PDA

View Full Version : Chuyện vui không cười nổi !



Guest
06-02-2006, 11:59 PM
Tui viết cái đề trên để câu khách mà thôi, các bác MOD đọc dùm coi có nên xóa không nhe.


Chuyện Vui Ca Dao.

Chuyện kể về một anh sinh viên người Hungary sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt.

Cuối đợt nghiên cứu trường ĐHQG Hà Nội tổ chức một kỳ thi gọi là khảo sát trình độ của từng nghiên cứu sinh. Đề văn ra như sau:

"Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương."

Đọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái chí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:

"Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.

Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
+"la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
+"la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
"Đà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
"Thiên mụ" : đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.|
" Thọ" : nhiều lần (lâu)

Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:
Trời nổi cơn bão lớn
Lao xuống tà vẹt đường
Vợ trời đánh một tiếng chuông
Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần

Vô danh.



Thần Đồng


Cu Tèo năm nay 6 tuổi, học lớp ba trường tiểu học . Nhưng được tiếng thông minh, như thần đồng tí hon: Mấy tuần lễ vừa qua: Tèo vào lớp chỉ ngủ, không chịu học hành gì cả Cô giáo gạn hỏi, Tèo nói:
- Thưa cô, học chán lắm rồi. Cái gì Tèo cũng biết cả, học làm gì nữa. Chương trình
học thấp lè tè. 'Cô xin cho Tèo lên học Trung học đi.'
Cô giáo dẫn Tèo lên văn phòng Ông Hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện.
Ông Hiệu Trưởng bán tín bán nghi, bàn với Cô giáo là, Ông và cô sẽ thay nhau trắc
nghiệm, cả về kiến thức tổng quát, toán học và khoa học xem Tèo có đúng là thần đồng để được lên Trung học, học trước tuổi không . Ông Hiệu Trưởng lần lượt hỏi:
25 lẩn 25 là bao nhiêu?
Tèo chằng cần tính toán trả lời ngay:
- Dạ, 625
- CÔng thức tính diện tích vòng tròn?
- Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
- Nước bốc hơi khi nào ?
- Dạ nước bốc hơi ở độ sôi 00 độ C
Sau gần tiếng trắc nghiệm Ông Hiệu Trưởng rất hài lòng về khả năng toán và trình độ khoa học của Tèo. Đến phần Cô giáo khảo hạch về kiến thức tổng quát
Cô giáo:
- Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông Hiệu Trưởng hơi chột dạ, nhưng Tèo đáp ngay:
- Thưa cô, con cua có càng lớn, càng nhỏ
- Cô giáo: trong quần Tèo có cái gì mà cô không có?
Ông . Hiệu Trưởng giật nẩy người, Tèo từ tốn, điềm tĩnh trả lời:
- Trong quần Tèo có 2 túi quần, .quần cô không có.
- Cô giáo: Ở nơi đâu lông đàn bà quăn nhiều nhất? .
Ông Hiệu Trưởng tái mặt nhưng Tèo trả lời đễ dàng:
- Dạ ở Phi châu ...
- Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông Hiệu Trưởng sợ đến há hốc mồm. Tèo nói:
- Dạ là cái đầu gối. .
Cô giáo:
- Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông Hiệu Trưởng sợ đến gần chết điếng người, ra dấu định cho ngừng ngay cuộc
sát hạch nhưng Tèo đã đáp:
- Dạ là cái lưỡi...
Cô giáo:
- Cái gì của cô nhỏ bé và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông Hiệu Trưởng ra dấu không cho Tèo trả lời nhưng Tèo vẫn đáp tỉnh bơ:
- Dạ là cái giường ngủ của cô.
Cô giáo:
- Cái gì mềm mềm, nhưng khi vào tay cô một hồi thi cứng ra
Ông Hiệu Trưởng không dám nhìn cô giáo.
- Tèo: Dạ thuốc sơn móng tay.
Cô giáo:
- Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông -hiệu'trưởng đứng phắt dậy, định nạt cô giáo bắt ngưng ngay lập tức.
Tèo nói:
- Dạ, cây cà lem. ..
Ông Hiệu Trưởng toát mồ hôi hột, la lớn:
- Thôi, cô giáo không được hỏi nữa, đủ rồi. Gửi Tèo lên Đại Học ngay,
không cần qua Trung. học nữa: Nãy giờ Tèo nóđáp đúng cả, còn tôi, nếu trả lời, tôi không đúng đến được một câu.!.

Vô danh.




Thân mến.

Sources: www.ecaodao.com; www.venguonque.com.au.
:friends: :friends:

aiki
06-03-2006, 05:17 AM
hay hay thiệt là hay ! tui trả lời thua hết! :no1: :no1: :no1: :no1: :no1: :no1: :no1: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

camngot
06-03-2006, 09:02 AM
hay thật ấy nhưng chuyện 2 thì.........:oops:

Zen
06-03-2006, 10:44 AM
sao mấy em gái còn nhỏ tuổi mà hiểu hết trơn vậy, hồi Zen cỡ tuổi đó còn chưa biết làm sao 2 vợ chồng có con được nữa là...Đúng là lứa nhỏ b h fát triển dữ ha...:ieek: :ieek:

QQuan
06-03-2006, 10:02 PM
Trùi, sao cái truyện 2 hỏi ẩn ý vậy mà sao chị e phụ nữ ai cũng hiểu hết vậy :biggrin: :biggrin: :biggrin:

camngot
06-04-2006, 01:46 AM
Trùi, sao cái truyện 2 hỏi ẩn ý vậy mà sao chị e phụ nữ ai cũng hiểu hết vậy :biggrin: :biggrin: :biggrin:
hihi!có lẽ đó là bản năng của chị em phụ nữ bi h đấy anh!:iwink:

Guest
06-04-2006, 02:02 AM
Zen ơi !
Zen nói đúng đó, hồi đó mình 14 tuổi đầu rồi, lần đầu tiên được nắm tay 1 cô gái Việt học võ chung, chỉ là 1 cái nắm tay tình cờ thấy bạn té đưa tay cho kéo đứng lên thế mà về nhà không rửa tay 3 ngày, cái thời đó ngu ngơ như vậy !
Rồi lần đó có mấy thằng bạn học Vovinam, nó thấy nó chọc... mầy coi chừng về nhà có bầu thì chết !, cứ tưởng thiệt, mà chính cái thằng hù mình cũng nghĩ là thật, cả 2 thằng xanh mặt như nhau
Mấy cô cậu bây giờ.... nhiều đứa "thành quỷ" hết trơn rồi.

Thân mến.

camngot
06-04-2006, 02:45 AM
hihi!có thể bi h tụi em fat triển để phù hợp với cuộc sống hiện nay nên thế!chứ có thành wy thành ma gì đâu:iwink:

camngot
06-04-2006, 02:49 AM
tặng mọi người 1 số truyện":bigsmile:
*chuyện vui 1
1 nhân viên muốn tặng cấp trên chiếc ô tô đời mới nhưng vị này từ chối:
_tôi ko thể nhận xe của anh dc!làm như thế là mắc tội đưa và nhận hối lộ!
_vậy thưa anh,tôi sẽ làm giấy bán chiếc xe này cho anh với giá 100$
_thế thì dc!vậy bán luôn cho tôi 3 chiếc

*chuyện vui 2
3 đứa trẻ khoe với nhau ông bố của mình:
_bố tớ là thuyền trưởng,tất cả thủy thủ đều phải nghe lệnh của ông ấy
_bố tớ là giám đốc,tất cả nhân viên phải nghe ông ấy chỉ huy
_bố của các cậu đều phải nghe lời bố tớ.Bố tớ bảo ngồi xuống ko ai dám đứng lên;bố tớ bắt cuối đầu xuống,đố ai dám ngẩng đầu....
_thế bố cậu làm gì?
_thợ cắt tóc

*chuyện vui 3ở trường,có lần sau giờ học,1 học sinh dc 1 đứa bạn cùng lớp rỉ tai mách cho 1 mẹo:người lớn ai cũng che giấu ít nhất 1 bí mật.Vì vậy,có thể tống tiền họ= câu nói:"tôi biết mọi sự thật"
nghe bạn nói vậy cậu học sinh nọ liền sửng sốt hỏi:
_cậu nói thật hay đùa đấy?
_mình nói thật.Ko tin cậu cứ về làm thử xem có đúng ko.
cậu học sinh nọ quyết định về nhà thử.Về đến nhà,cậu ta bảo với mẹ:"con biết mọi sự thật".Nghe vậy mẹ cậu ta liền đưa cho cậu 20$ rồi dặn đi dặn lại:"con ko đừng mách bố về điều đó nhé!"
cậu học sinh mừng lắm.Thế là= mẹo vặt đó nhiều ngày sau cậu dễ dàng moi dc tiền của mẹ để mua kẹo và những thứ mình thích
ít lâu sau,phát huy thắng lợi,cậu way sang tống tiền ông bố.Một hôm,đợi lúc bố vừa đi làm về cậu bước tới gần rồi rỉ tai bảo với bố:"con biết mọi sự thật,bố ạ!"
ông bó lặp tức đưa cho cậu 40$ rồi dặn dò:"con đừng nói gì với mẹ đấy nhé!"
mấy hôm sau lúc đi học về,nhìn thấy người đàn ông đưa thư trước cửa nhà mình,em chào rồi nói khẽ:"cháu biết mọi sự thật".Thế là lập tức người đưa thư đánh rơi bức thư,dang rộng 2 cánh tay bảo:"vậy con hãy hôn ba đi

Guest
06-11-2006, 06:26 AM
1. YO, AIKI và LEVAN lên trời hỏi Ngọc hoàng chuyện tương lai.

AIKI hỏi:
- Thưa Ngọc hoàng, bao giờ con mới được làm SHIHAN ?
Ngọc hoàng đáp:
- 20 năm nữa.
Aiki khóc ầm lên:
- Hu hu, tôi không được chứng kiến ngày vui này với tư cách 1 thanh niên trẻ nữa rồi!

LEVAN hỏi:
- Thưa Ngọc hoàng, bao giờ tác phẩm dịch EBOOK của tôi được độc giả VN khắp thế giới yêu thích?
Ngọc hoàng đáp:
- 100 năm nữa.
LEVAN khóc ầm lên:
- Hu hu, 200 năm ư ! Con không được chứng kiến ngày vui này rồi!

Đến lượt YO hỏi:
- Thưa Ngọc hoàng, bao giờ diễn đàn Hiepkhidao.com mới có thành viên thứ 1 triệu?
Ngọc hoàng khóc ầm lên:
- Hu hu, tao không được chứng kiến ngày vui này!


2. Trong một lớp tập huấn về chống nạn quấy rối tình dục cho các sơ trong tu viện. Sau khi đã dẫn ra rất nhiều lý thuyết, mẹ bề trên hỏi một sơ trẻ đẹp trông rất ngây thơ :
- Con sẽ làm thế nào nếu trên đường về tu viện con gặp một kẻ có ý đồ quấy rối con ở một góc khuất.
Sơ trẻ trả lời đầy tự tin :
- CON ĐỀ NGHỊ HẮN TỤT QUẦN XUỐNG.
Cả lớp học ồ lên nhưng mẹ bề trên ra hiệu cho mọi người ngừng lại để cô sơ trẻ nói tiếp.
Sơ trẻ lại tiếp :
- SAU ĐÓ CON SẼ VÉN VÁY LÊN.
Cả hội trường lại ồ lên. Không chịu nổi nữa, mẹ bề trên liền khẽ nhắc nhở :
- Này con, đây là buổi học nghiêm chỉnh và con không nên làm thế trong bất kỳ tình huống nào.
Nữ sơ trẻ mới bình tĩnh trả lời:
- CON NGHĨ RẰNG MỘT NGƯỜI MÀ VÉN VÁY LÊN THÌ SẼ CH Y NHANH H N NGƯỜI MÀ CÓ CÁI QUẦN ĐANG TỤT DƯỚI CHÂN.


3. Đề thi: Bạn đang trong một nhà hàng sang trọng cùng một người phụ nữ xinh đẹp mới quen, hãy nói lời xin lỗi nếu bạn muốn đi ... tè!

Giải nhất, một anh chàng người Pháp với lời xin lỗi rất đổi đọc đáo:
- Thưa quý cô, tôi xin được vắng mặt một lát để ra ngoài kia giúp đỡ anh bạn nhỏ của tôi, người mà tôi sẽ giới thiệu với quý cô sau!


Thân mến.

cucat
06-11-2006, 06:49 AM
haha,...chuyện no3 cool nhỉ !!! ?


Hu hu, tao không được chứng kiến ngày vui này!

--->Hu hu, đến lúc đó tao chết rùi còn đâu,...hahah

QQuan
06-11-2006, 08:18 AM
- Thưa quý cô, tôi xin được vắng mặt một lát để ra ngoài kia giúp đỡ anh bạn nhỏ của tôi, người mà tôi sẽ giới thiệu với quý cô sau!


Phải học hỏi câu này để sau này còn áp dụng :lol: :lol: :lol:

Guest
06-15-2006, 05:25 AM
Một ông lão ốm rất nặng phải nằm điều trị nội trú trong bệnh viện. Một hôm, con trai ông đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình cha con. Đột nhiên, người cha bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường.

Bằng chút sức tàn, người bệnh viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống, qua đời. Người con trai sầu thảm đến nỗi không để ý đã nhét di ngôn của cha vào túi áo khoác như thế nào.

Trong đám tang, người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Run run xúc động, anh rút nó ra đọc.

Mảnh giấy có hàng chữ: "Đồ khốn kiếp! Nhấc ngay cái mông khỏi ống ôxy của tao!".




Thân mến.:friends: :friends: