PDA

View Full Version : Chống đòn chân



PhanTran
05-11-2006, 08:55 AM
Hay là mờ chủ đề mới cho đòn chân? tui có mấy cái clip cũng khá hay! mai mốt có thì giờ sẽ biên bài rồi post lên! anh em nghĩ coi!

--------------------------------------------------------------------------------
Aiki


Chôm được 1 đoạn của anh Aiki, đem lên đây làm của riêng vậy. Coi như cũng tính là 1 bài :biggrin: . Anh Aiki đã có thời gian rảnh chưa vậy?

Pikalot
05-11-2006, 09:05 AM
Ye ye, ủng hộ đề tài này = cả 2 chân, nếu có chân giả thứ 3 cũng ủng hộ luôn.
Có người nói Aikido ko giống mấy môn khác, đánh với người thì vô địch, nhưng đánh với thú thì khó à!? Thí dụ loài ngựa, nó chỉ toàn đá, chứ có bao giờ dùng tay đâu :lol:

Purpleik9
05-11-2006, 09:57 AM
Uhm tui cũng thắc mắc chuyện này. Ngựa thì nói làm gì, ví dụ đi rừng gặp cọp beo sư tử đi không biết môn sinh aikido sẽ làm gì để chống hay là ... chịu chết ?:isad:

PhanTran
05-11-2006, 10:21 AM
Uhm tui cũng thắc mắc chuyện này. Ngựa thì nói làm gì, ví dụ đi rừng gặp cọp beo sư tử đi không biết môn sinh aikido sẽ làm gì để chống hay là ... chịu chết ?:isad:

Thì trèo cây chứ có gì đâu :biggrin:
Mọi người 8 đến đây thôi nha, còn nhường đất cho anh Aiki và các cao thủ khác tập trung vào chuyên môn nữa.

Guest
05-11-2006, 04:33 PM
Xin anh em cho tui kể chút kinh nghiệm này nhe, bảo đảm không mất đất của Bác Aiki.

Cách đây 1 tháng, Dojo của tui có 1 cái Seminar với Sensei Michael Williams khoảng 40 người của Yuishikai Aikido, buổi Seminar bắt đầu bằng làm nóng người với 1 Sensei mà tui chưa bao giờ gặp.. bla..bla..bla... rồi chờ mọi người ngồi nghiêm chỉnh, thì Thầy William nhỏ nhẹ hỏi nơi đây có ai có kinh nghiệm tập một môn võ thuật nào khác có trình độ cao cao 1 ti... Tui im re vì biết thân phận của mình so với nhiều người trong seminar, thì bổng có 1 ông Sensei nào đó nói đến tên tui vì võ đường Aikido nằm sát bên võ đường của tui chắc vì vậy mà ổng biết mặt chỉ tên.

Thầy William kêu tui lên làm Uke (dù tôi chỉ là 1 đai trắng Aikido hạng bét nhất trong đó !) Thầy nhỏ nhẹ hỏi tôi học môn phái nào?, bao lâu?, có té Ukemi khá không?... nói chuyện vui vẽ thoải mái trước mắt bàng quang thiên hạ ! (vổ bai tui như là rất thân tình !), rồi Thầy kêu tui hảy xông tới tấn công bằng bất cứ đòn đá nào mà mình thấy hữu hiệu và mạnh nhất, tui không nhớ là mình đã đánh đòn gì hình như là đá yapchagi - Side kick vài ba cái... Thầy hình như lùi lùi 1,2 bước rồi tui thấy mình bay vòng lộn xuống đất mà không hiều mình bị đánh đòn gì hay thế nào?, ngoại trừ 1 điều đó là đôi mắt trắng xanh của Thấy nhìn thằng vào tui khi Thấy ra đòn, nó trong và quyết liệt 1 giây trước khi tui thấy mình bị nhất bổng và bay bay. Thầy lại gần hỏi tui có sao không rồi kêu về chỗ ngồi, rồi Thầy cũng mời một anh khác từng đánh quyền anh và cũng làm y như tui - bay vào xuống thảm, nhưng lúc đó tui không có còn sức còn hồn để tiếp thu những đòn gì Thầy đã áp dụng, vì quá chưng hửng với đòn Thầy đánh vừa qua.

Cuối cùng thầy kết luận mà tui thấy đáng ghi nhớ ! "Vấn đề không phải là phải có đòn hay học để chống các đòn thế khác nhất là đòn chân, nhưng phải biết áp dụng tất cả những kỷ thuật một cách thuần thuộc là mình có thể chống với bất cứ đối thủ hay kỹ thuật lạ lùng nào"...

Vậy xin kết luận: Cọp beo, cọp "cái", sư tư thì không dám nói nhưng các đòn đá của karate, Taekwondo... nếu áp dụng đòn Aikido thì cũng chọi được hết.

Chừng nào tui lên cao cao 1 ti tị, được đến gần Sensei nhiều hơn sẽ gạ Thầy cho học hỏi về kỹ thuật trên - Biết đâu lúc ấy tui sẽ viết được 1 cuốn sách cho anh em ở HKD.COM đọc không chừng !

Thân mến.

aiki
05-11-2006, 05:05 PM
Đừng kêu tui là cao thủ nhe anh PhanTran, tui không dám nhận chức đó đâu. Tui toàn là nói dóc thôi đó. :funny: :funny:

Bài anh DCH hay wá! tui xin tiếp tục đây.



Aikido, tuy trong chương trình học chính thức không có đòn chống đòn chân, và ngay cả những Shihan cũng ít đả dông tới 1 cách trực tiếp, nhưng cũng có 1 ít thầy đã chỉ 1 số đòn.

Bên Yoseikan, Jujitsu và Aikijjujitsu thì đòn chống đòn đá có trong chương trình học chính thức.

Tui xin chia chủ đề này ra làm 2 phần. Phần 1 là cách đánh theo ''cách nhìn'' Aikido, và phần 2 là theo lối ''cổ điển''/jujitsu. Tui chỉ nói tới những thế đánh có clip để dễ minh họa. Còn nhiều cách khác nhưng không thấy clip nên tui sẽ không nói tới.



1- Aikido

Khi hỏi các thầy làm sao áp dụng Aikido với đòn chân, nhiều thầy chỉ trả lời 1 cách đơn giản nhưng lại khó hiểu kiểu như "đòn chân cũng như đòn tay".

Trong thời gian tập luyện, tui chỉ thấy thầy ngoại quốc áp dụng những thế chống đòn chân. Tơí giờ thì tôi thấy có 2 cách đánh.


Cách đầu là né cú đá và chụp tay Uke rồi áp dụng đòn aikido. Cá nhân tôi thì thấy cách này là lý thuyết chứ không thực tế.

Mấy clip sau cho coi những gì tui mới nói

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/ikkyo-chudanmaegeri.gif




Cách thứ 2

Căn bản là dùng taisabaki để né cú đá và dùng irimi với phương pháp chiếm đan điền để nhập nội Uke. Cách này thì thấy thực tế hơn và cá nhân tui cũng đã nếm mùi. Mặc dù biết Ukemi, nhưng tui cũng cảm thấy tê tái ... bàn tọa chút xíu, huống chi những ai không quen té. Chắc anh DCH bị thế này đó.



Cuối cùng thầy kết luận mà tui thấy đáng ghi nhớ ! "Vấn đề không phải là phải có đòn hay học để chống các đòn thế khác nhất là đòn chân, nhưng phải biết áp dụng tất cả những kỷ thuật một cách thuần thuộc là mình có thể chống với bất cứ đối thủ hay kỹ thuật lạ lùng nào"...



Muốn làm cách này 1 cách hữu hiệu thì bắt buộc Nage phải di chuyển bằng nguyên khối, như vậy lúc nhập nội mới ăn tiền. Muốn biết các bạn có di chuyển bằng nguyên khối chưa, thì nhờ Uke tấn công Yokomen, nếu bạn dùng Taisabaki irimi mà vô được trước khi cú chém ra sức và Uke dội ngược khi bạn vô, là bạn đã đủ căn bả rồi. Tui đã nói cách này trong bài mất thăng bằng đó. Tất cả đều trở lại căn bản hết.....


Khi đỡ đá, xin nhắc chớ có xoè hay khoe bàn tay 5 ngón như hình này nhe. Gặp dân võ cương thứ thiệt mà xòe như vậy chỉ có gẫy ngón tay thôi đấy.
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/koshi_mawashi.gif


Mấy clip sau đây cho thấy cách vô đòn.

Chống đá kiêủ 1 (mae geri, apchagi)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/tissier3.gif

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/th_maegeri-iriminage.jpg (http://s64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/?action=view&current=maegeri-iriminage.flv)

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/Maegeri.gif


Clip này hơi khác mấy ckip trước vì nage ''hứng'' cú đá.


Chống đá kiêủ 2 (mawashi geri, nopchagi)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/Koshi-Maegeri.gif
Có thể áp dụng iriminage luôn thay vì Koshinage



2- Kiêủ Jujitsu
Clip sau đây hơi giống Yoseikan. Yoseikan thì ''hứng'' cú đá và hất lên trời. Hồi xưa tập tui có 1 sư đệ đã gẫy vai vì bay đá song phi và bị ''hớt'' như mới nói.


http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/th_decembre20022.jpg (http://s64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/?action=view&current=decembre20022.flv)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/th_decembre20021.jpg (http://s64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/?action=view&current=decembre20021.flv)


Jujitsu hay ''chụp'' chân và quét chân trụ của Uke


http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/fev20062.gif
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/fev20061.gif

Đá kiểu 2
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/th_octobre20001.jpg (http://s64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/?action=view&current=octobre20001.flv)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/th_octobre20003.jpg (http://s64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/?action=view&current=octobre20003.flv)


Đá kiểu 3 (Yoko Geri)

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/th_novembre19992.jpg (http://s64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/?action=view&current=novembre19992.flv)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/th_novembre19991.jpg (http://s64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/?action=view&current=novembre19991.flv)


Yoseikan có 3 đòn chống đá rất hay và thực chiến nhưng không có clip! đòn nào cũng ''hứng chân'', nhập nội, atemi mặt, hạ bộ, hay chặt gẫy đầu gối và sau cùng là quét chân trụ của Uke.


Nếu bên VN khg coi đưọc mấy clip Jujitsu, cho tui hay tui sẽ tải lên FTP server của diễn đàn

tranhunglam
05-12-2006, 05:04 AM
Mấy cái clip của anh Aiki đưa lên hay quá, ở CLB của e cũng tập chống đòn chân rất giống kiểu Jujitsu. E rất thích đá cao, nhưng té kiểu này mấy lần hết dám đá nửa :cool:

Guest
05-12-2006, 06:10 AM
Anh Aiki nói đúng về đòn của tui bị đánh khi dùng Apchagi rồi.

Mấy thằng bạn cứ chọc hoài là tui học Aikido để giết tình địch !!! Vi tình địch của tui là dân Aikido thứ thiệt, nhưng sự thật ta là tui học Aikido vì yêu thích cái hiền hòa, nhưng mang đầy nét quý phái của môn võ này. Nhiều lần tui tìm cách và cứ nghĩ hoài về cách nào để phá đòn Aikido nếu đấu với 1 hảo thủ Aikido?, tui có 3 cách:

- Đánh với Aikido phải thật nhanh đòn, đừng để dân Aikido đụng đến được mình, dùng nhiều đòn từ trên cao.

- Đá nhiều hơn đấm, vì Aikido ít có đòn chống các cú đá.

- Di chuyển nhiều và nhanh.

Nhưng sau khi coi mấy cái clip của anh Aiki, tui nghĩ là mình đã sai rồi, đảo lộn hoàn toán ý nghĩ của tui, mấy đòn như vậy kỳ rồi seminar như tui kể, Sensei mà đánh thếm mấy đòn đó chắc là ọc gạch mà chết rồi chứ chứ đâu còn ngồi đây cà kê nói dóc với anh em.

Cám ơn Anh Aiki đã cho tui thêm những kiến thức rất chí lý và thú vị chứ !

Ông bà đã nói mà... Học Thầy không tầy học bạn !

Thân mến.
:friends: :friends: :friends:

NgDaLat
05-12-2006, 07:03 AM
Kỹ thuật Aikido là kỹ thuật về Khí và Thần. Chương trình Aikido là chương trinh ở trình độ siêu đẳng đem ra dậy phổ cập cho mọi người. Dĩ nhiên có lọc bớt

Kỹ thuật cao và trừu tượng nên học để xài được phải cỡ 10 năm trở lên. Khi xài được thì rất khủng khiếp.

Nhiều người học, dạy Aikido vì nóng vội, biến đổi đòn thế cho hiệu quả, xài nhanh, vô tình rớt vô đường ..... tà

Tui may mắn có thầy giảng cho it về kỹ thuật về thần khí nên khi học Aikido mới giật mình. Không ngờ Aikido nhìn đơn giản mà không đơn giản tí nào. Khi học nghiêm túc (với thầy giỏi) thì từ cái liếc mắt, cách nắm tay, làm Uke đều có ý nghĩa rất lớn.

Để trị Aikido ? Thần, Khí phải được trị bằng Khí Thần

Guest
05-12-2006, 08:24 AM
Mấy huynh có bao giờ thử để ý ánh mắt cũa các Sensei cao cấp của Aikido không?, khi họ ra đòn chú ý kỹ xem các bạn thấy hình như khi họ ra đòn ít nhiều có cái thần khí thoát ra từ con người, tử đôi mắt rất ư là dũng mãnh, mình thử chú ý nhiều lần thấy giống ngư 1 con sư tử ra đòn dù bình thường thì đôi mắt rất hiền hòa. Có phải Thần là cái này không anh NgDalat?

Thân và kính.

Pikalot
05-12-2006, 09:02 AM
Xem thì lúc nào cũng dễ, tập mới khó! Kiếm 1 Uke đá đúng và đẹp đã khó, biết "đao hạ lưu nhân" thì khó nữa! Rồi phải thường xuyên tập luyện, mà nhìu khi thầy lại ko vui vì học trò dám khôn lỏi, mình chưa chỉ mà nó đòi tập :nea: . Nhưng coi clip rồi thì đúng là Aikido vô địch thiệt, phải suy nghĩ tiếp cách chống thôi, chứ lỡ gặp cao thủ giỏi Aikido hơn mình cùng giành Uke thì ko thể để thua được :bravo: . Chắc chơi chiu cuối giống bạn Purple nói, xua chó ra cho nó chạy, hế hế

NgDaLat
05-12-2006, 09:20 AM
Thiền sư hiền hay dữ

Chuyên tui nghe được từ thầy tui:

Ổng gặp thiền sư xin học đạo. Khi gặp thấy ổng rất hiền với nụ cười rất hồn nhiên như em bé .

Nhưng khi học với ổng lại thấy là một con người khác hẳn. Làm sai là ổng đánh liền. Đánh không nương tay. Ngay đến ánh mắt khi nhìn cũng lạnh người

Con rắn, con sư tử làm các con vật khác sơ cũng nhờ cái thần của nó. Thần thể hiên ra ánh mắt.

Vậy nguời mù mắt thì sao? Vẫn có đấy! nó nằm ở thần thái của con người

Khi nào rãnh sẽ nói dóc về mấy cái chuyện đó. Hì Hì

aiki
05-12-2006, 09:26 AM
Nhưng coi clip rồi thì đúng là Aikido vô địch thiệt, ...

Yêu cầu TV đừng nên dùng những từ 'khiêu khích' như trên để tránh hiểu lầm nếu có Võ sinh của các môn võ khác vô đây đọc. Mình nên dung hoà và khiêm tốn hơn thì tốt. :friends: :friends:


...lỡ gặp cao thủ giỏi Aikido hơn mình cùng giành Uke thì ko thể để thua được...

Tại sao phải giành riêng cho mình? tập với nhau và chia sẻ Uke không được hả????:funny: :funny: :dry: :dry:

Aikido là 'võ của vũ trụ'. Nếu áp dụng khuynh hướng đó vô đời sống hàng ngày được, thì rất tốt: Bớt kiêu căng, bớt khoe khoang, bớt ganh tị nên khiêm tốn .... :iwink: :iwink:

Pikalot
05-12-2006, 10:06 AM
Okay okay, vậy để tui sửa lại, Aikido chống được đòn chân quả là gần vô địch, hí hí.
Ậy, còn chuyện nhường Uke thì ko có đâu :tongue: . Nhứt là Uke nữ, tui thà chết chứ ko chịu hy sinh :neutral:

Guest
05-12-2006, 02:53 PM
Các bạn ! tôi tin chắc là ai ai trong anh em ở đây cũng trải qua cái tuổi "TEEN" như các bạn, háo động, tự tin.. Một thời như các bạn bây giờ !

Đồng ý với các bạn là từ anh Anh NgDalat, anh Aiki, Anh Fourever... cho đến anh Aikikai, Aikidude, YO v.v.. điều là những người bạn trong muôn vàn người bạn trong diễn đàn này, nhưng chúng ta nên tôn trọng những người có kinh nghiệm sống, những người đi trước đã đem thời gian (Vốn rất quý ở Hải ngoại hay bất cứ nơi đâu) để vào đây chia sẽ với chúng ta. Tôi tin chắc các bác MOD ở đây không ai thích cái phong cách nói chuyện "hổ lốn" như ở một số diễn đàn khác, xin đừng để nó xảy ra ở đâu các bạn nhé.

Tôi biết các anh em hiểu ý mà... Mình là dân Aikido, Aikido khó như vậy mà mình còn hiểu được nó, nhằm nhò gì ba cái chuyện này phải không anh em?

Để HKD.COM mãi mái nhà thân yêu đầy tôn trọng, chứ không phải là một bến cảng buồn vui hổn độn khi ghé vào.

Thân chào.

Yo
05-15-2006, 03:06 AM
Thật ra mà nói thì thấy kỹ thuật chống đòn chân này nó sao sao . Lúc mình tập Uke đá mình tránh đòn rồi vô đòn thì rất mượt như nếu áp dụng với thực tế thì hình như là thiếu thực tế đó , ví dụ như nếu gặp 1 đối thủ biết Takewondo sở trừong là đòn đá họ đá rất dữ và uy lực , những người cấp cao dường như có cảm giác đứng trên không khi đá (cái này thì anh DCH hiểu) chân kia vừa đá chưa chậm đất là chân dưới đã ra đòn rồi , nếu gặp những đối thủ như vậy thì mình vô đòn Aikido là bị dính đòn ngay , nếu xoay Tenkan thì cũng không kịp nếu xoay theo 90 hay lớn hơn 90 thì nguyên cái lưng mình sẽ đi vô đòn đá của chân kia.

Guest
05-15-2006, 03:25 AM
Anh Yo nói rất là chính xác, từ thập niên 80, WTF (Lên Đoàn Taekwondo Thế Giới) đã thay đổi khá nhiều kỹ thuật qua lối tập từ trước của ITF (Liên Đoàn Taekwondo Quốc tế), trong những đòn thế được thay đổi dành cho các huyền đai của WTF là không bao giờ dùng đòn đá như 1 kỹ thuật đơn lẻ nhất là đá bay, khi tung 1 đòn đá bay phải được đi kèm với 1 đòn đá khi đáp gọi là "Clearance kick", điểm ăn tiền của huyền đai WTF là ở chỗ đó, vì khi người đối diện chuẩn bị nhập nội để phản đòn sẽ "ăn" cú đá thừ 2. Rất ít người nhận diện được điều đó của Taekwondo vì đó là kỹ thuật dành cho huyền đai III trở lên qua bài poomse "Taebak".
Với góc cạnh của 1 người tập lâu trong Taekwondo, mình cho rằng CLIP đòn phản đá trong bài của anh Aiki rất là hay và đẹp mắt, nếu mình bị 1 cú như vậy.. Chắc hết vô được HKD.COM nửa quá !

Thân mến.

Pikalot
05-15-2006, 03:38 AM
Ờ, cái này thì chắc đúng! Đá thì thường rất mạnh, còn tạo thành 1 combo liên hoàn thì bên Teakwondo là trùm, nhưng nếu mình chờ cho đến cú cuối cùng hay là ngay từ cú đá đầu tiên, ta dùng Aikido để dứt điểm.... vậy có được ko? Ai có cao kiến gì chỉ dùm?

Yo
05-15-2006, 04:01 AM
Bất cứ môn võ nào cũng có sơ hở đó bạn , nói về Aikido đơn thuần thì bạn đủ sức xoay Tenkan né đòn cho đến khi Uke xuống sức thì có thể áp dụng kỹ thuật Aikido.
Tại bạn không để ý nếu bạn thấy được điểm này có lẽ bạn sẽ phá được đòn đá. Nếu bạn áp sát Uke thì chân đâu họ đá bạn. Tôi có biết 1 đòn của võ cổ truyền phá đòn đá là mình phải nhìn chân Uke đá rồi nhập nội thật sát cho đùi Uke nhập vào hông của mình tay sẽ giữ chân lại còn tay kia sẽ đánh vào huyệt để hạ đối thủ, còn với Aikido thì bạn thử xoay hông coi Uke của bạn nó đi đâu :bigsmile: . Nhưng xin nói trước bạn đừng nên thử nếu có muốn thử thì ráng chịu đau cái đá đầu tiên là áp dụng được :bigsmile:

Bushido
05-15-2006, 07:50 AM
Cho Bushido hỏi khi bị những đòn gối của Muay Thái , đòn đá liên hoàn , hay đòn đá mà họ chỉ bung chân ra nhanh sau đó rồi gập lại thì phải làm sao ? :confused:

aiki
05-15-2006, 10:37 AM
Kinh nghiệm sẽ trả lời ...

Zen
05-15-2006, 09:53 PM
Xin anh em cho tui kể chút kinh nghiệm này nhe, bảo đảm không mất đất của Bác Aiki.

Cách đây 1 tháng, Dojo của tui có 1 cái Seminar với Sensei Michael Williams khoảng 40 người của Yuishikai Aikido,


anh DCH được tập với Williams sensei hả, sướng quá. Mà tháng 10, ở Brisbane có seminar của Maruyama sensei (founder của Yuishinkai) đó anh, anh có tham gia ko? hixhix, em đang định đi cái đó.

fourever
05-15-2006, 10:32 PM
Đây là các đòn chân đánh thật sự để tranh giải. Các anh chị xem lại kỹ thuật Aikido của mình phải làm sao để phản đòn. Tôi edit mấy clips nầy để các bạn thấy, muốn chống lại không phải là đơn giản.
http://i68.photobucket.com/albums/i22/fourever1/jodan_a.gifhttp://i68.photobucket.com/albums/i22/fourever1/jodan_b.gif

QQuan
05-15-2006, 11:28 PM
Eo ơi, trúng 1 cái vô mặt chắc chỉ còn nước húp cháo :blink: .

Theo ý e thì muốn chống lại các đòn đá liên hoàn, thì chỉ còn cách là né tránh thật khéo léo. Ở dojo của e rất chú trọng đến việc né tránh, và e cũng thấy Aikido có những cách né tránh rất hay. Và chờ khi uke đá xong thì chắc chắn sẽ có 1 khoảng "delay time", lúc đó ngay lập tức nhập nội vào, xài những đòn nhập nội như Iriminage, Koshinage, Tenchi,v.v... Và nếu uke muốn chống những đòn này thì chắc chắn phải dùng tay, mà nếu dùng tay thì.... :pimp:

Nhưng lý thuyết là vậy nhưng còn thực hành thì khó :sad: , chắc phải tập đánh nhau nhiều mới có kinh nghiệm quá :tongue0:

Dragon
05-15-2006, 11:45 PM
Theo tui thấy thì nếu bạn nhanh thì né đòn gòi lướt vào ra đòn còn bạn mạnh thì đỡ đòn luôn gòi phản đòn,nếu không có 2 cái trên thì chạy là tốt nhất,về nhà khổ luyện tiếp :smoking:

Guest
05-16-2006, 03:28 AM
anh DCH được tập với Williams sensei hả, sướng quá. Mà tháng 10, ở Brisbane có seminar của Maruyama sensei (founder của Yuishinkai) đó anh, anh có tham gia ko? hixhix, em đang định đi cái đó.

Đúng rồi tháng 10 nầy có Seminar như Zen nói, đang có dự tình đi đây - nhưng đang tính lại vì nếu lấy Holiday để offline với anh em cuối năm mà nghĩ để di Brisbane thì có nhiều hy vọng... về không co job để làm nữa quá !

Nếu Zen có đi, chừng nào đăng ký thì nói để mình biết nhe, nếu gặp được 1 anh em hiepkhidao.com ở đó thì tuyệt vời... Cùng đi để quay video làm clip tài liệu cho anh em luôn.

Sensei Michael Williams đang chuẩn bị đi sang Fiji để tổ chức và phát triển Aikido ở đó.. Buồn 1 tí, Sensei Williams rất hiền lảnh, dễ mến, và tình cảm lắm, mà ông ấy lại rất thích dân Việt Nam mình nữa, hình như là 1 cựu chiến binh Úc từng chiến đấu tại Việt Nam, hôm đầu tiên gặp Thầy nói... "Hùng ! I love Vungtao.... I love baria..."... Nghe vui vui.

Và cuối năm nếu Shihan có dự tính đi Việt Nam làm việc như đã dự định. Thế nào cũng đến với anh em hiepkhidao.com.

Thân mến.

psi_ops2001
05-16-2006, 03:44 AM
Theo psiops nghĩ thì nếu gặp teakwondo cao thủ thì tùy người học ah ! nếu gặp một cao thủ aikido khác thì chưa chắc ai thắng ! còn nếu cao thủ teakwondo ma gặp đại cao thủ aikido thì thua thôi :danger: ! nói chung thân pháp nhanh nhẹn và tấn pháp vững chắc và một kỹ thuật chọn thời điểm tuyêt vời sẽ làm nên tất cả
Còn về cọp, beo , sư tử, gấu ..... psiops thấy nếu chẳng còn đường nào chạy nữa thì chỉ con cách đợi nó quào(giống yokomen đó) hay chồm tới cắn (giống như tập xô nhiều người trong DOJO ) chỉ có TENKAN là cứu mình thôi !! và phải có cả KEAMEA vững như cột đình nữa ! chứ quay xong mà té cái ạch xuống đất là 100% là chết chắc :mad: !
Còn clip anh fourever thì psiops nghỉ MA-AI sẽ giúp ta trong hoàn cảnh đó
Mọi người có đồng ý hông :bravo:

Kojiro
05-16-2006, 06:45 AM
Kojiro nghĩ vấn đề nằm ở chỗ thời gian tập luyện chứ không phải kỹ thuật tập luyện. Kojiro biết đa phần các anh em ở đây chỉ tập Aikido theo dạng phong trào, nghĩa là cỡ 1 tuần 3 buổi, một buổi 2 tiếng đồng hồ (Koj nói sai thì sửa) Với thời gian đó thì không thể so sánh được với 1 vận động viên luyện tập Karate hay Taekwondo tranh giải. Mà bản chất Aikido lại khó tập và tập lâu hơn các môn khác. Do đó nhìn vô mấy clip của anh forever thì dĩ nhiên sẽ thấy đòn chân sao mà khó chống lại quá.

Còn muốn chống đòn chân hiệu quả, thì điều đầu tiên là tự hỏi mình cánh tay mình có thể chịu nổi 1 cú đá của người khác hay không. Bởi vì thật sự mà nói, không ai có thể bảo đảm mình có thể lách tránh 1 đòn tấn công bằng chân 1 cách hoàn toàn. Và nếu như trong trường hợp tránh không kịp thì mình phải chấp nhận va chạm trực tiếp. Nếu tay mình có thể đỡ được 1 cú đá mà không hề gì thì lúc đó mình có thể tung 1 đòn Aikido để dứt điểm đối phương. (Cách đánh này là cách đánh Aikido 1 cách trần tục của tui :confused: )

Pikalot
05-16-2006, 08:19 AM
Đúng như Kojiro nói, buồn :isad: . Tui muốn giống như mấy cụ kiếm sĩ ngày xưa, tối ngày chỉ vác kiếm lên núi sâu để luyện nhưng ko được vì nhìu lí do:
1/ Trên núi ko có phụ nữ đẹp, chỉ có cọp với khỉ.
2/ Ko thể tự kiếm cái ăn, wen ăn thịt cá nấu chín đun sôi, ăn tươi nuốt sống thì thật là khó
3/ Lâu lâu còn cà phê cà pháo. tán gẫu với bạn bè, chơi bời, trác táng... đủ thứ linh tinh trên đời
4/ Quan trọng nhất nè... Ở đó thì kiếm đâu ra internet để vào Hiepkhidao.com để tán gẫu với mọi người.
:lol:
Bi giờ nói chuyện nghiêm túc nè, tui cũng muốn dồn hết tâm huyết vào võ học, nhưng thế giới hiện đại luôn có chiều hướng đẩy con người vào con đường biến nhác, và íu đuối, sử dụng đầu óc nhìu hơn là cơ bắp, đó là sự thật. Nhìu bạn sẵn sàng muốn dành toàn bộ thời gian để đi học võ nhưng gia đình họ chắc chắn ko tán thành (trừ con nhà võ). Vì họ còn phải học hành, kiếm việc làm, lo cái ăn. Thực tế thì võ ko có môn phái mạnh nhất mà chỉ có người luyện mạnh nhất... cho nên ko ai dám so sánh 1 người luyện võ phong trào với 1 người chuyên về võ nghiệp.
Nhưng topic này rất hay, ít ra thì tui cũng muốn biết phương pháp tự vệ cơ bản để chống những người lôm côm ỉ biết vài đường đá đấm để ức hiếp kẻ khác. Còn muốn chống được ko là do training, biết rồi ma ko tập được là cái dở của cá nhân, ko phải do kĩ thuật (đồng í ko nà :pimp: ).
Thầy tui nói, muốn thắng người thì phải thắng ta, mà tự tui thấy tui là trùm rồi, trùm thi ko thể đánh bại :isad: , vậy ko biết chừng nào tui mới thắng tui được :ph34r:

kiaikido
05-16-2006, 10:32 AM
ghê vậy ta bản thân bạn là trùm rồi à, vậy trùm có bị bản thân trùm đánh bại ko nhỉ?:icool: :smiletong :drinks: ,tập võ ko có ai là trùm hết, cao nhân đắc hữu cao nhân trị, bạn tập càng cao thì những cái như bạn nói sẽ từ từ nó ko quan trọng nữa , chào nhé:pimp:

Pikalot
05-16-2006, 10:37 AM
Thầy tui nói, muốn thắng người thì phải thắng ta, mà tự tui thấy tui là trùm rồi, trùm thi ko thể đánh bại :isad: , vậy ko biết chừng nào tui mới thắng tui được :ph34r:
Bạn ko đọc kĩ, hay là ko hiểu :huh: . Cái vấn đề là tui ko thắng được tui mà, từ đó thì suy ra tiếp đi :iwink:

Guest
05-16-2006, 04:43 PM
Kojiro nghĩ vấn đề nằm ở chỗ thời gian tập luyện chứ không phải kỹ thuật tập luyện.

Giơ 2 tay đồng ý với những gì Kojiro phát biểu, nhưng có 1 câu xin tạm không đồng ý (sorry !) là vấn đề "thời gian tập luyện", nếu bạn kêu 2 ông Taekwondo hay 2 võ sinh Karate đấu với nhau thì chắc chắn 100% ông nào dai sức, tập luyện đầy đủ, thì người ấy sẽ chiếm thượng phong. Nhưng nếu trong trường hợp 1 ông Taekwondo và 1 ông Jodo hay Aikido thì ngoài chuyện ông nào tập luyện thường xuyên và thời gian tập luyện, còn phải có nhiều yếu tố rất khách quan khác nửa:

1. Có biết kỹ thuật của đối phương, hiểu rõ nguyên tắc của cú đá nó ra sao? - Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

2. Kỹ thuật hạn chế và tối đa của cá nhân mình có thể làm - làm sao có thể có được khả năng nầy? Đó là "cọ xát" với nhiều đối thủ nhiều môn phái khác nhau sẽ giúp bạn năng khiếu đó.

3. Kỹ thuật tập luyện là điều khá quan trọng, vì từ nó bạn sẽ giúp bạn nhiều chọn lựa các đòn thế để biến thành đòn độc của riêng mình.

Và 1 điều nửa là 1 vận động viên được tập luyện để tranh giải không nhất thiết là 1 tay chiến đấu giỏi mà còn ngược lại, vì các vận động viên dành nhiều thời gian để trao dồi đòn ruột hầu lấy điểm với mức tối đa trong thời gian tối ngắn, sống chết ở chiến trường sinh tử khác với trong võ đường nhiều lắm, cá nhân tui hồi đó (ngày xửa ngày xưa !!!) hầu như tham gia rất ư là nhiều giải cả những giải trong nước và quốc tế.. Nhưng tui đánh ngoài đời thì như hạch, mấy em nhìn tui đánh lộn mà muốn phun nước miếng, tổ sư Choi Hong Hi mà biết có 1 thằng đồ đệ như tui chắc ổng đạp tui ra khỏi môn phái Taekwondo từ lâu rồi !, ra đấu thật ngoài đời thì bị hết đòn nầy đến đòn khác kể cả 1 lần bị thằng bạn Vovinam dùng đòn hy sinh (Vovinam gọi là đòn "Xô ẩn Đạp Bụng số 1") dập đến mờ mất mà không vô được nó 1 đòn chân ruột cho ra hồn.. vì nó chỉ áp dụng được với dân Taekwondo cùng tui thôi. Tui từng bị 1 cô gái Aikido đánh cho miềm cả người với 1 đòn Tenchi Nage... vi cô nhập nội xát quá.. rung lên thì đánh gì mà nổi nữa (Ghi Chú: 1 phần vì cô ấy đẹp và có mùi dầu thơm nực trời của Baby Doll... mấy anh nội công cao cở như Aiki, NgDalat, Fourever còn khó chịu nổi huống gì trình độ tệ hại như tui...)

Vì đâu phài con dao hay cây kiếm nào được trui rèn lâu, bén nhọn là có khả năng chơi với súng... dù là súng bắn nước.

Chia xẽ để cùng hỏi, đừng buồn nhe anh Kojiro.

Thân mến.

aiki
05-16-2006, 06:37 PM
1. Có biết kỹ thuật của đối phương, hiểu rõ nguyên tắc của cú đá nó ra sao? - Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

200% đồng ý với anh DCH! Không có gì đúng hơn câu này hết! Đòn thi đấu và đòn giang hồ là 2 chuyện khác nhau, khg thể so sánh được!

Kojiro
05-16-2006, 07:23 PM
Hì, bình loại dzui dzẻ dzầy thì có gì buồn anh DCH.

Yep, Kojiro hoàn toàn đồng ý với anh DCH. Nhưng Kojiro không có ý phân tích đòn thế, ý của Kojiro là người luyện võ, hơn thua nhau ở chỗ người nào khổ luyện nhiều, người đó sẽ hơn người khổ luyện ít. Cũng giống như 1 người nếu chỉ tập võ 1 tuần 3 buổi thì không thể bằng 1 người mỗi ngày đều luyện tập. (Trừ khi người đó là thiên tài võ học) Một người tập võ chuyên nghiệp, kỹ thuật dĩ nhiên sẽ khác hẳn so với 1 người tập võ chỉ để giữ sức khoẻ.

Trở về nhận định của anh DCH, anh so sánh 1 bên là võ thi đấu và 1 bên là võ thực chiến. Kojiro nhớ có đọc 1 câu chuyện của 1 giáo sư người Mỹ hay Pháp gì đó. Ông này mang 7 đẳng Judo và có trình độ cao ở một số môn khác. Ông đi chu du khắp thế giới để học hỏi những kỹ thuật võ thuật mới lạ. Một lần, ông viếng thăm 1 người mà ông nghe đồn là rất ghê gớm. Khi bàn luận thì người ông viếng thăm luôn miệng chê kỹ thuật Judo là chỉ để trưng bày chứ không có tính thực tế. Ông giáo sư bèn thách người võ sư đó đấu võ và hai bên giao kèo là trận đấu chỉ ngừng khi có 1 người ko gượng dậy được hay ngất xỉu.
Khi trận đấu bắt đầu thì ông giáo sư sử dụng một đòn judo quật người võ sư đó xuống đất. Người võ sư kêu lên rằng ông chịu thua. Vị giáo sư bèn nói rằng theo giao kèo thì trận đấu chỉ kết thúc khi nào có 1 bên bị ngất xỉu. Người võ sư bèn nói: "Ông coi tôi bây giờ có khác gì tấm ghẻ rách không!" Và trước sự kinh ngạc của ông giáo sư, người võ sư đó bật khóc. Ông giáo sư bèn bước lại gần để an ủi thì ngay lập tức, người võ sư đang nằm dưới đất phóng một cước ngay hạ bộ của ông.
Cuối truyện là đọng lại lời nhận định của ông giáo sư đó: "Tôi đã từng giao đấu nhiều lần và từng bị đá trúng hạ bộ vài lần. Nhưng chưa bao giờ tôi lãnh một cú nhanh gọn, chuẩn xác và mạnh đến thế. Tôi ngất xỉu ngay lập tức. Khi tỉnh dậy thì phải rất lâu tôi mới có thể lê bước để trở về. Đọng lại buổi gặp gỡ là nụ cười tinh quái của ......(tên người võ sư) và lời nói 'đòn nguy hiểm nhất là bất ngờ' "

Truyện Kojiro đọc đã lâu từ hồi còn ở VN, kể lại theo trí nhớ thôi. Có thể có vài chi tiết không chính xác. Nếu anh em nào trong đây có truyện này thì post lên cho Kojiro đọc lại hen.

levan
05-16-2006, 10:13 PM
Câu chuyện 'Đòn bất ngờ' mà bạn Kijoro nói đến bên trên trích từ cuốn 'Những môn võ bí truyền trên thế giới', dịch từ nguyên tác 'Secret fighting arts of the world' của John F. Gilbey. Yếu tố bất ngờ trong chiến đấu đương nhiên rất quan trọng, không ai phủ nhận. Tuy nhiên nhân câu chuyện trên, xin nói thêm một chút về quyển sách và tác giả.

John F. Gilbey chỉ là một nhân vật tưởng tượng do Robert W. Smith, Donn Draeger cùng vài người bạn đặt ra. Thật ra, Robert Smith và Donn Draeger là từng học qua boxing, judo, karate, kungfu ... và là tác giả của một số sách võ thuật vào những thập niên 1950-1960. Tuy nhiên, khác với những sách ký tên thật, những sách ký dưới tên John Gilbey có cả chuyện thật lẫn chuyện xạo. Nhất là quyển "Những môn võ bí truyền" thì phần lớn là chuyện bịa đặt. Mãi đến năm 1999 Robert Smith mới xác nhận John Gilbey là nhân vật không có thực (Donn Draeger chết năm 1982). Có dư luận cho rằng vì kẹt tiền nên họ phải phịa chuyện giật gân để bán sách, và phải ký tên giả để khỏi mất uy tín. Nay bí mật đã được bật mí, thành ra sách của John Gilbey chỉ để đọc chơi cho vui thôi chứ không còn được coi là tài liệu võ thuật đáng tin cậy nữa.

QQuan
05-16-2006, 11:38 PM
Công nhận truyện tuy xạo nhưng cũng thú vị ra phết :dazzler: , ko có đòn nào nguy hiểm bằng "đòn bất ngờ".

"Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng" :ph34r:
"Tứ đẳng huyền đai hổng bằng dao phay chém lén" :biggrin:

Tuy những điều này ở võ thuật chân chính thì cấm kỵ, nhưng khi ra giao chiến ngoài đường ko qui tắc thì..... :ph34r:

Guest
05-17-2006, 04:16 AM
John F. Gilbey chỉ là một nhân vật tưởng tượng do Robert W. Smith, Donn Draeger cùng vài người bạn đặt ra. Thật ra, Robert Smith và Donn Draeger là từng học qua boxing, judo, karate, kungfu ... và là tác giả của một số sách võ thuật vào những thập niên 1950-1960. Tuy nhiên, khác với những sách ký tên thật, những sách ký dưới tên John Gilbey có cả chuyện thật lẫn chuyện xạo. Nhất là quyển "Những môn võ bí truyền" thì phần lớn là chuyện bịa đặt. Mãi đến năm 1999 Robert Smith mới xác nhận John Gilbey là nhân vật không có thực (Donn Draeger chết năm 1982). Có dư luận cho rằng vì kẹt tiền nên họ phải phịa chuyện giật gân để bán sách, và phải ký tên giả để khỏi mất uy tín. Nay bí mật đã được bật mí, thành ra sách của John Gilbey chỉ để đọc chơi cho vui thôi chứ không còn được coi là tài liệu võ thuật đáng tin cậy nữa.

Chuyện kể của anh Levan làm tôi nhớ đến 1 chuyện, đó là hiện giờ tui đang có 1 bản gốc của cuốn sách "Những Môn Võ Bí-Truyền trên Thế Giới", cuốn sách giới thiệu bởi "Nguyệt San Võ Thuật" in tại nhà in Phạm Ngũ Lão - Sài Gòn, ấn bản đầu tiên năm 1970, giá ghi bán là $200. Ấn bãn tại Việt Nam đặc biệt có thêm phần phí sau bài "Những ông thầy nghề võ khét tiếng ở Trung Việt".

Phải công nhận là cuốn sách của "Tiến Sĩ John F. Gilbey" (7 đẳng Nhu Đạo, 5 đẳng Không Thủ Đạo, 5 đẳng kiếm đạo, võ sư Thiếu Lâm v.v..) là một cuốn sách gối đầu nằm của mọi con nhà võ vào thời ấy, cùng thời với cuốn "Ngũ Đại Trân Tàng Bí Bản" được những con nhà võ Việt Nam yêu thích, như bố của tôi chẳng hạn, vào cuối năm 1978 ông trốn tù "Học Tập cải tạo" về và ông tìm đường vượt biên, dù lúc ấy tui chưa hề học võ và cũng chưa có thích về võ thuật nhưng tui nhớ hoài hình ảnh của ông đứng trước tủ sách tần ngần rất lâu, rờ từng cuốn rất lâu các sách võ thuật mà ông có cả đời nâng niu nó, rồi ông lấy bỏ vào túi sách dăm ba cuốn sách võ thuật, tui nhớ không lầm thì có cuốn "Những Môn Võ Bí-Truyền trên Thế Giới" và vài cuốn Vovinam Việt Võ Đạo. Chuyến đi của gia đình tui có rất nhiều võ sư Vovinam - Việt Võ Đao do Thầy Trần Huy Phong (Đã mất 8 năm rồi) tổ chức, hầu đưa rất nhiều huấn luyện viên và võ sư Vovinam đi ra nước ngoài để xây dựng và phát huy môn phái, chuyến đi không có gì là ghê gớm so với những chuyến tàu vượt biển sau nầy, nhưng trên tàu có đầy đủ "đồ chơi" để sẳn sàng đụng độ với tụi hải tặc Thái Lan, vốn rất là ác độc trong thời đó với lối giết người, cướp của và hảm hiếp rất là dã man. Tàu đến bến bờ MaLaysia bình an và lần nữa tôi lại thấy ông nâng niu những cuốn sách trên dù tụi cảnh sát Malaysia cố gắng thải tất cả mọi thứ như rác rưởi xuống biển - ngoại trừ vàng và quý kim chúng có thể lấy được - Ông đã nhào đến tên cảnh sát Malaysia mang súng M16 với lưởi lê để dành lấy mấy cuốn sách dưới ánh mắt rực lửa của chúng, tui không hiểu làm sách nào đó mà ông có thể giải thích với chúng dù lúc ấy bố tui chỉ nói được tiếng Anh bập bẹ, mấy tên cành sát bu lại và vui vẽ đưa cho bố tui mấy cuốn sách. Cuốn sách đó theo dòng đời trên đảo Pulau Bidong tị nạn nghèo nàn, bên bờ Thái Bình Dương đầy bao dung đó đã chuyền tay không biết là bao nhiêu người, có người trên đảo buồn buồn lấy tập chép cả cuốn để đọc và thực hành luyện tập, đến giửa năm 1979 gia đình đến Úc, ông vẫn nâng niu cuốn sách ấy hơn bất cú quyển sách nào ông có được.

Và bây giờ cuốn sách đó thuộc về tui vì ông bố tui đã "rửa tay gát kiếm" không muốn dính dáng với võ thuật nửa mà trở về với cờ tướng, thư pháp v.v.. Nhìn cuốn sách đã bạc màu, bìa thì rách gần hết, dù nhà sách Đại Nam đã in ra ấn bản mới nhưng tui vẫn rất trân trọng cuốn sách này. Không biết 2 lão Robert Smith và Donn Draeger là dưới cái tên phịa "John F. Gilbey" nghĩ gì khi bao nhiêu người Việt Nam đã từng trân trọng cuốn sách - dù sau nầy bí mật đã phanh phui ra ánh sáng... John F. Gilbey là một võ sư của trí tưởng tượng. Vào tháng 3 năm 1999 khi biết được điều Robert Smith tiết lộ, tôi đã đọc thêm cuốn sách 2 lần từ đầu đến cuối... Tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất điều gì đó rất ư là vô giá.

Qua NET tui được biết cuốn sách này đã bán đến 14.000.000 ấn bản với hơn 43 ngôn ngữ trên khắp thế giới.

Một trong những cuốn sách đem đến cho tôi thật nhiều ấn tượng.

Than mến.

Kojiro
05-17-2006, 07:26 AM
Thì ra là vậy. Trước giờ Kojiro cứ tưởng đó là chuyện kể có thật. Kojiro nhớ trong cuốn đó còn có 1 bài luyện khí công, theo như sách nói thì rất đơn giản và công hiệu là lấy bàn tay trái up1 vô lỗ tai phải, tay phải úp vô lỗ tai trái. Rồi lấy ngón trỏ gõ gõ lên ngón giữa, xoay mình qua lại sao đó (lâu quá quên mất) Hồi đó Kojiro cũng tưởng thiệt, mỗi ngày ngồi tập. 1 thời giain chả thấy gì nên nản rồi bỏ. Cũng may không bị di căn gì. :biggrin:

fourever
05-17-2006, 09:27 AM
Qua NET tui được biết cuốn sách này đã bán đến 14.000.000 ấn bản với hơn 43 ngôn ngữ trên khắp thế giới.

Vậy số lượng người bị tẩu hỏa nhập ma nhiều quá hả :danger:

levan
05-17-2006, 08:43 PM
Như vậy chẳng riêng vn mà khắp thế giới biết bao người mắc lỡm vì cuốn sách này. Người mình vốn chẳng xa lạ gì với võ thuật mà còn bị gạt, huống gì người âu mỹ thời thập niên 1960 còn mù mờ về văn hoá và võ thuật đông phương. Thấy quyển sách bán chạy như tôm tươi, chính R. Smith và D. Draeger cũng phải ngạc nhiên khi thấy thiên hạ dễ tin như vậy. Tin vào nội dung đầy huyền hoặc của cuốn sách thì còn hiểu được vì mấy ai có đủ kiến thức võ học để đánh giá và đủ điều kiện để xác minh. Tuy nhiên thân thế của "John F. Gilbey" thì rõ ràng là quá đáng, đầu óc ưa lý luận phân tích của người tây phương để đâu, chẳng lẽ không nhận ra những điểm vô lý ? Là một triệu phú ngành dệt bận bịu kinh doanh mà có đủ thời giờ để học sử dụng thông thạo 7 ngôn ngữ đã khiếp rồi, vậy mà còn dư giờ và khả năng nên mới lấy thêm cỡ 20 đẳng vừa judo, kendo, karate và kungfu ! Đó là chưa kể đến yếu tố thời điểm: judo tuy truyền bá sang tây phương từ đầu thế kỷ 20 nhưng tính đến trước thế chiến thứ hai đã mấy người theo học ? Karate và Kendo thì cỡ 1950 mới bắt đầu du nhập, còn kungfu thì người tàu thời đó còn dấu kỹ lắm kia mà ? Cuốn "võ bí truyền" tung ra năm 1963 thành công ngoài sức tưởng tượng nên trong những năm kế tiếp "John Gilbey" thừa thắng xông lên ra thêm 2 cuốn nữa, cũng bán chạy nhưng thua xa cuốn đầu. Điều khôi hài là mấy quyển sau ít xạo hơn nhưng thiên hạ lại không tin cậy bằng, trong khi quyển đầu thì được dùng làm tài liệu tham khảo và trích dẫn khắp nơi ! Ở vn hẳn cuốn "võ bí truyền" cùng tác giả John Gilbey đã là nguồn cảm hứng cho nhiều tiểu thuyết võ thuật, điệp viên kỳ tài Tống Văn Bình Z28 võ nghệ đầy mình và giỏi nhiều ngoại ngữ chắc là một điển hình ? Độc giả bốn phương tới tấp gửi thư hỏi tác giả đủ điều, có người còn xin vào làm việc ở xưởng dệt của 'triệu phú ngành dệt John Gilbey' ! Robert Smith cứ ôm bụng cười và trả lời qua quít cho xong, tuy nhiên trước những thắc mắc về huyệt đạo, khí công ... thì nhà xuất bản Tuttle không cười nổi, cứ lo ngay ngáy rủi có ai tập theo bị gì rồi thưa kiện lung tung.

Sẵn đang nói về cuốn 'võ bí truyền' nên lan man một chút cho vui, xin ngừng ở đây để anh em trở về chủ đề kỹ thuật 'chống đòn chân'.

NgDaLat
05-17-2006, 10:22 PM
Để ý kỹ clips của anh fourever thì người ta xoay hông trước khi đá phải không. Đá vậy kể ra còn dễ dỡ (dễ nhưng tui cũng đỡ không được). Tui còn gặp người đá mà không xoay hông gì hết trơn à. Nhấp nháy thì cái bàn chân đã in vô ngực mình rồi. Chưa kịp định hồn sau cú đá thứ nhất thì nó đã xoay hông đá một cái ngay thái dương.....

Đỡ đá không đươc. Đỡ đấm cũng không xong. Người ta đấm nhanh đấm chậm gì tui cũng đỡ không được và ăn đòn. Thiệt mắc cỡ quá

Guest
05-18-2006, 03:30 AM
Hi Anh NgDalat !

Nhưng theo em biết thì đá mà không dùng hông hay xoay hông thì chắc là cú đá đó chỉ để biểu diễn chơi chứ đâu có lực thật sự phải không anh NgDalat, nhưng chắc chắn sẽ tạo nhiều bất ngờ và nhanh hơn.

Kính.

Pikalot
05-18-2006, 05:46 AM
Đừng coi thường những cú đá ko xoay hông nha, nó là tuy đúng là íu nhất nhưng nó là thứ bất ngờ nhất đó. Nó là cú đá trực diện nên lực cũng ko yếu đâu. Trúng ngay những chỗ hiểm yếu, và sát thương đủ mạnh thì đối thủ gục như chơi. Nếu đủ sức chịu đựng thì cũng làm giảm đi rất nhiều khả năng chiến đấu.

NgDaLat
05-18-2006, 03:06 PM
Hơ! lạ nhỉ!
Nghe anh DCH hỏi như vậy thì tui nghĩ TCD là môn chuyên đá nhưng có lẽ chưa phải là môn có những cú đá hiểm hóc
Theo tui biết có những kiểu đá không dùng hông làm sức bật. Những kiểu đá đó nhìn từ ngoài giống như giỡn nhưng ăn thử một đá rùi thật khó quên lắm
Cũng có những kiểu đá có xoay hông nhưng lai xoay sau khi chạm mục tiêu. Cái xoay đó để xả kình lực vô định thủ.
Cả hai kiểu đá trên nhìn từ ngoài thấy họ đá nhẹ lắm. Tốc độ đá có khi cũng chậm rì. Nhưng lãnh trọn một cú đá thì khó sống đó
Găp các cao thủ mà chân họ cũng như tay. Thiếu điều họ đánh đòn aikido bằng chân cũng được à.

Guest
05-18-2006, 04:29 PM
pikalot có hiểu được cú đá xoay hông là sao o? Nếu đá trực diện theo bạn đó là cú đá thẳng, front kick? hay là sao? cú đáo nào mà không trực diện?, mà đá front kick thì chỉ cần co chân và búng chân chứ đâu có dùng hông?, cú đá nào trúng chổ hiểm mà không chết, hôm nào offline đưa hạ bộ cho tôi đá chơi, coi chết hay hông hà nhá.

bow.

Kojiro
05-18-2006, 05:06 PM
Các cú đá của karate và taekwondo đa phần là sử dụng sức mạnh của hông. Lắc hông mạnh hay nhẹ là tuỳ cú đá và tuỳ mục tiêu. Võ Trung Hoa trái lại thì có rất nhiều đòn đá không dùng hông. Những đòn này phần nhiều va chạm bằng mủi bàn chân và mục tiêu là huyệt đạo đối phương.

Guest
05-18-2006, 07:08 PM
Bạn Kojiro cunng hiểu biết chút về Taekwondo, Karate nửa hả, nói cũng đúng, nhưng sai 1 chỗ đó 'Nam quyền bắc cước', các môn phái của Nam China, đều lắc hông như Taekwondo va Vovinam (môn võ độc đáo của người VN, do Vo Su Nguyen Loc làm Chuong môn), bạn đọc lại các bài về phái nam tông nha.

Bow.

fourever
05-18-2006, 10:21 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i22/fourever1/hiKick.gif

Đòn chân cũng tương tự như đòn tay như shomen uchi, yokomen uchi. Đòn chân có thể đá thẳng hay đá vòng. Đòn tay đánh từ trên xuống, trong khi đòn chân đánh từ dưới đánh lên và mạnh hơn
Khi muốn tấn công bằng đòn chân, Uke sẻ "huấn luyện" Nage chú ý đến phần tay, rồi bất ngờ dùng đến đòn chân. Hay khi dùng đòn chân đá hư chiêu ở dưới thấp, sau đó thay đổi phương hướng của chân để tấn công vào phía trên (đầu, mặt). Có khi Uke sẻ nắm lấy tay của Nage, rồi dùng đòn chân. Đòn chân chỉ có thể đánh được khi Uke có thăng bằng.
http://i68.photobucket.com/albums/i22/fourever1/kick.gif
Muốn có khả năng chống được đòn chân từ các thế đánh liên hoàn (multiple strikes with hands and feet). Nage phải có khả năng cảm nhận, Nage nhìn Uke qua 5 điểm ( 5 positions) đầu, hai vai và hai điểm ở hai bên hông. Khi Uke muốn ra bất kì đòn tay hay chân, thì các điểm nầy di động.
http://i68.photobucket.com/albums/i22/fourever1/stand.jpg
Nage có thể thụ động chờ Uke tấn công trước, hay có thể khởi động. Phương cách của Nage là tập bám (connect) vào cánh tay của Uke, rồi mới di chuyển.
1- Trường hợp Uke đá trước: Nage dùng thân pháp (Irimi, tai no henko) để di chuyển (nhập nội) vào Uke, rồi phản đòn. Trường hợp nầy dể đối kháng nhất.
2- Trường hợp Uke nắm tay rồi mới đá: Nage phải biết di chuyển một cách ổn định ngay, vì Uke khi nắm tay sẻ kéo để làm Nage mất thăng bằng.
3- Trường hợp Uke dùng tay đánh vào cánh tay của Nage, làm Nage lo chống trả phía trên, không chú ý đến đòn chân bất ngờ đến từ phía dưới.
Nage cần phải vượt qua các khó khăn nêu ra ở đây. Tôi có nói ở trên, đòn đá chỉ có hiệu lực khi Uke có thăng bằng. Do đó, cách chống đòn đá hửu hiệu là Nage cần connect với cánh tay của Uke, từ vị trí nầy, Nage di chuyển tạo cho Uke mất thăng bằng nên Uke không thể dùng đòn chân được. Lý do Uke dùng được đòn chân vì Nage để yên cho Uke chủ động và có sự thăng bằng.
Tôi nói ở đây là nguyên tắc để chống lại sự tấn công của Uke gồm có đòn tay và đòn chân. Nhiều phương cách tập luyện (exercises) để tăng sự cảm nhận cùng với khả năng để connect với Uke. Rất khó để nói ra bằng ngôn ngử, vấn đề nầy các bạn cần tìm đến thầy dạy có khả năng. Các tư thế để chống đòn chân thì anh Aiki đã đem lên đây, các bạn có thể tham khảo rồi, tôi chỉ có thể góp ý về nguyên lý của nó để anh em bàn luân cho vui.
Thân

Guest
05-19-2006, 01:10 AM
Hơ! lạ nhỉ!
Nghe anh DCH hỏi như vậy thì tui nghĩ TCD là môn chuyên đá nhưng có lẽ chưa phải là môn có những cú đá hiểm hóc

Hi Anh NgDalat !
Người xưa có câu: "Con thỏ nào cũng thấy cái hang của mình đẹp nhất", nhưng trong võ thuật thì khác, em thấy và từ xưa đến nay vẫn cho rằng môn Taekwondo là một môn võ thuật chuyên dùng cước hơn quyền, có lẽ vì gắn liền với lịch sử của Đại Hàn chăng.. Xứ thì lạnh nên dùng chân ấp ám hơn dùng tay, đất thì núi non chập chùng phải dùng bộ chân nhiều trong việc leo trèo. Nhưng nếu nói Taekwondo là một môn có cú đá hiểm hóc thì em nghĩ là môn Muay Thai, võ Cổ truyền Việt Nam, có những cú đá có thể nhìn tuy không đẹp bằng Taekwondo nhưng rất là thần sầu và lợi hại. Taekwondo có những cú đá đồng nhất, đơn giản dễ học, tiện lợi cho khổ người Á châu, và nếu những cú đá của Taekwondo hiểm hóc thì có lẽ nó đã không được đưa vào Olympic như những năm vừa qua.
Có thể ý kiến của em không làm hài lòng nhiều người từng tập luyện Taekwondo ở trong 4rum chúng ta, nhưng có lẻ trình độ mình nhìn chỉ được tới mức như vậy, nên thấy vậy.. Một ai đó đã nói: "Khi tôi chưa tập võ, đá đấm như nhau, nhưng khi tôi tập luyện rồi thì đấm ra đấm và đá ra đá, nhưng tôi tập lâu hơn nữa thì.. đấm và đá giống như nhau...!"
Chắc nên để đề tài này vào chương trình của offline, lúc đó anh em sẽ cùng tập luôn.
Kính.:friends: :friends:

Pikalot
05-19-2006, 02:03 AM
Í của tui cú đá ko xoay hông là những cú ko cần xoay hông. Clip cũng có đó. Còn giải thích theo văn nói là chỉ cần co chân lên, búng 1 cú thẳng vào bụng, cằm, hạ bộ.... dù yếu nhưng trúng mấy chỗ đó thì chết ko? Còn đá có xoay hông cũng có đá trực diện, side kick... gì cũng được. Tất nhiên ko ai phủ nhận là có lực hông thì nó mạnh hơn là ko có hông, nhưng đừng vì vậy mà chủ quan, coi thường những cú đá ko có lực hông. Ông thử đứng gồng cho 1 võ sư tung 1 cú đá búng thẳng vào hạ bộ xem, coi có cần hông ko :danger:
Và đá ko xoay hông thường là những cú đánh bất ngờ, đánh ở cự li gần (close combat) để tống đối thủ ra xa, hay là đòn khởi đầu cho 1 chuỗi liên hoàn (combo). Bạn nào có tập võ đá chắc tán thành với í tui.
Tui tán thành training offline (nhưng mấy võ sư đá nhẹ lại dùm, đàn em còn gà lắm).

Pikalot
05-19-2006, 10:27 AM
À, nếu ViệtNam là người lớn thì tui xin lỗi. tui wen cách xưng hô này mỗi khi post bài trên bất cứ trang web nào. Vì phần nhìu là tui ko thể xác định được phải xưng hô với từng người ra sao. Chứ ko có í bất kính hay coi thường ai cả. Nếu người nhỏ hơn tui thì tui hay chọc giỡn, còn ko biết được chính xác tuổi tác thì tui chỉ xưng hô theo cách thông thường nhất thôi. Tui thấy nói chuyện vậy dễ thân mật hơn, ko cần phân chia đẳng cấp nhiều. Do tui là dân nam bộ, nên cách nói chuyện hơi dân dã. Mọi người có ai ko vừa í khi tui xưng hô vậy thì cho xin lỗi nhé! Cứ pm nói với tui, rồi tui sẽ tùy theo lớn nhỏ mà đổi cách xưng hô với từng người (hix, nhức đầu nữa đây :confused: )
Còn bài trước tui post lên chỉ là để trả lời những cái mà ViệtNam hỏi thôi, chứ ko có ý khiêu khích hay là "ngạo nghễ" đâu, đừng hiểu lầm mà oan cho tui:isad:
Típ về cách chống đòn đá, hồi trước trong sân của tui tập có 1 anh nảy ra cách tập rất hay. Đó là các Uke lần lượt tấn công bằng 1 đòn bất kì, ko nói trước (dĩ nhiên là tốc độ vừa phải hay chậm). Nhưng ko có đá vì phần lớn chúng tôi chưa ai học tới chống đòn chân trực tiếp từ thầy (chỉ học lóm khi thầy chỉ các anh cao hơn rồi nhờ mấy anh chỉ lại). Tui nghĩ ban đầu mới tập thì chỉ tập chống chân thôi, nhưng khi wen rồi thì nên dùng phương pháp đó. Tức là Uke sẽ tấn công bất ngờ và chậm = tay, chân, shomen, yokomen, nắm, bắt (bắt theo kiểu Judo đó, túm cổ áo và chuẩn bị ném). Còn Tori thì lo né, hóa giải, nếu áp dụng được Aikido thì hay quá rồi còn gì :icool:

Dragon
05-19-2006, 11:11 AM
Đá trực diện hay còn được gọi là đá tống trước trong môn Karate là 1 cú đá bị cấm trong thi đấu,cú đá này cực kì nguy hiểm có thể dẫn đến thương tổn nặng nề về thể xác và tâm hồn mặc dù bạn có mang bảo hộ hay không (cuki).Cú đá này chỉ áp dụng khi bạn gặp tình huống nguy hiểm cần dứt điểm nhanh trận đấu để làm 1 việc gì đó đại loại như chạy trốn :biggrin: hoặc bạn đang ở trong trạng thái một người chống nhìu người hoặc tệ hơn nữa là dùng nó để tấn công kẻ bạn ghét nhất trên đời chẳng hạn như kẻ thù không đội trời chung của bạn :evil: thêm vào đây là 1 đòn mở đầu trong hầu hết các combo nguy hiểm (sát chiêu).
Ví dụ như : đá tống trước vào hạ bộ nếu đối thủ không đỡ được thì trận đấu kết thúc
và nếu đối thủ đỡ được thì tiếp theo là 1 cú đá vồng cầu tầm ngang vào lá lách
và để cho yên tâm thì thêm 1 cú đá vồng cầu tầm cao vào màng tang
và nếu để cho chắc an thì bạn sẵn đà của cú đá thứ 3 xoay người lại làm 1 cú đá móc đảm bảo đối thủ sẽ ngất ngây con gà tây
Nói tóm lại đây là 1 đòn đá cực kì nguy hiểm nên các bạn ít thấy những người luyện võ sử dụng chứ không phải là 1 cú đá tầm thường chỉ có hình thể chứ không có lực.
Và tui có 1 điều muốn chia sẻ với các bạn môn Taekwondo có 1 đòn đá phòng thủ rất hoàn hảo là đòn đá chẻ hãy cẩn thận khi bạn muốn tấn công 1 võ sinh Taekwondo.

Purpleik9
05-19-2006, 12:05 PM
Bạn Dragon là môn sinh teakwondo hay karate mà rành mấy đòn đá thế nhỉ ?

Những vấn đề kỹ thuật như vầy trình độ tui thấp kém chỉ biết lắng nghe không dám nói gì nhưng đọc hết topic tui xin có chút ý kiến nhu vầy.

Đối với bạn Vietnam : tui thấy bạn hay không đọc kỹ hay hiểu rõ ý của người khác mà cứ thích hỏi kiểu khiêu khích, vậy là chưa được.

Đối với bạn cucat và 1 số bạn khác : Trên tất cả diễn đàn (trongnội qui diễn đàn cũng có nói) mọi người là bình đẳng không phân biệt tuổi tác địa vị. Chỉ cần mọi người tôn trọng nhau không nói xấu khích bác nhau là được còn việc xưng hô theo tuổi tác thì tùy tâm ý của mỗi người (xưng hô trang trọng mà trong bụng chửi nhau thì cũng thế thôi). Trên diễn đàn này tui biết nhiều người hơi lớn tuổi, là những ai thì tui không biết và tui cũng không care nhưng ở trên diễn đàn xin đừng nghĩ mình lớn tuổi rồi ra vẻ trịch thượng đối với người nhỏ hơn.


Okie,...Pikalot ko bít lớn hay nhỏ mà nói chuyện zoi anh Vietnam "ngạo nghễ" quá !???sad

Cái kiểu này tui nhìn vào thấy giống như bạn cucat đang xu nịnh vậy (chỉ là cảm nhận nếu không phải mong bạn bỏ qua)

Vài dòng góp ý cho diễn đàn như vậy nếu có gì quá đà hay thấy tui "hỗn láo" thì cũng xin niệm tình tha thứ.

Chào !!!

MINH TUAN
05-20-2006, 01:05 AM
MINH TUAN có đọc qua các bài của các thành viên trong diễn đàn này , với rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc chống đòn đá như thế nào ? và xem các video clip mà các bạn gửi lên trên mạng. Nhưng rất nhiều bạn hiểu sai lệch về các đòn đá, và về bản thân môn võ TAEKWONDO. Chính chúng ta đã có cái nhìn : Không chính xác , nên gây ra nhiều điều tranh cãi mà không đáng có . Ở đây chúng ta là người yêu thích và tập võ thuật với cái hay và vẻ đẹp thực sự của nó . Aikido là môn võ của tình thương , sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên . Các môn võ khác khi người tập : Hiểu ra võ thuật là gì ? Thì cũng có cùng một kết luận như Aikido . Do vậy mong các bạn hết sức chú ý . Nếu các bạn cho rằng môn võ thuật TAEKWONDO chỉ có các đòn đá mà không có các đòn tay thì các bạn : Không đúng một chút nào cả . Sai cơ bản . Chúng ta chưa hiểu đòn đá là như thế nào ? Thì không thể có một cách chống đỡ tốt được .
Hẹn gặp lại !

Guest
05-20-2006, 01:28 AM
MINH TUAN có đọc qua các bài của các thành viên trong diễn đàn này , với rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc chống đòn đá như thế nào ? và xem các video clip mà các bạn gửi lên trên mạng. Nhưng rất nhiều bạn hiểu sai lệch về các đòn đá, và về bản thân môn võ TAEKWONDO. Chính chúng ta đã có cái nhìn : Không chính xác , nên gây ra nhiều điều tranh cãi mà không đáng có . Ở đây chúng ta là người yêu thích và tập võ thuật với cái hay và vẻ đẹp thực sự của nó . Aikido là môn võ của tình thương , sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên . Các môn võ khác khi người tập : Hiểu ra võ thuật là gì ? Thì cũng có cùng một kết luận như Aikido . Do vậy mong các bạn hết sức chú ý . Nếu các bạn cho rằng môn võ thuật TAEKWONDO chỉ có các đòn đá mà không có các đòn tay thì các bạn : Không đúng một chút nào cả . Sai cơ bản . Chúng ta chưa hiểu đòn đá là như thế nào ? Thì không thể có một cách chống đỡ tốt được .
Hẹn gặp lại !


Hi Anh Minh Tuấn !

Chào mừng anh đã đến với 4rum HKD.COM, va mọi người sẽ được học hỏi nhiều từ anh, nhất là kiến thức về môn Taekwondo.

Có lẽ anh Minh Tuấn chưa đọc hết tất cả những bài POST, hay là anh đọc không hết, hay là anh hiểu nhầm ý của các POST? Có lẽ chử "chúng ta" như anh nói ở trên là các nhân riêng anh Minh Tuấn, chứ anh em ở đây đâu có cần đi tìm hiểu ngọn nguồn vũa Taekwondo?, bài Koryo trong Taekwondo nghĩa là gì, Taekwondo có bao nhiêu đòn đấm bao nhiêu đòn tay, ITF & WTF là gì...Mà ở đây anh em rất thích tìm hiểu thế nào và cách nào để hữu hiệu để chống đòn đá nói chung qua các nhìn của một người đã và đang tập luyện AIkido, nếu anh có kiến thức về Taekwondo, mà là dân Kukkiwon nữa thì tuyệt vời lắm, sẽ giúp anh em nhiều trong cách tìm hiểu 1 cách nào đó thật sự hữu hiệu.

Chuyện giống như là anh em đang ngồi nhậu đế Gò đen, có 1 anh nhẩy vào bàn nhậu trình bày:

" Tui nói mấy anh đang nhậu có cái nhìn: Không chính xác , nên gây ra nhiều điều tranh cãi mà không đáng có . Ở đây chúng ta là người yêu thích và nhậu nhẹt với cái hay và vẻ đẹp thực sự của nó . Nhậu là môn uống rượu và say rượu, sự hòa hợp giữa con người và mồi và rượu . Các món nhậu khác khi người ta nhậu : Hiểu ra nhậu là gì ? Thì cũng có cùng một kết luận như các anh đang nhậu . Do vậy mong các bạn hết sức chú ý . Nếu các bạn cho rằng nhậu rượu đến VOLKA chỉ có uống mà không có ăn mồi thì các bạn : Không đúng một chút nào cả . Sai cơ bản . Chúng ta chưa hiểu nhậu là như thế nào ? Thì không thể có một cách chống không say được ." - Cọp dê câu nói của anh, thông cảm nhe.

Nói thật và nói thẳng là điều đầu tiên cơ bản của con nhà võ, nhưng cần thiết phải hiểu rõ ngọn ngành chứ không tất cả chỉ có thêm những ngô nhận như một số chuyện vừa qua mà mất vui... Mong anh đừng có buồn những điều mình nói nhe.

Mong anh tiếp tục chia sẽ và tui tin chắc anh, tui và mọi anh em thân mến của tui sẽ học được rất nhiều điều tuyệt vời trong nhau.

Thân mến.:friends: :friends:

Pikalot
05-20-2006, 01:40 AM
DCH nói đúng đó. Mong mọi người từ rày về sau trước khi phản bác 1 bài post của bất cứ thành viên nào dù chánh hay tà (chọc NGDaLat cho vui thôi, ko có í gì đâu :tongue0: ) thì cũng nên xem kĩ nội dung của bài đó trước rồi hãy phản bác nhé! Đừng có vội vàng rồi gây nên hiểu lầm, dẫn tới đôi co, xích mích ko đáng!
Tất cả vì 1 Hiệp Khí Đạo hùng mạnh!
For the Glory of A3

MINH TUAN
05-20-2006, 11:34 AM
Các bạn đã từng tập Aikido cũng luôn thắc mắc một câu hỏi trong Aikido chỉ thấy các đòn khóa tay cơ bản. Ví dụ như IKKYO , NINKYO, SANKYO , YONKYO...... , các kỹ thuật di chuyển như xoay TENKAN, bước chéo chân , rồi các thế chém cơ bản như SHOMEN UCHI....... mà rất ít các đòn đá , hoặc các kỹ thuật để chống đòn đá . Bạn DCH viết ở đây anh em rất thích tìm hiểu thế nào và cách nào để hữu hiệu để chống đòn đá nói chung qua cách nhìn của một người đã và đang tập luyện AIkido. Câu này các bạn không nói ra tôi cũng hiểu rất rõ. Hiểu đến từng chi tiết . Trong CLB mà tôi đang tập Aikido có rất nhiều bạn đã nói về chủ đề trên , song dường như câu trả lời còn để chống ( với cả các bạn là 1 - 2 đẳng ) Shodan . Có thể trả lời các bạn rằng : Rất khó . Điều này phụ thuộc vào bản thân chúng ta và người thực hiện đòn đá ( với cả hai bộ môn võ thuật Aikido và Taekwondo ) .
Hẹn gặp lại !

Guest
05-20-2006, 01:00 PM
Các bạn đã từng tập Aikido cũng luôn thắc mắc một câu hỏi trong Aikido chỉ thấy các đòn khóa tay cơ bản. Ví dụ như IKKYO , NINKYO, SANKYO , YONKYO...... , các kỹ thuật di chuyển như xoay TENKAN, bước chéo chân , rồi các thế chém cơ bản như SHOMEN UCHI....... mà rất ít các đòn đá , hoặc các kỹ thuật để chống đòn đá . Bạn DCH viết ở đây anh em rất thích tìm hiểu thế nào và cách nào để hữu hiệu để chống đòn đá nói chung qua cách nhìn của một người đã và đang tập luyện AIkido. Câu này các bạn không nói ra tôi cũng hiểu rất rõ. Hiểu đến từng chi tiết . Trong CLB mà tôi đang tập Aikido có rất nhiều bạn đã nói về chủ đề trên , song dường như câu trả lời còn để chống ( với cả các bạn là 1 - 2 đẳng ) Shodan . Có thể trả lời các bạn rằng : Rất khó . Điều này phụ thuộc vào bản thân chúng ta và người thực hiện đòn đá ( với cả hai bộ môn võ thuật Aikido và Taekwondo ) .
Hẹn gặp lại !

Hi Anh Minh Tuấn.

Tui là dân đai trắng, kiến thức võ thuật thì như hạt cát, chỉ đáng đứng ở vị trí nhập môn so với các anh em ở đây, nhưng ở đây có anh em nào tập Aikido là dân HKD.COM hoặc anh Minh Tuấn mà học nhiều về đòn đá thì viết vài thật chất lượng để các cao thủ ở đây biết "Thế nào là lễ độ"... chứ cá nhân tui mà luyện được các đòn IKKYO , NINKYO, SANKYO , YONKYO rành rọt, điêu luyện thì đủ xài cả đời không hết rồi.

Anh Minh Tuấn "hiểu đến từng chi tiết", chơi và trao dồi kiến thức với các chiến hữu "Shodan 1 - 2 đẳng" mà còn nói và kết luận là "Rất Khó" nữa thì còn gì mà ngại ngùng không "phang" cho anh em tụi tui vài mớ kiến thức để mở rộng chân trời bát ngát của võ thuật, chứ cá nhân tui biết là có tay 4,5 đẳng Taekwondo mà từng bị dân Aikido phản đòn đá muốn gẩy cái cổ luôn, đau như cái mền rách. Theo tui Aikido không học nhiều về đá và phản đòn đá nhưng không có nghĩa là họ mù tịch về kỹ thuật đá và "không biết gì", vì anh nếu có đọc kỹ các POST nói về đòn đá anh sẽ thấy họ nói nhiều điều khá chính xác với thực tế, vì tôi, anh và mọi người ta đang sống vào năm 2006 chứ không phải cái thời hoang địa, hay võ thuật bí truyền.

Nếu Anh MINH TUAN nói như vậy là quá đúng với ý nguyện của anh em ở đây - như anh nói "Câu hỏi còn để "CHỐNG", xin anh hướng dẫn cách làm sao sang bằng rắc rối này, chống lại các đòn đá hữu hiệu, tui xin nhiệt liệt ngoan nghênh và nhất trí biểu dương anh MinhTuan.

Thân và khỏe nhe anh Tuấn.

Chào anh.

aiki
05-20-2006, 10:56 PM
Xin anh MinhTuan đọc kỹ bài anh Fourever viết phiá trên. Theo tui nghĩ thì cái 'khoảng chống' anh nói đã đựcơ trả lời trong bài đó rồi.

Thành công hay không trong tất cả mọi đòn đều tùy thuộc và khả năng cá nhân. Đòn nào lúc đầu cũng khó, nhưng nếu tập riết thì sẽ thành công. Nếu mà thấy quá khó, có nghĩa là căn bản chưa vững (tui nói đây với kinh nghiệm cá nhân chứ không có ý chê bai ai hết).

Theo tui nghĩ, cái khó ở đây không phải hẳn là đòn đánh khó, nhưng khó kiếm ra Uke mà biết đá đúng kiểu. Mà dù cho có kiếm ra Uke giỏi về đá, và cũng gioỉ luôn cả Ukemi, thì chỉ cần sau vài lần bị nhập nội, Uke cũng sẽ không đá 1 cách 'thực tế' nữa sau khi 'nếm mùi' phản đòn.

Tui nói đây là với kinh nghiệm bản thân, vừa trong vai Uke và Nage.

Tui xin mọi người dung hoà với nhau và đừng nên lời qua tiếng lại nữa.

Thân

Guest
05-21-2006, 12:08 AM
Hi anh Aiki !

Đừng lo anh Aiki, anh tính lúc nào cũng chu đáo với mọi người nên anh lo xa qua thôi ! Đừng lo anh em o POST lời qua tiếng lại, tại tính tui thẳng thắng "Yêu ai thì bảo rằng yêu, ghét ai thì bảo rằng ghét.. Dù ai lấy dao kề cổ cũng không đổi ghét thành yêu..." nên cảm thấy anh MinhTuan nói nhưng tui không có đồng ý vì các tật ngứa miệng, ngứa chân và ngứa cả lổ tai của tui, mà tại vì anh MinhTuan nói về đòn đá tui rất thích được học hỏi, nếu ngay bây giờ mà anh MinhTuan bước chân đến Melbourne, tui thề sẽ ra tận phi trường lấy tư cách của một thành viên HKD.COM đón về nhà nhậu 1 trận rồi mới để cho anh đi đâu thì đi !, nhậu không thấy đường luôn !

Chỉ có những kẻ Võ dũng vô mưu mới cần thiết dùng tay chân và những lời qua lại nặng nề, anh em ở đây vẫn tình cảm tràn trề. Vã lại tui đến đây là hết biết nói cái gì nữa rồi vì không biết cái gì đâu nữa để nói, No worries anh Aiki.

Thân mến:friends: :friends:

MINH TUAN
05-21-2006, 10:57 AM
Có lẽ các bạn đã không hiểu những gì tôi nói ra . Ở đây tôi nói rõ là tôi đang theo tập Aikido . chứ không phải nghe ngóng , hay chỉ biết để chơi . Lẽ dĩ nhiên cái mục đích cuối cùng ở đây không phải là tranh luận một cách gay gắt để xem đúng hay sai , hay ai giỏi hơn . Điều này ở đây tôi không quan tâm đến . Vấn đề là ở chỗ nào ? Trong hình ảnh các bạn gửi lên : Đây là một đòn đá vòng cầu mang tính biểu diễn , mục đích cuối cùng trong đòn đá này nhằm minh họa . Nó có thực tế trong một cuộc tự vệ ngoài đường phố hay không ? Có . Tùy vào người sử dụng Tại sao tôi nói vậy . Bởi vì khoảng cách giữa hai bạn đó gần như không đổi. Trong thực tế thì khoảng cách luôn luôn biến đổi, và các đòn đá cũng vậy . Trong Aikido với các đòn tay như tôi đã nói ở bài trên thì khoảng cách sẽ rất ngắn , đương nhiên sẽ không thể thực hiện được một đòn đá ở hình trên . Vậy thì sẽ di chuyển . Lùi ra xa, hay tiến lại gần , hay chỉ dùng một đòn tay đơn giản để thoát khỏi các đòn khóa của Uke, hay chỉ cần thả lỏng người nương theo thế quật để thoát ra ...........Chúng ta thừa biết rằng với bước di chuyển Tenkan, Sư Tổ Ueshiba Morihei có thể hóa giải rất nhiều cuộc tấn công . Hẹn găp lại các bạn !

aikidude
05-21-2006, 11:07 AM
Dude đọc tới đọc lui mấy bai` của anh MINHTUAN ma` vẫn chưa hiểu ý anh muốn nói gi`. Xin anh vui long` bỏ chút thơi` gian giải thích lại cho rõ vê` sự lợi hại của những đon` đá, va` cách chống lại dễ hay la` khó.
Cám ơn anh.

Pikalot
05-21-2006, 12:42 PM
Tui thì chắc hiểu được 1 phần nhỏ của Minh Tuấn, chắc là í của ông muốn nói chống đòn đá là rất khó, ko khả thi?!!
Vậy thì MinhTuan ko hiểu í mọi người, vì mọi người ai cũng công nhận điều đó, ko tin ông đọc kĩ lại nhé! Còn topic này là chống đòn đá, vì nó quá khó nên mọi người mới cùng nhau lập topic này và bàn luận sôi nổi. Chứ dễ thì cần gì phải tập, nếu như võ thuật là 1 thứ mà vũ công chỉ cần nhìn vào là có thể làm được thì ta ko cần Đạo Đường nữa rồi, đúng không nào. Vấn đề ở đây là làm sao để chống, phương pháp tập luyện như thế nào.
Ông cũng nói là đòn đá thiên biến vạn hóa (tui nói wá đó :tongue: ), và khoảng cách cũng thay đổi. Thực tế là thực tế. lý thuyết là lý thuyết, nhưng vầy nè, đứa trẻ muốn chạy cũng phải tập đi trước. Học võ cũng vậy, muốn tập cái khó thì phải tập cái dễ trước. Cho nên nhiều khi thấy Uke đá "bèo" quá, "thường" quá, té "xạo" quá... Nhưng cũng là vì tập luyện thôi, khi Tori chưa wen thì Uke phải đánh nhẹ, lỏng người, đến khi wen rồi thì Uke mới đánh nhanh hơn, mạnh hơn, "thiệt hơn". Cái này chắc ông MinhTuan biết.
Hy vọng bài post sau của MinhTuan là 1 thế đá "độc" và nếu có cả phương pháp hóa giải là nhứt rồi

aiki
05-25-2006, 01:56 PM
mới kiếm ra 2 clip của Yoseikan cjống đòn đá, khá thực tế.

http://www.yoseikanmilano.com/Video/Video%20tecniche/03nage%20waza.mov
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Yoseikan/yoseikan1.gif http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Yoseikan/yoseikan5.gif



Kỹ thuật này áp dụng khi vô đòn không đúng và bị Uke đấm sau khi đá

http://www.yoseikanmilano.com/Video/Video%20tecniche/02kansetsu%20waza.mov
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Yoseikan/yoseikan3.gif http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Yoseikan/yoseikan4.gif

NoSkirt
05-26-2006, 01:53 AM
Xin chào các bậc tiền bối:drinks:
Đây quả là đề tài hấp dẫn và lôi cuốn vì thật sự chưa thấy aikido mình chưa có dạy cách chống chân một cách bài bản.Mình cũng có một vài nhận định như sau : Thật sự ra đòn chân cũng khá giống như đòn tay và không kém phần linh hoạt vì tính từ phần đầu gối trở ra bàn chân đều dùng để tấn công được cho nên khoảng cách tấn công cũng rất linh hoạt, một điểm có thể được xem như khác biệt là đòn chân thì thường tấn công từ tầm thấp đi lên ngoại trừ bay đá hoặc nhảy đá (nhưng kiểu đá này không phổ biến và dễ bị hất văng đi)........ Nókirt xin mạo muội có 2 kết luận sau:
- để bảo vệ mình trước đòn đá (không phải chống) thì phải rèn luyện thân pháp, thân pháp càng nhanh nhẹn càng tốt ( nói có vẻ như thừa nhưng đó là sự thật)
- còn để chống đá thì ngoài thân pháp nhanh nhẹn còn phải có khả năng cảm nhận thời điểm nhập nội và thi triển các kỹ thuật (lúc này thì tùy ý các sư huynh:pimp: )===> đối phương sẽ :ieek: (chổng vó) vì khi ra đòn đá ít nhiều cũng đã mất thăng bằng.

Có điều NoSkirt xin thu nhỏ phạm vi lại chút xíu: làm các nào để hóa giải đòn "gối" (nỗi kinh hoàng của NoSkirt vì tốc độ cục lẹ phạm ,vi cực rộng và sát thương rất lớn)

NgDaLat
05-26-2006, 07:09 AM
Có điều NoSkirt xin thu nhỏ phạm vi lại chút xíu: làm các nào để hóa giải đòn "gối" (nỗi kinh hoàng của NoSkirt vì tốc độ cục lẹ phạm ,vi cực rộng và sát thương rất lớn)

Khoảng cách và Trục trung tâm. Giử khoảng cách và tránh khỏi TTT của Uke

NgDaLat
05-26-2006, 07:20 AM
Tenchi Nage với đòn chân ???

Các bạn nghỉ sao với đón này. tui nghĩ đòn này chỉ là Kokyu dosa ở dạng đứng. Tức là thuần túy chỉ là exercise (bai` tâp) không có tính chất chiến đấu. Sử dụng đòn này coi chừng bị đá phản đón là không còn răng húp cháo

Kojiro
05-26-2006, 05:58 PM
Kojiro nghĩ ko phải Tenchi Nage mà đúng hơn là Irimi Nage.

Lý do Aikido không chú trọng vào đòn chân, theo Kojiro nghĩ thì tại vì những yếu tố sau:

1. Tay tinh xảo hơn chân và dễ tập luyện hơn chân. Người bình thường như chúng ta hồi nhỏ tập viết chữ thì viết bằng tay chứ đâu có ai viết chữ bằng chân đâu.

2. Tay nhanh hơn chân. Khi thực hiện một kỹ thuật tấn công hay phòng vệ, quãng đường mà cánh tay chuyển động ngắn hơn rất nhiều so với quãng đường mà chân di chuyển. Biến chiêu đối với tay cũng dễ hơn chân.

3. Tay khó dự đoán hơn chân. Đối với chân, chỉ cần quan sát kỹ sự chuyển động hông của đối phương thì bạn có thể dự đoán được cú đá sẽ tung ra như thế nào và theo phương vị nào.

dolly
05-27-2006, 02:39 AM
theo ý kiến của nếu chống các đòn đá chẻ là đơn giản nhất, cái này tuy hiểm nhưng độ thành công cao,mình chỉ cần di tasa 90 la xem như nhập nội,va tiếp đó thì có khối đòn để ha gục

Guest
05-27-2006, 07:10 AM
theo ý kiến của nếu chống các đòn đá chẻ là đơn giản nhất, cái này tuy hiểm nhưng độ thành công cao,mình chỉ cần di tasa 90 la xem như nhập nội,va tiếp đó thì có khối đòn để ha gục

Hi Dolly !

Lấy thí vụ nhe, môn Taekwondo chẳng hạn, đòn đá chẻ là một đòn dùng với 2 lý do:

1. Đá chẻ dủng để lấy điểm khi thi đấu, lúc đó chỉ dùng tay chứ hoàn toàn không dùng chân, nên không có đòn dùng tay phụ.

2. Đòn đá chẻ là đòn tấn công, nhưng bao giờ cũng phải đi đôi với cái đấm hoặc đòn atemi (Đòn đá tạt, đạp, đá thẳng thì không dùng tay mà thường thì tiếp nối bằng cái đá kế), bạn nhập nội đi tasa 90o... là đi vào nẻo chết rồi !... tay của Taekwondo chỉ dùng để húp cháo hay sao mà không sẵn sàng đấm 1,2 cú.

Thân mến.

dolly
05-27-2006, 08:59 AM
úi bây giờ em mới biết, em mới tập chống đòn đá chẻ , tự nhiên thấy nó đơn giản sao ây, quên mất thực tế ko ai chỉ có đá 1 phát rùi lui như khi tập cả:disappoin :eek: ,
Thanks dch

aiki
05-28-2006, 06:19 AM
Để dễ hiểu, tui đã gắn hẳn GIF file hay video vô để thay thế mấy link.

Thân

psi_ops2001
05-28-2006, 06:44 AM
theo psiops biet thi teakwondo nếu mình áp sát vào người thì sẽ ko đá được , chỉ lên gối thôi !! dĩ nhiên là tay của teakwondo ko để yên cho mình vào đâu ! nên theo psiops nghĩ thì mình nên atemi hay dựt chỏ vô bụng nữa mới hiệu qua hay dùng đòn tansin nage ! là xong :bigsmile: ! kinh nghiệm psiops còn ít lắm mong các anh chỉ dạy thêm nhe :bigsmile:
Thân

psi_ops2001
05-28-2006, 06:46 AM
ah dolly còn tập thái cực quyền ko ? hiện bạn có tập aikido ko? và bạn đai gì rồi
:bigsmile: thân

Pikalot
06-02-2006, 02:56 AM
Theo tui nghĩ thì mấy kĩ thuật nhập nội của Aikido kết hợp thêm Atemi thì có lẽ sẽ làm chùn gối các kicker đó! Nhưng nếu vậy thì phải tập Atemi cho thật tốt :ohmy: . Còn nếu như ta bắt được 1 đòn đá và cho đối thủ được "Fly in Dance" thì chắc sẽ làm cho đối thủ sợ, mấy cú đá tiếp theo chắc chỉ là để đuổi hươu dọa khỉ thôi :laugh: . Nhưng cũng nhìu khi có trường hợp làm cho đối thủ điên lên, đá còn dữ dội hơn nữa, full berserker luôn thì ....
Gút lại là tập thân pháp là hay nhất, gặp mấy đứa điên như vậy thì chạy đúng là lợi thế :sbiggrin:

psi_ops2001
06-02-2006, 03:11 AM
xí cho em bổ sung nữa ne !:lol: ! còn phải tập tấn và thế thủ nữa pikalot
Thân

Guest
06-02-2006, 04:17 AM
theo psiops biet thi Taekwondo nếu mình áp sát vào người thì sẽ ko đá được , chỉ lên gối thôi !! dĩ nhiên là tay của Taekwondo ko để yên cho mình vào đâu ! nên theo psiops nghĩ thì mình nên atemi hay dựt chỏ vô bụng nữa mới hiệu qua hay dùng đòn tansin nage ! là xong :bigsmile: ! kinh nghiệm psiops còn ít lắm mong các anh chỉ dạy thêm nhe :bigsmile:
Thân

Cậu Út ui ! cho anh "CAN" you.. gặp mấy thằng Taekwondo (có trình độ tập luyện 3,4 năm trở lên, chứ mới tập thì không nói) đừng có áp sát nó nhé, Taekwondo rất ít tập gối nhưng ngoài đòn tay còn đòn chỏ và chém tay của nó cũng "vũ phu" lắm, chỉ nên áp dụng những kỹ thuật xa lạ với nó, đặc trưng của nhu đạo hay Aikido của chúng ta thì nó mới dễ mất thân bằng và lúc nó thấy đòn lạ chưa biết cách hóa giải (khoảng 1/10 giây) lúc đó Cậu út mới hạ nó dễ dàng hơn.

Thân mến.

Ăn mày
06-04-2006, 07:06 AM
:biggrin: Hê hê... chen ngang ACE cái nhể:
Khất thấy "kinh hoàng" nhất là cái đòn đá "kẹp cổ" nhá! Vừa đá vừa kẹp lại coằn... quật "coăn người ta" xuống nữa. Hình như cái đó của Việt võ đạo. Chả hiểu HKD chúng ta cóa cách hóa giải cái thứ đòn chân lạ lùng này chưa vậy? Mong ACE ra tay giúp Khất với!

Thân kính!

AM

Guest
06-04-2006, 07:24 AM
Hi anh em !

Trước hết xin bàn vể đòn kẹp cổ, các đòn đó từ xưa trong các môn Thiếu Lâm Bắc Phái Trung Hoa nó đã có, gọi là "Xiềng" đòn xiết. Các đòn chân thật sự được bổ túc và hệ thống hóa sau khi Voninam có thêm danh xưng Việt Võ Đạo và theo chân sáng tổ Nguyễn Lộc di cư vào Nam.
Trong 18 đòn chân của Vovinam Việt Võ Đạo, đòn số 9 trở đi là đòn chân kẹp cổ, và mình may mắn được một võ sư của môn phái là Thầy Trần Huy Phong giảng giải ở sân tập Thanh Đa (Thầy Phong mất cách đây 8 năm rồi), cái đòn chân đó chỉ là các đòn biểu diễn hoặc là một đòn quyết định cuối cùng khi kết thúc trận đấu, đòn đó còn gọi là đòn hy sinh nếu nói theo võ thuật Nhật Bản, vì đơn giãn khi 2 chân bạn không còn đứng trên mặt đất làm sao bạn có khả năng tất công, và còn trụ để tăng lực công phá được đối phương, và nữa nếu các đòn đó chiến đấu thì phải ở khoảng cách xa 1 tí mới có trớn, đứng gần phóng lên để bẻ gảy cổ thiên hạ đâu phải là chuyện đùa mà con người chúng ta 5,10 năm tập luyện có thể làm được. Trong võ thuật anh may mắn đánh trúng người ta 2,3 cái anh thế nào cũng dính kẻ phản đòn anh 1 cái, cái quan trọng là anh và đối thủ của anh có sức chịu đựng thế nào đó thôi.
Theo ý mình, đòn kẹp cổ đó không đáng sợ vì chưa bao giờ có ai đánh được đòn đó khi tấn công cả, nếu có chỉ xảy ra trên sàn biểu diễn mà thôi. Nói theo diễn giài của võ sư Choi Hu Park sáng lập viên của WTF Taekwondo:
"1 đòn đá bay, là chúng ta đã treo cho mình 1 án chém, vì chúng ta chỉ có 1 ăn và 1 thua, nhưng trước hết chúng ta đã thật sự mất thăng bằng" về các đòn thế của Taekwondo đá cao trong cuốn WTF Manual ấn bản mới nhất 2006.
Nếu hoàn cảnh cho phép chúng ta sẽ tổ chức đề tài nầy trong OFFLINE cuối năm nhe, tất cả đòn chân Vovinam va Taekwondo sẽ được dùng để chúng ta cùng học hỏi kinh nghiệm.

Thân mến.

psi_ops2001
06-04-2006, 07:25 AM
theo psiops né đòn chân của việt võ Đạo thì dể lắm !! tại vì đòn bay thì dễ né lắm :bigsmile:
Thân

aiki
06-05-2006, 09:19 AM
Thêm vài clip về chống đòn đá theo kiểu Aikijujitsu. Tui sẽ tải cái clip này lên FTP server nhưng bự wá (199Meg lận), chừng nào xong sẽ cho mọi người hay:


Đòn này chắc thành .... ''thái giám'' quá ....
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/yokogericounter1.gif

Đá kiểu 1
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/maegericounter.gif


Đá kiểu 2
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/Kick/mawashigericounter.gif

Đòn này có nhiều cách biến hoá, 1 cách là thay vì chụp chân như trên, thì đấm ngay vô hạ bộ xong mới chụp chân .... thấy là đau liền ... Hồi xưa tập là phải đao 'coquille' cho ăn chắc vì nhiều khi Nage wá hăng! Cách đánh đó khó tập với .... 'của quý' lắm ... :ieek: :ieek: :lol: :lol:

Ăn mày
06-06-2006, 09:39 PM
Thưa Anh Đặng Công Hùng (sau này cin gọi là Anh Hùng cho tiện!)!
Nghe Anh nói vậy Khất cũng thấy vững tâm hơn khi tập với đòn này:redface: . Gớm mấy "ông" đứng lớp cứ bắt Khất tập đòn ấy mới gay. Mỗi lần mà bị mấy người "cao cao toa toa" kẹp cứng rồi dùng cả trọng lượng níu xuống Khất cứ như ngộp thở ấy. Chả biết xoay xở thế nào thôi đành... ngã đánh bịch (té nổ) rồi muốn ra sao thì ra. Gớm tụi tre trẻ nó cứ cười Khất mãi... (mắc cỡ chết được). Thì ra đòn ấy người thực tế là khó đánh chứ không như mình nghĩ, vì nếu đánh không nhanh là đối phương có thể "phản đòn" trước khi cái động tác "xiềng" ấy thành công.
Vâng... Nếu Anh Hùng có về dịp cuối năm thì hi vọng Anh sẽ ra thăm Hà Nội rồi anh em ta sẽ cùng đàm đạo về đòn thế kì quái này! Nếu kế hoạch của Anh như ý thì PM cho Khất nhá! Mong lắm, mong lắm!

Chúc Anh và gia đình an mạnh!
AM

Ăn mày
06-06-2006, 09:44 PM
Anh Aiki!
Cảm ơn Anh! 3 đòn này hiệu quả lắm! Xem cái cách anh ta "nhập thân" rất linh hoạt và ra đòn liên tục như "diễn viên bales" ấy! Giá mà Khất có thể mềm dẻo như anh chàng đó thì hay biết bao:flirt:
Có "hàng mới" Anh nhớ chia sẻ cho ACE với nhá! Bên nhà thiếu thốn tài liệu lắm.

Chúc Anh an lành!

AM

Pikalot
06-07-2006, 12:57 AM
Ghê ghê, tuy ác nhưng hiệu quả....
Nhưng nếu như người đá là 1 bạn nữ thì sao? :funny:

psi_ops2001
06-07-2006, 01:31 AM
gặp nữ thì đến bắt tay hỏi :" bạn tối nay đi ăn ko .. vv" :lol:
Thân

Ăn mày
06-07-2006, 02:43 AM
Ghê ghê, tuy ác nhưng hiệu quả....
Nhưng nếu như người đá là 1 bạn nữ thì sao? :funny:

Nữ cũng như Nam thôi. Đâu cóa gì phân biệt nhể?:bigsmile:. Nói vậy chứ mỗi khi mà trong lớp cóa bạn nữ nào cin làm Uke là y như rằng Khất mỗ thấy "lóng ngóng" thế nào ấy. Đánh cũng không dám đánh dứt đòn nên các "nường" cũng chán hỏng "chèm" tập với Khất. Hế hế... đá đòn chưn thì coằn đỡ được. Chứ chả may cho ai bị Nữ đá đòn yê... thì coi như... ngã không dậy nổi ấy chứ! Hic...

Vài hàng "lạc đề", mong ACE thông cảm!

AM

Guest
06-07-2006, 05:18 AM
Hi Khất !

Cuối năm nay Khất ráng khinh công 1 chuyến vào Nam đi, vừa thăm thế thái nhân tình, thăm làng cái bang trong Nam, vừa họp mặt anh em TP. Sài gòn 1 công 2 chuyện luôn.
Vài anh em ở HKD.COM cũng đã dự tính ra Hanoi là 1 chuyến offline luôn đó, nếu được thì sẽ hy vọng họp mặt thêm với anh em phía Bắc.
Hình như Khất đang tập Vovinam ở Hanoi phải không? Tinh hoa của Vovinam hả?
Thân mến.

Ăn mày
06-08-2006, 09:44 PM
... thưa không Anh Hùng à!
Bản thân Khất là một tên hiếu động từ nhỏ nên gia đình không cho Khất theo học "võ biền" chi cả! Về sau này Khất tham gia một số câu lạc bộ Thể thao trong nhà (như đã nói trong mục "chào hỏi"). Lớn chút xíu thì Khất đi làm rồi cái... mê xem phim action nhiều nên cũng chịu khó... làm theo diễn viên thấy cũng có chút gì đó gọi là "bắt chước":lol:
:sbiggrin: chứ từ nảo giờ Khất chưa học qua VVN. Thời gian gần đây (năm 2005) Khất thấy mấy người bạn thân đi tập Akido về người nào người nấy hồng hào vui vẻ trẻ trung... ra nên Khất cũng lò mò "bám đuôi" đi theo. Quả thật thời gian đầu thấy cũng hơi... mắc cở vì nhiều TV trẻ lắm mà thân pháp thì... "không chê vào đâu được". cái rồi "tháng lại ngày qua..." tập luyện vào thấy ham mê quá! Khất hỏi tới hỏi lui biết có trang web này nên vô đây xin chỗ học hỏi thêm. Hiện nay Khất đang tập luyện tại "Hanoi AIKIDO-TENSHINKAI". Lớp này chương trình luyện tập khá vất vả nhưng Khất thấy hay lắm Anh à!
Cái "dzụ" khinh công vô trong Nam thì Khất không dám hứa với Anh. Nhưng nếu điều kiện "kĩ thuật" cho phép thì Khất cin phép ACE nào trong đó (dĩ nhên là dân HKD.com rùi) nhà cửa (ruộng vườn gì cũng được) rộng rãi thì cho Khất "tá túc vài hôm"!
Vui vẻ cả ngày nha Anh Hùng!
AM

Amateur_aikidoka
07-18-2006, 06:32 AM
Clip của bác hay lắm nhưng em thấy cũng giông như rất nhiều clip khác về chống đòn đá, tức là người đá hoàn toàn ko đá thực sự, có thế những clip đấy chỉ là gợi ý về khả năng chống đòn chân chứ chưa thực sự là 1 kỹ thuật hoàn thiện, hoặc là người tấn công ko có khả năng thực hiện một đòn đá đúng kỹ thuật và có lực. Em có xem qua những kỹ thuật chống đòn chân trong Hapkido thấy cũng vậy. Theo những gì em được biết thì đòn chân của những người đã từng tập có căn bản và lâu năm rất có uy lực và tốc độ rất nhanh nên việc né được đã khó chưa nói đến phản đòn. Em thiết nghĩ chống đòn chân tốt nhất là khi nó chưa xuất hiện, ý em là muốn đánh được đối thủ thuộc môn phái nào, có lẽ cần phải hiểu đặc điểm của môn phái đó từ đấy có chiến lược phát huy sở trường của mình chứ nếu tính đến từng đòn biết đến bao giờ mới hết vì đâu chỉ có 1 đòn mà chủ yếu là đòn liên hoàn.

aiki
07-18-2006, 07:37 AM
Bạn Âmteur_aikidoka đừng nên pha trộn

-kỹ thuật
-thực hiện
-kinh nghiệm
-thực tế

Những gì tui biên là kỹ thuật. mình phải biết đánh cách nào. đó là kỹ thuật. Khi biết rồi thì phải tập cho nhuyễn, đó là thực hiện. Lúc mới tập thì đá từ từ và với thời gian thì uke có thể muốn đá sao thì đá. cái đó là chỉ là 1 phần kinh nghiệm vì Uke trong aikido ít người biết võ khác nên khó kiếm ng đá hay và mạnh lắm.

Tui có 1 lần đã làm 1 người bạn gẫy vai vì hắn khg tin cách chống đòn đá. Tui khg cố ý, nhưng vì hắn không biết té nên mới gẫy vai. Đá càng mạnh thì té càng đau.

Thực tế là như đánh nhau ngoài đường. Cái này là hoàn toàn tùy cá nhân. Tui biết mấy người mấy đẳng karate, TKD, aikido và 1 số võ khác vẫn bị đánh te tua! chẳng có gì là lạ hết.

Thực tế thì 'vô chiêu thắng hữu chiêu' đó.

thevagrant
07-19-2006, 01:33 AM
Đây là clip chống đòn chân hay lắm, mọi người xem đi :

http://www.youtube.com/watch?v=Bn59zha-uAQ&search=aikido

Guest
07-19-2006, 03:08 AM
Em thiết nghĩ chống đòn chân tốt nhất là khi nó chưa xuất hiện, ý em là muốn đánh được đối thủ thuộc môn phái nào, có lẽ cần phải hiểu đặc điểm của môn phái đó từ đấy có chiến lược phát huy sở trường của mình chứ nếu tính đến từng đòn biết đến bao giờ mới hết vì đâu chỉ có 1 đòn mà chủ yếu là đòn liên hoàn.

Mình xin góp ý nhé, với tư cách của 1 người tập luyện chút ít căn bản về các đòn đá, phản đòn đá nó không khó như chúng ta nghĩ, trước hết là người đá ít nhiều đã mất đi sự quân bình và sự vững chắc của đôi bàn chân đứng trên mặt đất, nhất là thời nay chúng ta ra đường điều mang giày, quần áo thì lại gò bó không như 1 bộ GI mặc khi tập nên bị hạn chế về tốc độ, sức mạnh khi đá rất nhiều.

Một đòn nhu đạo, Aikido được luyện thuần thục tại sao không hạ được 1 đòn đá dù đã luyện thuần thục của Taekwondo, Karate nhỉ?. Thế giới chúng ta càng ngày gần hơn về thông tin, kiến thức nên chuyện coi chân coi cẳng, coi môn phái để đặt tên nào bây giờ hơi khó rồi, khuynh hướng luyện võ ngày nay đâu có thuần cương hay chuyện thuần nhu nữa, dĩ nhiên là còn thấy được căn bản của môn phái, tuy nhiên ai cũng cố gắng luyện tập, bổ xung những cái mình chưa có để lợi hại hơn... Ông tổ Taekwondo Choi Hong Hi bây giờ mà sống lại coi mấy cái thằng đệ tử Taekwondo của mình đánh đòn vai nhu đạo trong Taekwondo chắc phải thét lên mà sống lại.

Nói như Võ sư Oyama "Đừng bao giờ nghỉ rằng trên đời nầy có đòn thế gì IMPOSSIBLE (Bất Khả thi) nếu ta có đủ tâm huyết và nghị lực đạp chử IM ra khỏi chử IMPOSIBLE (Bất Khả thi) Mọi thứ sẽ thành Posible (Khả thi).

Nói riết lạc đề, xin lỗi các anh, các bạn.:friends:

Amateur_aikidoka
07-19-2006, 08:42 AM
Nói như Võ sư Oyama "Đừng bao giờ nghỉ rằng trên đời nầy có đòn thế gì IMPOSSIBLE (Bất Khả thi) nếu ta có đủ tâm huyết và nghị lực đạp chử IM ra khỏi chử IMPOSIBLE (Bất Khả thi) Mọi thứ sẽ thành Posible (Khả thi).


@ bác Aiki und bác DCH
Đa tạ các bác chỉ bảo, có những điều em chưa ngộ ra được nhưng hi vọng cùng với thời gian em cũng tìm được đến chân lý.

Belly
08-08-2006, 10:36 PM
Các anh cho em hỏi, với những cú đá tầm cao thì dùng akido có vẻ possiblity, nhưng mà nếu đối thủ lại tung ra đòn Deashi harai và các đón đá xà khác thì phải làm sao để đỡ?
:bub:

aiki
08-25-2006, 08:58 AM
Ủa Hồi sáng mới thấy có 1 bài của nick Totoro_san hay và đúng lắm mà? sao đâu mất rùi? Chắc Mod nào lỡ tay xóa rùi hả! Nếu bạn Totoro_san có đọc được và nếu khg phiền thì post lại nhe!

bạn có thể dùng dấu trong 4rum đó! ơ=o+w, ư=u+w, dấu sắc như á= a+1, huyền là à=a+2 ....

Totoro_san
08-25-2006, 08:52 PM
2!
Đầu tiên mình cảm ơn lời động viên của AIKI. Mình không post lại bài cũ đâu! Phiền lắm!

Mình chỉ nghỉ đơn giản là góp ý một chút thôi trên tinh thần tự tìm hiểu và thảo luận với các bạn trong 4rum một chút theo chính tinh thần của AIKIDO - " tinh thần thượng võ và bao dung", AIKIDO không thể xây dựng được bằng lòng vị kỷ của mỗi cá nhân, nó được xây dựng bởi sự hòa hợp và tính sáng tạovà phải được chia sẻ cho tất cả mọi người bằng tình thân ái.

Theo mình các bạn đã bàn nhiều về các đòn đá. Rất hay! Yếu điểm của đòn đá chính là trọng tâm và độ thăng bằng của cơ thể đã bị thay đổi. Mình hoàn toàn đồng ý! Tuy nhiên các đòn thế của võ thuật đều mang tính ngẫu hứng - sáng tạo và bất ngờ và luôn được người tập củng cố và cải thiện các yếu điểm của mình.

Nếu đã thực sự tìm hiểu về các kỹ năng tự vệ khác của các dân tộc khác trên thế giới thì các bạn sẽ có nhiều góc nhìn rất khác. Về đòn đá, TAEKWONDO/ KARATE-DO/ Võ học TRUNG HOA (phổ biến nhất) hay Võ CỔ TRUYỀN của các dân tộc khác đều có những nét dị biệt riêng của, VD: Trong Quyền Pháp (Tương tự Quyền Anh) cũng có đòn đá chân tầm thấp và tầm trung nhưng không dùng gối/ chỏ, hay trong CAPPOIERA (của người gốc Phi hay Mỹ Latine) đòn đá được thể hiện vô cùng ngẫu hứng và sáng tạo (Họ xem đó là một vũ điệu), ... Thực sự kỹ năng tự vệ là sử dụng các bộ phận cơ thể đã được tôi luyện để tự vệ. Trong đó, các yếu tố quan trọng nhất là: Thần khí - Tốc độ/ Yếu tố bất ngờ (sự sáng tạo và vận dụng linh hoạt) - Tính đơn giản - Nội lực (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao --> thấp). Chỉ xét riêng trong cước pháp của Võ học TRUNG HOA/ CỔ TRUYỀN VN, thì đòn chân rất phức tạp và có thể sử dụng ở mọi tư thế và khoảng cách: Hạ - Trung - Thượng đẳng/ Gần - Xa (bằng mũi bàn chân - Lòng bàn chân - Cạnh bàn chân - Gót - Gối và cả Ống quyển). Do đó, tính hiệu quả của mọi đòn thế là thời điểm sử dụng phải thích hợp. Để giải đòn thì cũng sẽ có rất nhiều cách phù hợp (phù hợp với thể tạng, chi phái, tình huống, địa hình, thời gian, ...).

Các clip của các bạn đóng góp sẽ là tư liệu để tham khảo rất tốt. Để giải đòn thì cũng sẽ có rất nhiều cách phù hợp (phù hợp với thể tạng, chi phái, tình huống, địa hình, thời gian, ...). Chắc chắn các bạn sẽ sưu tầm được rất nhiều thông tin giải đòn hữu ích. Ngay cả chính các bạn cũng có thể tự mình tìm ra cho mình phương pháp hpù hợp với bản thân nhất. Theo ý kiến của mình các bạn nên có cái nhìn tổng quát hơn. Xin nhờ các bác ADMIN của 4rum nên sắp xếp các kỹ năng trên thành từng nhóm theo tình huống (Đơn - Liên hoàn), theo loại đòn đá (Hạ - Trung -Thượng đẳng), chi phái ... sẽ tìm ra được những clip đặc trưng nhất! Điều này sẽ giúp cho mọi thành viên tham gia 4rum theo dõi tốt hơn và có nhiếu y` kiến đóng góp tốt hơn! "Trong tự nhiên để giải quyết một vấn đề không bao giờ có giải pháp toàn vẹn mà chỉ có giải pháp phù hợp!".

Nếu bạn nào đã từng tìm hiểu chắc sẽ hiểu tại sao "AIKIDO được ví là Thái Cực Quyền của NHẬT BẢN mà không phải là JUDO hay JUJITSU". Như Thầy của mình đã từng nói: " Nếu bạn là một võ sư TAEKWONDO/ KARATE-DO, ... (Cương) khi đi qua một hẻm núi nhỏ hẹp, có một hòn đá tảng rất nặng và to lăn xuống từ trên đỉnh núi về phía bạn thì thường bạn sẽ sẵn sàng chờ đợi và sử dụng khí lực, tinh thần và thể xác đề chặn dứng hay phá hủy tảng đá trên. Nhưng một AIKIDOKA sẽ sẵn sàng lùi lại hay tiến lên để né tránh sự tàn phá của hòn đá lăn này. Đó là sự khiêm nhường và không đối đầu!"_Đó cũng chính là nguyên tắc hóa giải mọi đòn thế của AIKIDO (Theo mình, ở mức cao hơn, AIKIDOKA không bao giờ dùng vũ lực hay khiêu khích/ kích động để giải quyết một vấn đề bạo lực).

Cuối cùng, theo mình ADMIN/MOD là người nên có cái nhìn khách quan. 4rum là nơi trao đổi thông tin và tranh luận về AIKIDO nhưng các bạn cần phải để những thành viên được quyền trình bày các ý kiến của mình! Nhiệm vụ của các bạn là điều phối - giải thích và trả lời các ý kiến trên! Nếu được thì các bạn đã thể hiện được bản lãnh của mình rồi đó! Đồng thời cũng thể hiện dược sức mạnh tập thể của 4rum. Chúc các bạn luôn thành công!

Thân,

Totoro_san.

Mọi trao đổi các bạn có thể gửi về
daooscar@yahoo.com

songhongvnde
09-15-2006, 01:13 PM
Chuyên mục về chống đòn chân trong Aikido các anh ở đây bình luận rất hay. Cũng có lần SH đặt vấn đề với thầy của mình là nếu người ta sử dụng đòn chân để tấn công thì làm thế nào, vì hầu như không thấy có tập kỹ thuật chống đòn chân, những kỹ thuật mà SH xem được chỉ qua các video clips trên mạng mà thôi. Ông thầy không trả lời trực tiếp vào câu hỏi chỉ nói là truyền thống không có luyện tập đòn chân vậy thôi. Chỗ SH cũng có vài anh 2-3 dan Karate theo học Aikido, theo SH thì học các môn võ thuật khác nhau cũng là sự hỗ trợ rất tốt cho nhau, tuy nhiên ông thầy hình như không thích cho nên có vài lần cảnh cáo rằng khi đóng cửa Dojo lại thì chỉ có Aikido thôi, phải quên Karate đi . Làm cho SH đôi khi cũng cảm thấy ấm ức vì rõ ràng mình cố gắng nhập tâm hoàn toàn mà vẫn bị thành kiến. Lâu nay SH vẫn thích nghệ thuật của những đòn chân trong các môn võ cương như Karate hay Taekwondo, vẫn cho rằng đó là những đòn tấn công dũng mãnh và nguy hiểm đối với đối thủ. Nay đọc bài các anh phân tích và xem những video clips ở đây cũng cảm thấy ái ngại, nếu mà gặp cao thủ Aikido thì ra đòn gì chắc cũng đi bay:biggrin:

master
09-15-2006, 08:23 PM
Đồng ý với bạn SH là học nhiều môn sẽ có sự hỗ trợ lẫn nhau rất tốt. Nhưng như thầy của bạn nói rất đúng đấy, theo mình không phải thầy bạn có thành kiến với môn khác đâu. Khi bạn lên sân tập Aikido hay bất kỳ sân tập môn võ nào thì hãy chuyên tâm vào môn đó thôi. Trong sân tập có rất nhiều nguời tập , vậy mà bây giờ có người thi triển thế võ của môn khác thì họ sẽ thấy thế nào? Ở sân của tôi có rất nhiều anh tập nhiều môn khác nhau ( có thể nói là họ rất giỏi, xét về trình độ võ thuật họ còn là bậc thầy của tôi), nhưng khi họ lên thảm tập aikido thì họ chỉ tập luyện các kỹ thuật aikido mà thôi, không bao giờ họ thi triển các kỹ thuật của các môn khác. Điều đó thể hiện sự khiêm tốn và tôn trọng môn võ mà họ đang theo tập và nghiên cứu. Khi ở trên sân tôi, thỉnh thoảng mấy anh em có thử thực chiến , nhưng toàn ở sau giờ tập cả. Còn trong giờ thì không có chuyện đấm đá lung tung đâu, vì trên sân còn các bạn tập khác nữa.

songhongvnde
09-15-2006, 09:45 PM
Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì anh master viết, điều tất nhiên ở đây là vào phòng tập Aikido thì cấm thi triển môn võ khác. Điều tôi muốn nói ở đây là mấy người tập Ka mặc dù hoàn toàn nhập tâm luyện tập vẫn hay bị thầy bắt bẻ hơn những người khác, ví dụ động tác hơi cứng, dùng lực hơi nhiều, tư thế hơi khác . Có thể nhiều lúc chỉ do vô tình hoặc kỹ thuật chưa chuẩn nhưng thầy vẫn đổ tại mấy anh tập Ka nên mới thế

Guest
09-16-2006, 07:07 AM
Nhân post của anh Songhong và bạn Đại cao thủ (Master) đề cập đến chuyện tập luyện môn võ thuật khác tại sân Aikido, cho tui bàn ké vô tí nha... Biết là lạc đề vì đây là mục "Chống đòn chân".. Mấy bác thông cảm !

Tui may mắn tập với một Shihan người Úc rất là thoải mái, ngày đầu tiên đến lớp ghi danh tập thì ông dẫn tui đến giới thiệu với mấy Shodan và Senior trong lớp: "Mr. Hùng Đặng !!! Nó là dân Việt Nam, dân Á Châu tập luyện võ thuật Taekwondo, Karate thì giống như tụi bây từ nhỏ chơi môn bóng cà na... Phải biết tôn trọng nó như nó sẽ tôn trọng tụi bây mà học lẫn nhau" Và ông thầy tui đề nghị tất cả những người mang đai đẳng cấp ở môn phái khác nên mặc Kahama khi tập Aikido. Khi tập đến một số kỹ thuật nào đó không phải là của Aikido như có lần chỉ cách phản đòn đá thì ông rất nhẹ nhàng mời dân Taekwondo trong lớp lên để đá thử các đòn đặc trưng của môn Taekwondo cho ông ấy chỉ lớp cách phản đòn. Nhờ đó mà tụi tui có cái may mắn biết được rất nhiều kiến thức khác mà nhiều người bạn cùng học Aikido khác ít có dịp được học.

Chỉ khi nào Thầy nói điều gì mà ai đó xía vào hoặc nói ngược lại thì ông ấy chỉ hỏi nhẹ 1 câu: "Mầy là Thầy thì lên đây thế tao, nếu không thế được thì im lặng nghe tao nói.. Phải biết làm người học trò nhỏ bé tầm thường nhất để mai mốt mới có dịp làm người Thầy lớn nhất... Am I Understood?...

Sau nầy học một thời gian tui mới biết ông ấy là một cựu chiến binh từng chiến đấu tại Việt Nam, từng bị thương trong chiến tranh Việt Nam qua trận chiến đi vào quân sữ Úc - Trận Long Tân tại núi đất Bà Rịa. Sau chiến tranh Việt Nam thì về lại Úc mà trong lòng mang theo một mối tình với một cô gái Việt tên là Diệp Thị Nga (Ông cho biết là NGA THI DIEP nên tui bỏ dấu và đoán là như vậy !), gia đình cô ấy không thích cô lấy người Tây Phương và rời xa Việt Nam nên ông buồn và bỏ sang Nhật sống gần 25 năm. Thầy học bên Nhật nên có nhiều đẳng cấp võ thuật như Ju-jitsu, Karate và riêng Aikido là môn Thầy yêu thích nhất. Biết ông ấy như vậy tui thật sự kính trọng Thầy của mình.

Riêng Ông Thầy Nhật tui tập Karate thì lại ngược lại, khó tính và rất ghét những người tập môn phái khác. Ông từng yêu cầu thẳng với các học trò mới đến học nên đem bỏ kiến thức Taekwondo, Judo và "thùng rác" vì nó không có xứng đáng biểu diễn trước mặt ông ấy, và ông ấy sẳn sàng mời bạn ra khải lớp nếu khi Kutemi bạn vô tình đánh đòn nào ông ấy cho là của môn phái khác ngoài Shotokan Karate. Ông ấy ghi 1 tấm bảng ngay lối vào "Vui lòng bỏ hết kiến thức, thành kiến ngoài kia để nhận nơi đây một quan niệm mới, bạn sẽ thấy nó thiết thực hơn !" làm buồn lòng rất nhiều người... Nhưng ông là một người rất có tài nên lớp có rất nhiều người theo học... Chắc thầy có tài.. nên có tật !

Mong mọi người vui vẽ.

Thân mến:friends: :friends:

TLVN
09-21-2006, 03:12 AM
Kojiro nghĩ ko phải Tenchi Nage mà đúng hơn là Irimi Nage.

Lý do Aikido không chú trọng vào đòn chân, theo Kojiro nghĩ thì tại vì những yếu tố sau:

1. Tay tinh xảo hơn chân và dễ tập luyện hơn chân. Người bình thường như chúng ta hồi nhỏ tập viết chữ thì viết bằng tay chứ đâu có ai viết chữ bằng chân đâu.

2. Tay nhanh hơn chân. Khi thực hiện một kỹ thuật tấn công hay phòng vệ, quãng đường mà cánh tay chuyển động ngắn hơn rất nhiều so với quãng đường mà chân di chuyển. Biến chiêu đối với tay cũng dễ hơn chân.

3. Tay khó dự đoán hơn chân. Đối với chân, chỉ cần quan sát kỹ sự chuyển động hông của đối phương thì bạn có thể dự đoán được cú đá sẽ tung ra như thế nào và theo phương vị nào.


Kẻ ngoại đạo của môn võ này xin chào tất cả các bạn trong diễn đàn.

Aikido không chú trọng vào đòn chân, vì Tổ sư của Aikido không thích dùng đòn chân và ít được học về đòn chân, nên truyền dạy chỉ thiên nhiều về đòn tay. Vấn đề này đã từng có cuộc tranh luận giữa Shioda và Tổ sư AIKIDO. Trong đó có câu chuyện Shioda đã từng nhiều lần bị thách đấu tại Châu Âu sau 1 cuộc biểu diễn trước lễ khai mạc giải JUDO; Tui không nhớ chính xác là tài liệu đó nói năm nào (hình như là năm 1950 gì đó). Sau các cuộc đấu đó, khi trở về Nhật Bản thì Shioda đã gặp Tổ sư của Aikido và có lời đề nghị cải cách chỉnh sửa đòn thế của Aikido để làm sao cho phù hợp hơn với những cuộc thách đấu thực sự ngoài đời. Tổ sư đã cau mày và nói đại loại: Môn võ này không quan tâm nhiều lắm đến thắng thua trong giao đấu mà chỉ đơn thuần tập luyện cái thần thái của Thần đạo ...... Và sau đó thì Shioda đã được phép của Tổ sư Aikido để tách riêng lập phái mới.
Trong câu chuyện trên có nói môn võ Aikido hơi bị rườm rà trong cách thức đòn thế, có tác dụng chút ít với một số đòn thế của môn này hay môn kia, nhưng lại khó ứng phó trước SAVATE của Pháp, yếu ớt trước Quyền Anh, vô dụng với các môn thuộc Wressling (vật tự do),..... Và Shioda đã phải vận dụng rất nhiều kỹ thuật mà Aikido không có để dành chiến thắng trong các cuộc thách đấu đó.

Kết luận:
Để chống lại được hữu hiệu với các cuộc TẤN CÔNG CHÂN như chủ đề đưa ra thì các bạn tập Aikido còn phải học hỏi rất nhiều từ các môn võ khác chứ không đơn thuần chỉ dùng những kỹ thuật của AIKIDO.

psi_ops2001
09-21-2006, 03:36 AM
ủa vậy bạn ơi ! sensei gozo shioda có nói là thắng hay thua trận đó không vậy bạn
Thân:drinks:

Amateur_aikidoka
09-21-2006, 04:55 AM
Nhân post của anh Songhong và bạn Đại cao thủ (Master) đề cập đến chuyện tập luyện môn võ thuật khác tại sân Aikido, cho tui bàn ké vô tí nha... Biết là lạc đề vì đây là mục "Chống đòn chân".. Mấy bác thông cảm !
:

Bác Sướng thật, chả bù cho em, say Aikido lắm, cứ mỗi lần lên thảm cảm thấy tinh thần thực sự thoải mái thế nhưng mà mấy ông thầy lại ko được thoải mái như thế. Em tập một ông thầy theo dòng của Tissier Sensei, ông này thi OK nhưng mà hình như dạy cho SV hay sao mà ít chỉ đòn quá, với lại 1 tuần có 1 buổi chẳng bõ. Em tính đi kiếm chỗ tập khác, tìm được 1 chỗ theo dòng của Thầy Shimizu, nhưng mà ồng thầy ở đây cứ bắt em đánh đúng hình của ông trong khi em quen kiểu kia mất rồi. Một chỗ tập khác thì có mấy đồng chí Karate vào tập, cứ đánh với chúng nó là y như rằng ko thực hiện được đến nơi đến chốn các thế. Buồn quá.

Lâu lâu bức xúc tí, mà chỗ em chẳng kiếm đâu được người tập cùng, nếu có em sẵn sàng làm UKe để tập mấy đòn chân. Chánnnnnnn!

aiki
09-21-2006, 07:18 AM
Chào bạn TLVN mới vô diễn đàn!

Những gì bạn biên đúng được 1 phần ....


... Vấn đề này đã từng có cuộc tranh luận giữa Shioda và Tổ sư AIKIDO. Trong đó có câu chuyện Shioda đã từng nhiều lần bị thách đấu tại Châu Âu sau 1 cuộc biểu diễn trước lễ khai mạc giải JUDO; Tui không nhớ chính xác là tài liệu đó nói năm nào (hình như là năm 1950 gì đó)....


Chuyện thì có thật, nhưng 1 số chi tiết thì khg được đúng lắm. Trước nhất thầy mà bạn nói là thầy Mochizuki chứ không phải là Shioda, và 2 người này không có tranh cãi như bạn nói. Chuyện này tui đã kể trong bài tui đã biên về Yoseikan.

Thầy Mochizuki đã được sư tổ cho phép mở võ đường riêng và lấy tên là Yoseikan từ 193x (không nhớ rõ năm) chứ không phải như bạn nói. Bên Yoseikan có cả Karate, judo và kenjitsu luôn...



Kết luận:
Để chống lại được hữu hiệu với các cuộc TẤN CÔNG CHÂN như chủ đề đưa ra thì các bạn tập Aikido còn phải học hỏi rất nhiều từ các môn võ khác chứ không đơn thuần chỉ dùng những kỹ thuật của AIKIDO.

Hoàn toàn đồng ý với câu này! Võ nào cũng cần làm vậy hết chứ không phải chỉ có aikido mới cần. Có 1 chủ đề về chuyện này rồi!


Em tập một ông thầy theo dòng của Tissier Sensei, ông này thi OK nhưng mà hình như dạy cho SV hay sao mà ít chỉ đòn quá, với lại 1 tuần có 1 buổi chẳng bõ. Em tính đi kiếm chỗ tập khác, tìm được 1 chỗ theo dòng của Thầy Shimizu, nhưng mà ồng thầy ở đây cứ bắt em đánh đúng hình của ông trong khi em quen kiểu kia mất rồi. Một chỗ tập khác thì có mấy đồng chí Karate vào tập, cứ đánh với chúng nó là y như rằng ko thực hiện được đến nơi đến chốn các thế. Buồn quá.

Tại AA chưa là đai đen chứ khi đã là đai đen thì họ không (hay ít) ép đánh y hệt họ lắm. Khi còn đai thấp thì mấy thầy muốn làm theo kiểu họ, chuyện đó là chuyện thường! Ngay trong cùng hệ phái, giữa 2 trường với nhau còn khác nữa huống chi trường hợp AA?


Thân

TLVN
09-28-2006, 10:16 PM
Chào anh Aiki,
Cũng có thể tui nhầm lẫn vì câu chuyện đọc đã lâu lắm rùi nên không nhớ chính xác lắm, cái này lúc nào rảnh tui sẽ tìm lại để đăng lên vậy.

Yo
10-01-2006, 10:08 PM
Tôi mới tìm được trên mạng 1 đoạn videoClip về chống đòn chân của aikido
http://hiepkhidao.serveftp.com/aikido/component.html

aiki
12-17-2008, 07:56 PM
Thêm 1 vài clip


http://www.youtube.com/watch?v=y43NbD1Fys8



http://www.youtube.com/watch?v=3aKO1FKmVXs

với thầy Tissier

http://www.youtube.com/watch?v=Q_1HgO-BhFk