PDA

View Full Version : Thầy Mansado Sasaki



aiki
12-17-2009, 08:07 AM
Mansado Sasaki sinh vào năm 1929 tại quận Yamagata, Nhật bản và tốt nghiệp tại DH Chuo về Kinh tế và luật. Khi còn trong quân đội, thầy bắt đầu tập HKD vaò năm 1954 và cũng là thầy tu của giáo phái Shinto Yamakage San''in. Thầy cũng là tác giả của 1 số sách, trong đó các bài Mother''s Heart, Samurai được nhiều người biết đến.

Thầy còn nhớ lần đầu tiên thấy HKD. Khi còn trong quân đội, 1 hôm có 1 cuộc biểu diễn và lúc đó thầy đứng ở trên sân thượng nhìn xuống. Thầy thấy thích cách di chuyển của những võ sinh. Hôm đó, cuộc biểu diễn khg phải là do ST làm mà do DC Kisshomaru cùng 1 số võ sinh khác đảm nhiệm.

Khi được hỏi là thầy có muốn thử hay khg thì thầy " nhẩy vô thử " liền và cũng bị " quăng ra " 1 cách nhẹ nhàng . Thầy lại nhẩy vô lại và cũng bị quăng thêm 1 lần nữa, và người quăng thầy khg ai khác hơn là thầy Tamura. Tới giờ, thầy còn nhờ kỹ thuật thầy Tamura dùng là Kotegaishi.

Trước khi học HKD, cũng như da số người Nhật vào thời điểm đó (đệ nhị thế chiến), thầy đã học qua jukenjutsu (lưỡi lê) , Sumo, judo, kendo.


Thầy Sasaki đã ngừng dạy tại Hombu Dojo vào năm 2007. Ông cùng với các thầy Masuda Seijiro và Watanabe Nobuyuki là 1 trong 1 những học trò trực tiếp của ST còn dạy tại Hombu dojo.

Khi còn dạy, ông đứng lớp sáng thứ 7 từ 8-9 AM. Ông bắt đầu dạy khi phải thay thế thầy Tamura khi thầy được ST gửi sang Pháp vào năm 1964. Lúc đó, thầy Tamura đáng lẽ chỉ sang Pháp 2 năm và thầy Sasaki chỉ thay thế " tạm " mà thôi....

Ông đã dạy " tạm " trong vòng 43 năm, và chuyện dạy " tạm " này lúc nào cũng là 1 chủ đề đùa cợt giữa thầy Sasaki và Tamura mỗi khi 2 thầy gặp nhau. Mỗi lần về Hombu dojo, thầy Tamura lúc nào cũng đi tập lớp sáng thứ 7 của thầy Sasaki hết.

http://inlinethumb53.webshots.com/44020/2041566080105516310S425x425Q85.jpg (http://sports.webshots.com/photo/2041566080105516310bgUvkU)


Khác với đa số các thầy Nhật, thầy Sasaki nói rất nhiều trong lớp dạy. Những võ sinh trẻ mà chú trọng trên cường độ tập thì khi đi lớp thầy "khg được thoải mái" lắm. cách tập dựa trên tập Kiến thức tổng quát của thầy rất là bao la và khi đứng lớp, thầy hay lấy ví dụ từ đủ mọi chuyện để giải nghĩa HKD. Ông có thể dùng từ "thô cục" hay tinh túy để cho võ sinh hiểu rõ ý thầy.

Cách gỉai thích của thầy bao la và ông ấy chơi chữ đến nỗi ngay cả những võ sinh Nhật nhiêù khi cũng khg hiểu hết ý thầy. Vì vậy, những võ sinh ngoại quốc làm sao mà thấu hiểu được những lời giải nghĩa đó!

Mặc dù vậy, lớp thầy cũng có khá nhiều võ sinh ngoại quốc theo tập vì họ phục thầy khi được thầy gọi lên làm uke cho thầy. Họ bị thầy "điều khiển" và bị hất bay tứ tung nên rất phục thầy. Theo họ, kỹ thuật HKD của thầy là những kỹ thuật "cũ", giản dị, rất thực tế, khg hoa hè, khg "đẹp mắt" lắm và chả bao giờ Uke thầy té để "chiều ý" thầy hết. Thầy có 1 số kỹ thuật mà thế hệ của những võ sư "trẻ" đang dạy tại Hombu đã "bỏ rơi" và khg chú ý tới nữa.

http://inlinethumb52.webshots.com/45939/2143664880105516310S425x425Q85.jpg (http://sports.webshots.com/photo/2143664880105516310vvUJUm)

Đa số những võ sinh ngoại quốc mà hay đi lớp thầy đều là những người theo thầy Tamura. Trước khi sang Nhật, những võ sinh ngoại quốc hay nhờ các Shihan Nhật làm thư giới thiệu với Hombu và cũng hay hỏi ý các Shihan là nên đi những lớp nào. Trong trường hợp thầy Tamura thì ông ấy khuyên khg chút suy nghĩ là nên đi lớp thầy Sasaki.

Thầy Sasaki năm nay đã ngoài 80 nhưng cường độ tập và các đòn của thầy vẫn còn bén nhạy , mạnh mẽ và thực tế. Trong võ đường riêng của thầy, có khá nhiều võ sinh là cao thủ karate hay của nhiều bộ môn khác tới ghi tên tập.

Cuộc đời của thầy cũng nhiều "sóng gío" và vì tuy thầy cũng là 1 giáo sĩ, cách dạy và đòn của thầy khg phải chỉ chú trọng về tinh thần nhưng cũng rất thực tế. Các đòn của thầy khg màu mè như 1 số đòn mà các HLV trẻ đã đem vào HKD.

Thầy đã nhièu lần nắm tay 1 số ushi deshi hay 1 HLV trẻ quá tự tin và yêu cầu họ chỉ quay tenkan - và kết quả thật là "thảm hại" uke xấu số khg làm được gì khi bị "ông già ốm yếu" nắm tay ...

http://inlinethumb15.webshots.com/45006/2625508960105516310S425x425Q85.jpg (http://sports.webshots.com/photo/2625508960105516310SBwomG)



Thầy Sasaki cũng nổi tiếng về những màn biểu diễn ngoạn mục và đầy khí lực. 1 trong những đòn " tủ " của thầy khi biểu diễn là 1 tay nắm uke ở Hakama và tay kia nắm tay áo uke và quăng uke qua đầu. (đòn chót trong clip sau)

http://www.youtube.com/watch?v=wY6Wkku7W4s



còn tiếp ...

wago
12-18-2009, 07:25 AM
thầy Sasaki, theo như Wago biết, là một người tài hoa. Thầy không chỉ giỏi võ mà còn giỏi thư pháp và vẽ đẹp. Hồi trước xem phim, không mấy ấn tượng với cách đánh của thầy nhưng sau này có dịp gặp một số người đã tập với thầy, họ đều nói thầy mạnh vô cùng.

aiki
12-18-2009, 02:13 PM
thầy Sasaki, theo như Wago biết, là một người tài hoa. Thầy không chỉ giỏi võ mà còn giỏi thư pháp và vẽ đẹp. Hồi trước xem phim, không mấy ấn tượng với cách đánh của thầy nhưng sau này có dịp gặp một số người đã tập với thầy, họ đều nói thầy mạnh vô cùng.

Mỗi thầy có cái hay cái dở riêng. Cá nhân tui cũng khg thích lối đánh thầy Sasaki, và ngay cả lối của thầy Yamada. Thầy Endo thì tôi phục nhưng nghĩ là nếu tập kiểu thầy như từ lúc đầu thì rất tốn thời gian trước khi được như thầy. Có rất nhiều người khg nghĩ như tui.

Tui tập kiểu thầy Endo thì phải theo "qui tắc", ra ngoài qui tắc đó thì khó tập lắm. Theo cá nhân tui thì đánh cương trước, sau qua nhu thì dễ hơn là ngược lại. Cái khó là rất ít người biết đường đi từ nhu qua cương ...

Những gì tui mời nói hoàn toàn là ý kiến cá nhân thôi nhe, đừng hiểu lầm ...

cucat
12-18-2009, 11:33 PM
Thầy Endo thì tôi phục nhưng nghĩ là nếu tập kiểu thầy như từ lúc đầu thì rất tốn thời gian trước khi được như thầy. Có rất nhiều người khg nghĩ như tui.



Con nghĩ là cách tập của thầy không quá khó, chủ yếu ban đầu cần có Uke tốt và cái đầu mình phải hòan toàn "nhạy bén" để xử lý tình huống. Cách tập của thầy Endo theo con nghĩ không nằm ở vấn đề thời gian tập bao lâu điều đó, mà mất bao lâu để cái đầu của mình có thể bình tĩnh và nhận thức vấn đề, một khi có được cảm giác và hiểu điều đó thì không cần tập cũng đánh được. Nhưng con nghĩ vẫn quan trọng nhất là duy trì được một cái "tinh thần nhạy bén, ứng xử tức thời" trong các hoạt động như việc làm, cuộc sống hàng ngày.

Có một chút nhận định về chữ "relax" mà các thầy hay mọi người thường nói. Ở đây, theo những gì CC hiểu và đã trải nghiệm, relax không có nghĩa là cơ thể mềm nhũng, ngay cả khi cơ thể gồng cứng lên nhưng đầu óc vẫn "sáng suốt, tỉnh táo" biết mình đang làm gì và muốn làm gì thì vẫn có thể gọi đó là relax...

Đây cũng là ý kiến cá nhân của CC

wago
12-19-2009, 07:10 PM
Wago có người bạn, cậu ấy chỉ xem những gì thầy Endo hướng dẫn nhưng vẫn tập theo cách của cậu ấy (cương là chính) nhưng vẫn tiến bộ rất nhiều. Khi cậu ấy đánh cũng thể hiện những điều mà thầy Endo nói mặc dù không theo cách tập của thầy.

cucat
12-19-2009, 09:42 PM
Wago có người bạn, cậu ấy chỉ xem những gì thầy Endo hướng dẫn nhưng vẫn tập theo cách của cậu ấy (cương là chính) nhưng vẫn tiến bộ rất nhiều. Khi cậu ấy đánh cũng thể hiện những điều mà thầy Endo nói mặc dù không theo cách tập của thầy.

Quá đúng ^^

aiki
12-19-2009, 11:09 PM
bài chót:



Cái mà ai cũng ngạc nhiên khi gặp thầy Sasaki là cổ tay của thầy. Cổ tay thầy thì bự nhưng lại dẻo 1 cách khủng khiếp. Khi làm uke, nhiều võ sinh ngoại quốc, tuy to con, nhưng khi nắm cổ tay thầy thì có cảm tường như khg nắm hết được và mất hết sức lực khi đụng vào người thầy ...

Thầy Sasaki có 1 sức sống "khác thường". Có 1 số võ sinh ngoại quốc thật khg ngờ khi chính mắt họ trông thầy thầy nhẩy sang 1 bên trong khi đang quỳ seiza. Đây là cái nhẩy chứ khg phải di chuyển và thẩy đã nhẩy gần 1 m. Lúc đó đã lâu rồi, thầy còn "trẻ", chỉ khoảng 76t thôi ...

Là giáo sĩ Shinto và là học trò của Nakamura Tempu (1876-1968 - 1 HLV Yoga và cũng là sang lập viên của Shin shin Toitsu-do ở Nhật . Thầy Tempu là người dạy Shsin shin toitsu cho thầy Tohei và về sau, thầy Tohei lập ra shin shin toistu aikido khi ông ấy tách ra khỏi Aikikai) nên cách tập của thầy rất là khổ hạnh, như thiền dưới chân suối chẳng hạn.

Mỗi năm, thầy hay khuyến khích 1 số võ sinh Aikikai tháp tùng thầy đi tắm hồ ngay giữa mùa đông ... Sau những chuyến đi đó, đa số các võ sinh thap1 tùng thầy đều bị bịnh, người thì cảm, người thì tiêu chảy, trong khí đó thì thầy Sasaki chẳng hề chi và tràn đầy nghị lực.

Thầy cũng tràn đầy sức sống, và cuối lớp, hay yêu cầu võ sinh hãy cười to tiếng lên!!!! Những người chưa quen thầy thì lúc đầu tưởng thầy "điên" nhưng từ từ thị họ thấy vui.

Thầy Sasaki có 1 cuộc sống như trong chuyện tiểu thuyết. Sau đệ nhị thế chiến, khi còn trong quân đội, cùng với 1 số cự quân nhân từ trường đào tạo tình báo Nakano và 1 số nhân vật trong nhóm những người phải xửa lại hiến pháp Nhật, thầy mở 1 trường về tình báo / gián điệp để giúp Nhật "xây dựng" lại. Lúc đó thầy sợ Nhật bị sụp đổ nếu tiếp tục phát triển theo chính phủ lâm thời lúc bấy giờ. Khi chuyện bị bật mí và bị báo Time tố cáo, thầy bắt buộc phải giải ngũ và sạt nghiep vì chuyện đó.

Sau đó, để mưu sống thầy làm đủ mọi nghề, như nghề "đánh mướn" để "phá" đình công, để trả nợ. Sau đó thầy buôn đồ lậu và cũng buôn bán luôn sách báo "XXX".

Bây giờ thì thầy là 1 Shihan Aikikai 8 dan có tiếng và là giáo sĩ của Yamakage San'in Shinto. Thầy là người mà được thầy Tamura mời với tư cách giáo sĩ khi thầy Tamura khai trương võ đường Shumeikan của thầy tại Pháp. Thầy cũng là tác gỉa của cỡ chục cuốn sách và 1 video.


http://inlinethumb43.webshots.com/45098/2151680190105516310S425x425Q85.jpg (http://sports.webshots.com/photo/2151680190105516310mMYxiq)


Là 1 người trí thức, thích chế giễu, 1 phần tử quá khích của phái chủ nghĩa quốc gia (ultranationalist), thầy Sasaki lá 1 nhân vật " màu mè " mà ít ai có thể thờ ơ và quên được. Những người mà quen biết thầy, 1 là học thích, 1 là họ rất ghêt ! họ khg thể trung lập được vì tính tình thầy.

Những võ sinh ngoại quốc rất thích khi bắt đầu quen thầy, và nhiều người tiếc khi thầy khg còn dạy tại Aikikai Hombu dojo nữa. Bây giờ thì thầy Yokota đã thế thầy.