù chỏ, quăng thường, quăng bằng cách nhấn đầu ngón tay vô khửu tay, quăng nhấn đầu nhấn cổ Uke xuống sàn tập v..v...

Trong 1 seminar, 1 shihan đã chỉ những cách quăng đó. Tới lúc quăng kiểu ''nhấn đầu nhấn cổ xuống sàn tập'', không biết vì sơ ý hay vì lý do nào khác mà gót chân Uke đả ''hớt'' Shihan ngay mặt ....


Thế là Uke thì nằm dưới đất, đang lòm còm bò dậy, còn Shihan thì lảo đảo, mắt nhẩy đom đóm ..... trông thật tức cười ....

Shihan tuy không đứng vững, như trí vẫn còn khá minh mẫn nên đã nói ngay là ổng muốn chỉ những sơ hở khi đánh Kotegaishi ....

Cũng may là chỉ đụng mặt chứ nếu bị hớt ngay màng tang thì không biết ông ấy nói gì đây? Không biết có nói được nửa không hay là bị knock-out luôn ...

aiki
04-08-2006, 02:17 PM
chuyện cười tiếp ...


Noí tới chuyện tập với phái 'yếu'. Hồi xửa hồi xưa, lúc tui còn cấp 2-3 gì đó, chỗ tui làm không xa gì võ đường mấy nên giờ trưa tui hay đi tập.

Lớp trưa thì không đông lắm, cỡ 6-10 người là cùng, và đa số là dân mới. Kỳ đó có 1 cô đầm khá trẻ, khoảng đôi mươi, không cao lắm, cỡ 1,6m thôi và xinh như mộng, ghi tên vô tập.

Võ đường tui tuy phái nữ cũng khá so với võ đường khác, nhưng chắc mấy người cũng đã biết, nữ mà tập võ thì cũng chẳng phải là kiểu 'nguyệt thẹn hoa nhường' cho lắm ...

Không hiểu vì sao mà chả ai dám ra tập với cô này hết, làm tui phải 'hy sinh' đem thân mình ra cho cô ấy 'hành hạ'. Cách tui tập thì không phân biệt mới hay cũ, tui vô đòn không khác biệt, tuy không vũ phu nhưng cố ý lá cho Uke 'nếm mùi' của đòn, vì đối với tui, mình phải cảm thấy như vậy mới biết đòn có hiệu quả hay không .

Cô ấy không phàn nàngì hết và có vẻ thích tập như vậy. Thế là thời gian trôi qua, tui vẫn 'hăng xay' đi tập lớp trưa vàm vẫn tập với 'người đẹp'.

1 bữa, tập kềm chế Nikkyo. Tui chỉ cho cô ấy cách kềm chế thường, xong tui cũng chỉ 1 cách khác tui hay dùng: Cách đó là tui để tay Uke giữa ngực và dùng trọng lượng của tui để 'ép'.

"Nàng" lại thích cách đó và nói với tui là lúc tui làm, nàng thấy hoàn toàn bị kềm chế và hoàn toàn không làm gì được. Nàng nhờ tui chỉ cách đó.

Tới khi tui làm Uke, tui vừa nằm dưới đất, vừa chỉ. Cô ấy là 'học trò' thông minh, nói sao làm vậy, nói bậy làm theo ....

Lúc tui nói để tay giữa ngực và đè, tui hoàn tàn không nghĩ tới những gì ... mấy người đang nghĩ , nhưng lúc nàng áp dụng trên tay tui, .... ui chao ... sao mà nó êm ... thế ... Nguyên cánh tay tui hoàn toàn bị 'kềm chế' giữa ... cái gì .... khó nói quá ... Mình là 'thầy' có lòng tốt nên tận tâm chỉ làm sao cho đúng: "bên phải chút xíu ... nhấn thêm tí nữa ... đúng rồi" ...

Cũng hên cho tui là nàng chỉ học có 3 thánh thôi, sau phải nghỉ vì có tận ... 5 con ... và kh6ng có thì giờ nữa ... Lâu lâu, khi c1 thì giờ rảnh, nàng cũng hay ghé qua võ đường thăm bạn bè cũ ...

Cái đó là kỷ niệm 'êm ái' nhất của tui trong HKD.

TB: Ai mà nghĩ tầm bậy là có đầu óc đen tối đấy nhé ... Cái đó hoàn toàn là kỹ thuật Aikido đó

Kojiro
05-05-2006, 07:36 PM
Ặc ặc... anh aiki không cần thiệt thà nói rõ ngọn nguồn trắng đen như dzậy anh em cũng hỉu được mà. Kojiro cũng có vài lần hân hạnh được người khác khống chế không nhúc nhích giống như dzậy nên hỉu được phần nào tâm trạng của anh. Hehe... Nhưng lúc đó Kojiro nhìn mặt người ta chẳng thấy có dấu hiệu gì khác lạ, dường như người ta chẳng chú ý gì lắm, mình cũng giả đò như chả có gì. (Mặc dù trong bụng thì khi đánh tới lần thứ 2... khoái mê tơi :laugh: )

Zen
05-06-2006, 09:41 PM
bó đuôi mấy senpai này luôn, để mai mốt sư đệ bắt chước mới được :icool: