PDA

View Full Version : Làm thế nào để làm người đàn bà hạnh phúc?



Guest
06-11-2006, 05:53 AM
Làm thế nào để làm người đàn bà hạnh phúc?

Thật sự không có gì khó khăn lắm đâu các anh em, chỉ cần người đàn ông phải có thể làm tròn nhiệm vụ và khả năng của một người:

1. Người chồng đúng nghĩa
2. Người cha (của các con nàng)
3. Người cha (của nàng để dỗ dành khi nàng rơi nước mắt)
4. Người anh lớn (Để khuyên răng nhỏ nhẹ khi nàng vô tình lầm lỗi)
5. Người em nhỏ (Để nàng răng dạy)
6. Người thầy
7. Người bạn tâm tình (Để nói về cái xấu xa của con nhỏ hàng xóm)
8. Người thợ mộc
9. Người thợ điện
10. Nhà ngôn ngữ
11. Thợ giặt quần áo
12. Người thợ thông ống cống
13. Người bình luận thời trang
14. Người thợ máy sửa xe
15. Người rửa chén
16. Nhà tâm lý học
17. Người đầu bếp
18. Người thưởng thức nhiệt tình
19. Nhà chuyên gia tình dục học
20. Nhà bác sĩ sản khoa
21. Nhà tổ chức
22. Người cắt cỏ
23. Người diệt trừ gián, chuột
24. Nhà bảo vệ trung thành
25. Nhà in tiền
26. Chu đáo
27. Hiền lành
28. Tình cảm
29. Đạo đức
30. Vui vẽ
31. Sáng tạo
32. Thông minh
33. Cần cù
34. Thủy chung
35. Tiết kiệm
36. Thành thật
37. Chịu đựng
38. Chấp nhận
39. Thủ thường
40. Quyết tâm
41. Có chí hướng
42. Dũng cảm
43. Bết nể vợ
44. Mạnh dạn
45. Kỹ năng lắng nghe
46. Ân cần
47. Sâu sắc
48. Biết lỗi dù chẳng hề có lỗi
49. Biết ăn năn dù chưa hề làm điều ân hận
50. Biết sám hối dù chưa hề làm điều hối tiếc

Người đàn ông không được:

51. Nhìn người đàn bà khác
52. Than trách khi đi shopping cả ngày xách đồ
53. Làm nàng Sì-tress
54. Khen ai ngoài nàng, dù đó là sự thật
55. Chê bai nàng, dù đó là sự thật

Đồng thời, bạn cũng phải:

56. Chú ý nhiều đến nàng
57. Dành cho nàng nhiều thời gian
58. Đừng tìm kiếm khi nàng đi shopping

Và nhất là không được quên:

59. Sinh nhật nàng
60. Ngày bạn quen nàng
61. Ngày bạn và nàng thành hôn
62. Ngày nàng ra người thiên cổ (ngủm !)

Làm thế nào để làm người đàn ông hạnh phúc?

1. Cho anh ta ăn uống đầy đủ
2. Cho anh ta hưởng chút ái ân mong manh
3. Cho anh ta sống bình an.

Thế là quá đủ cho đàn ông !

hungkid3
06-11-2006, 06:07 AM
Đúng là đàn ông dễ thoả mãn thật!!! Hehehehe. Anh DCH lại ghi thêm 1 điểm vào trong sổ bìa đen của chị em phụ nữ rồi! Cộng dồn kiểu này chắc cuối năm anh DCH không dám về nước luôn quá. Hehe. Than ôi! Thiếu mất 1 tay bạn nhậu trong sinh nhật mình roài (bởi vì có đủ gan về nước thì chắc cũng không còn đường bước đến buổi tiệc đâu nhỉ??? Hehehe).

aiki
06-11-2006, 06:11 AM
hahahaha :lol: :lol: :lol: :lol:

anh DCH kinh nghiệm wá nhe!

Mấy 'của quý' chửa chồng mà có 65 cái tiêu chuẩn mà anh DCH biên thì chắc 'ở giá' hết đấy nhé!

Cám ơn anh DCH! Tui không ngờ là có đầy đủ những đức tính đó ...:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :oops: :oops: :oops:

psi_ops2001
06-11-2006, 07:33 AM
anh DCH rành về đàn bà quá !!! :lol:
Thân

Guest
06-11-2006, 08:00 AM
anh DCH rành về đàn bà quá !!! :lol:
Thân

Cậu út ơi !

Không phải DCH rành về đàn bà đâu, nhưng vì trong tất cà loại đàn, đàn tỳ bà, đàn violin, đàn guitar, đàn Piano, đàn độc huyền cầm, đàn ta-lư v.v.... Đàn nào cũng khó học, cần thời gian trui luyện.. Chỉ có "đàn... bà" là tương đối dễ học 1 tí.

Ở 4rum chúng ta có nhiều cao thù rành về "đàn" nầy lắm, liên lạc với xiếp sòng YO sẽ được cố vấn tận tình nhe.

Thân mến

aiki
06-11-2006, 11:47 AM
... nhưng vì trong tất cà loại đàn, đàn tỳ bà, đàn violin, đàn guitar, đàn Piano, đàn độc huyền cầm, đàn ta-lư v.v.... Đàn nào cũng khó học, cần thời gian trui luyện.. Chỉ có "đàn... bà" là tương đối dễ học 1 tí.


Anh DCH coi chừng gậy ông đập lưng ông đó nhe! Tui cũng lạ là chưa có 'của quý' nào phản pháo với đàn .... ông ! :ieek: :ieek: :lol: :lol: :lol:

psi_ops2001
06-11-2006, 07:07 PM
:lol: :lol: :lol: :no1: :no1: :no1:
Thân

Guest
06-11-2006, 07:18 PM
Anh DCH coi chừng gậy ông đập lưng ông đó nhe! Tui cũng lạ là chưa có 'của quý' nào phảo pháo với đàn .... ông ! :ieek: :ieek: :lol: :lol: :lol:

Tiếng Anh mình gọi là back-fire hay gọi là cross-fire đó hả anh Aiki !

Nhưng tui quên đính chính 1 điều, tất cả những gì tui viết điều có thể áp dụng cho phụ nữ khắp nơi trên thế giới, ngoại trừ phụ nữ, các em, các chị ở HKD.com chúng ta, vì sao?... Vì nơi đây là những cánh hoa hồng chân chính, văn võ toàn tài con cháu bà Trưng bà Triệu (Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo thiệt !!!)...có thừa nhẫn nại. Tới giờ nầy các chị, các em chưa "phản pháo" vì lý do thấy tui hiền lành còn có khả năng uốn nắn dạy bảo được, chưa đến nổi tàn ác như Bin-Lạ-đèn (Bin Laden), chưa xuống tay đó mà thôi...Đồ tể buông dao xuống thành Phật, há gì 1 kẻ lầm đường lạc lối phải không các chị? Nếu như cở Chị LTBUcat, SUMO, GIA_KHUE mà xuất chiêu thì chết cánh đàn ông chúng mình.

Trân trọng kính mến các chị em.

Chào mấy anh !

Zen
06-11-2006, 07:56 PM
đáng lẽ post dzô hình vui, nhưng vì có cái topic của anh DCH sẵn, nên post lun:

Người đàn ông hoàn hảo:

Ko ngại dơ
http://i67.photobucket.com/albums/h309/swanntu/perfectguy1.jpg

Làm việc ko ngừng nghĩ
http://i67.photobucket.com/albums/h309/swanntu/perfectguy2.jpg

Phải biết chìu "của quí"
http://i67.photobucket.com/albums/h309/swanntu/perfectguy3.jpg

Chăm lo cho gia đình
http://i67.photobucket.com/albums/h309/swanntu/perfectguy4.jpg

Đảm đang nội trợ, cái gì cũng biết làm
http://i67.photobucket.com/albums/h309/swanntu/perfectguy5.jpg


Và kết quả, đấy là các "của quí" đang chờ đợi anh chàng hoàn hảo:
http://i67.photobucket.com/albums/h309/swanntu/perfectguy6.jpg

aiki
06-11-2006, 07:58 PM
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :no1: :no1: :no1: :no1: :no1:

thevagrant
06-11-2006, 10:29 PM
Đúng là đàn ông khổ thật !!!

Guest
06-12-2006, 05:38 AM
Đúng là đàn ông khổ thật !!!

Một câu nói bất hữu của Thevagrant !!!

Đây là một chuyện cười mới đọc, tặng bác Thevagrant nhe !

"Ở một trường nữ sinh, các cô gái đang nghe một giáo sư già giảng bài. Giáo sư nói: Thưa các cô, nói chung, giới đàn bà cần phải luôn tỏ lòng biết ơn các loài vật!

- Thưa giáo sư, vì sao ạ? - Một cô đứng lên hỏi.

- Bởi vì, như các cô biết, các loài thú cho các cô bộ lông để làm áo khoác. Những con ốc con sò ở biển trở thành đồ trang sức của các cô. Loài cá sấu cho các cô bộ da để làm túi xách!

- Thôi, thôi, chúng em rõ rồi ạ! - Một cô kêu lên.

- Chưa đủ - Giáo sư nói tiếp - Còn điều này quan trọng nhất: Có một lũ lừa luôn làm ra tiền để các cô tiêu!"

Thân mến.

souxauxi
08-20-2006, 02:14 AM
Làm thế nào để làm người đàn ông hạnh phúc?

1. Cho anh ta ăn uống đầy đủ
2. Cho anh ta hưởng chút ái ân mong manh
3. Cho anh ta sống bình an.

Thế là quá đủ cho đàn ông !




DCH,

Người đàn ông như trên còn không, tìm dùm Souxauxi nha:biggrin: :funny: