PDA

View Full Version : Phụ nữ và Địa Lý



Zen
06-21-2006, 09:44 PM
The Geography of a Woman

Between the ages of 18 - 21 a woman is like Africa or Australia. She is half discovered, half wild, and naturally beautiful with bush land around the fertile deltas.

Between the ages of 21 - 30 a woman is like America or Japan. Completely discovered, very well developed and open to trade especially with countries with cash or cars.

Between the ages of 30 - 35, she is like India or Spain. Very hot, relaxed and convinced of its own beauty.

Between the ages of 35 - 40 a woman is like France or Argentina. She may have been half destroyed during the war but can still be a warm and desirable place to visit.

Between the ages of 40 - 50 she is like Yugoslavia or Iraq. She lost the war and is haunted by past mistakes. Massive reconstruction is now necessary.

Between the ages of 50 - 60 she is like Russia or Canada. Very wide, quiet and the borders are practically unpatrolled but the frigid climate keeps people away.

Between the ages of 60 - 70 a woman is like England or Mongolia. With a glorious and all conquering past but alas no future.

After 70, they become Albania or Afghanistan. Everyone knows where it is, but no one wants to go there.


Dịch:

Từ 18 đến 21 tuổi: Phụ nữ giống Úc hay châu Phi: còn hoang sơ, man dại, đẹp tự nhiên với các bụi cây lùm cỏ ở những vùng đất cấm màu mở

Từ 21 đến 30 tuổi: Phụ nữ giống Mỹ hoặc Nhật: đã khám phá hoàn toàn, phát triển rất mạnh, mở cửa tự do buôn bán với những nước giàu, nhiều xe hơi và nhiều tiền

Từ 30 đến 35: Giống Ấn Độ hay Tây Ban Nha: nóng bỏng, thoải mái và tự tin vào vẻ đẹp của mình

Từ 35 đến 40: Pháp/Argentina: 1 nữa bị tàn phá bởi chiến tranh nhưng vẫn là 1 điểm đến ấm cúng và êm dịu

Từ 40 đến 45: Nam Tư hay Iraq: Thua trong cuộc chiến, bị ám ảnh bỡi những lỗi lầm xưa cũ. rất cần 1 công cuộc tái thiết toàn diện

Từ 50 đến 60: Nga hay Canada: lạnh lẽo, băng giá, đường biên giới ko có ai đi tuần nhưng cũng chẳng có ma nào thèm đến vì lạnh wá

Từ 60 đến 70: Anh hay Mông Cổ, hào quang quá khứ lừng lẫy, nhưng ko có tương lai

Sau 70: Albania/Afghanistan: Ai cũng biết đó là chỗ nào nhưng ko ai muốn đến

The Geography of a Man

Between the ages of 15 - 70 a man is like Zimbabwe - ruled by a dick

aiki
06-22-2006, 10:55 AM
Zen là rước họa vào thân đó nhe!:focus: :focus: :focus:

Tui sợ Phi châu lắm, rắn rít tùm lum, không an toàn trên xa lộ tí nào hết ...:lol: :lol: :lol:

thevagrant
06-22-2006, 11:13 AM
Từ 13-18: giống như Indonesia, hình thể có thể thay đổi thật đột ngột, từ đồng bằng có thể trở thành đồi núi trong vài năm, hoặc ngược lại do núi lửa, động đất, sóng thần... :biggrin: . Tình hình chính trị, xã hội luôn trong tình trạng bất ổn vì ly khai, nội chiến, phiến quân... Nhưng vẫn đẹp hoang dã và đầy sức lôi cuốn. :biggrin:

psi_ops2001
06-22-2006, 07:10 PM
:laugh: :laugh: :laugh: :no1: :no1: :no1:

Guest
06-23-2006, 04:08 PM
Tính lập 1 cái POST khác nhưng ké đất của Zen nhe !

Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh Peter chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp Ford, Thánh Peter nói:

-Ford! Ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này.

Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng ế. Thánh Peter dẫn Ford đến gặp Thượng ế. Vừa gặp Thượng ế, Ford hỏi ngay:

- Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì?

Thượng ế nghe xong bèn hỏi lại:

- Ngươi hỏi như vậy là ý gì?

Ford liền trả lời:

- Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sơ sót. Phía trước thì bị phồng lên, phía sau lại nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. èn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều khủng khiếp.

Thượng ế nghe qua liền bảo:

- Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.

Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình lên cho Thượng ế bản báo cáo. Xem xong, gài bèn phán rằng:

- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, bằng sáng chế của ta thật có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi đó chỉ có khoãng 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.


Thân mến.
:friends: :friends: