PDA

View Full Version : 10 lý do chính đáng AIKIDO tuyệt vời hơn NGƯỜI TÌNH.



Guest
05-11-2006, 03:23 AM
10 lý do chính đáng AIKIDO tuyệt vời hơn NGƯỜI TÌNH.


1. Bạn chỉ có thể có 1 hoặc 2 người tình, nhưng Uke thì bạn có thể có rất nhiều và sẵn sàng cho thay đổi thường xuyên.

2. Bạn có thể rủ bạn bè ở lớp Aikido đi nhậu, thụt "bi da" thoải mái, nhưng chắc chắn bạn không thể mời nàng đi lai rai vài xị hoặc rũ nàng thụt vài đường bi da lã lướt.

3. Đối với Aikido, bạn sẽ không cần coi những ngày 14/2 "Lễ tình nhân", 8/3 "Phụ nữ thế giới" v.v.. "Sinh nhật" là cái "thá" gì cả, vì mọi ngày với Aikido là ngày hội của tình thân.

4. Đối với Aikido, bạn chỉ cần 1 bộ GI, hay thêm 1 bộ Hakama, đối với nàng bạn phải có vài bộ đồ vía, vài đôi giày để sánh đôi với nàng cho đầy đủ phong độ.

5. Bạn không bao giờ mất thời gian ngồi chờ Aikido, nhưng chắc chắn bạn phài chờ nàng vài tiếng để trang điểm dù đi đám ma vào 1 ngày mưa gió bão bùng.

6. Đối với Aikido "Massage" là một điều nên làm sau buổi tập luyện căn thẳng, đối với nàng "Massage" là 1 tụ điểm nên tránh, dù Massage bởi các học viên trường Nguyễn Đình Chiểu.

7. Đối với Aikido, không hài lòng thì chúng ta sẽ nói "OK ! Chúng ta tập lại đi nào, tập lại đòn đó !!!", đối với nàng chuyện "không hài lòng" bạn phải tốn nhiều thời gian và sức lực để hàn gắn vết thương chiến tranh.

8. Đối với Aikido bạn chỉ có 1 Sensei đứng lớp để làm hài lòng, đối với nàng bạn phải có Ba Má nàng, bà con nàng và 1 lũ em để bạn phải làm vui lòng.

9. Đối với Aikido, bạn muốn nghiên cứu và đào sâu về Aikido, bạn có thể mượn sách của bạn bè hàng tuần, nhưng bạn đâu có thể mượn "nàng" của thằng bạn dăm ba bửa.

10. Đối với Aikido bạn "mạnh tay" thì chỉ vào khám vài năm, nhưng đối với nàng bạn "Lỡ tay" bạn có trách nhiệm phải cưới nàng gấp...hoặc không muốn bị mang tiếng "Họ Sở tên Khanh"...

v.v....

Mong anh em bổ túc thêm nhe !

Thân mến.

psi_ops2001
05-11-2006, 03:42 AM
tuyệt vời anh DCH ơi :bigsmile:

jian87
05-11-2006, 03:59 AM
nhưng nếu chỉ có aikido ko mà ko co bạn gái thì làm sao có đệ tử đời tiếp theo,đúng ko,vì vậy hai cái phải di song song với nhau,ko thể thiếu cái nào được hết:bigsmile: :bigsmile:

thevagrant
05-11-2006, 04:34 AM
Tới mức độ này thì "Nhất Aikido Nhì Trời" rồi !!! :no1: :no1: :no1: ANh DCH.

cutemoon41
05-11-2006, 06:54 AM
Tức quá DCH quá , bô con gái tụi em mất uy tín dzữ vậy sao??? Bữa nào em nhờ bác aiki rình hộ bạn gái của DCH rồi em sẽ méc lại cho chỉ đập anh tơi bời hoa lá cành luôn , hehehehehehhe!!!

Zen
05-11-2006, 07:16 AM
hình như DCH sư huynh tuy đẹp chai nhưng mà còn độc thân... vì anh đã thề cống hiến đời trai cho Võ đạo roài, ko thèm iu gái nữa...
Cutemoon có rình cũng vô ích hà... :ph34r: :ph34r:

Pikalot
05-11-2006, 07:47 AM
Tui thì có 10 lí do tại sao lại tập Aikido với Uke nữ sướng hơn là hẹn nàng đi chơi ka ka
1/ Bạn có thể dễ dàng nắm lấy tay nàng (đôi khi còn bị nàng yêu cầu nữa kờ), dù sau đó bị đánh như dế
Bạn ko thể nắm tay nàng 1 cách vô cớ ở ngoài đường và thường sau lời nói của nàng là 1 cái tát diệu êm đủ để bạn đến gần với các vì sao
2/ Đôi khi có vài bực bội ko biết ngỏ cùng ai và đây là cơ hội để bạn trút giận :priate: rồi sau đó chỉ cần thốt lên vài chữ: "tệ quá, dùng sức nhiều quá, srry"
Bạn tuyệt đối đừng vì 1 chút bực tức mà tặng nàng vài hit nơi công cộng nếu bạn ko muốn có 1 gã cao to khác tới can thiệp sau đó lại dẫn nàng đi trước mặt bạn :ieek:
3/ Dù bạn mặc đồ thế nào cũng ko bị nàng cho là bạn làm nàng mất mặt và lỗi thời dù... đồ bạn có chút mùi, và có những vết lem... í ẹ.....
Chọn lựa 1 bồ đồ sao cho hợp với nàng vẫn luôn là 1 vấn đề nan giải cho các khoa học gia hàng đầu hiện nay
4/ Bạn có thể xi nhan cho 1 Uke quen biết để bạn có dịp đóng vai anh hùng giỏi võ trước mặt nàng để gây ấn tượng và sẽ là những hình ảnh đáng nhớ của bạn đối với nàng suốt cuộc đời (nhìu khi hình ảnh đó lại là chàng Uke đẹp trai kia, cẩn thận khi lựa Uke là điều cần thiết đó)
Thay vì giải quyết xung đột ngoài đường, sao ta ko nhờ tới luật pháp?! Và thế là nàng quy tội cho ta là hạng thô lỗ, ko thể cùng sánh bước trên con đường học vấn thênh thang của nàng :isad:
5/ Những cú quật của nàng ôi gây cho mình bao hưng phấn (dành cho loạn dâm thích đau của anh Aiki, ọe ọe)
Tại sao nàng đánh mình ở chỗ này, trước mặt bao bạn bè, mất mặt quá!
6/ Ôi nàng nắm tay mình?! Nàng đang muốn "dê" mình?!! Được.... nếu mình ko wánh trả chắc nàng sẽ "dê" mãi.... phải kết thúc thôi...... dzooooo.
Hừ hừ, muốn nắm tay nàng còn khó, chứ mơ gì chuyện nàng "dê" mình! Tỉnh lại đi ông nội!
7/ "Sai rồi, làm lại đi!"; "Dạ, em cám ơn"; mơ chăng? Lần đầu tiên phụ nữ nhận mình đã sai?!!?
"Mình đi lộn đường rồi em ạ?"; "Điên à, đường này em đi cả chục lần, tại anh lẩm cẩm lo nói chuyện, ko chịu nhìn đường, chạy đi đâu cũng ko biết, chán!!!!"; ôi biết vậy để nàng chở T_T
8/ "Ối, té em"... và bạn có cơ hội bay lại chụp và nhẹ nhàng đỡ nàng dậy và... "em ko sao chứ? Tenkan thì phải lỏng 2 tay thế này.. thế này"
Ước gì có cái ổ gà đâu đây cho nàng trượt té trật chân... Hừ hừ, đi gì mà nhanh vậy.... Cũng may là cao gót >.<. Lần sau ko di mua sắm nữa +_+
9/ Lần đầu tiên bạn biết được rằng bộ vuốt của nữ nhi ngoài việc dùng để vẽ vời linh tinh thì còn là 1 thứ ám khí vô cùng ghê gúm: "ko biết có nên đi chích ngừa ko nữa, vết trầy nhìn ghê quá"
"Con gái phức tạp quá, có 20 cái móng mà tốn hết 1 tiếng đồng hồ, nóng ruốt quá, hồi nãy rang đậu phộng ko biết đã tắt lửa chưa, sốt ruột quá :danger: "
10/Khi con gái mệt mỏi nhứt, đó mới là lúc cô ta thể hiện dung nhan cũng như bản tính thật sự từ trong sâu thẳm của cô ta :biggrin:
Ôi nàng đẹp quá, ước gì nàng lúc nào cũng trang điểm như vầy, lúc đi ăn cũng như đi ngủ, ke ke! Ước gì đừng bao giờ thấy được dung nhan thật sự của nàng, ka ka ka

cutemoon41
05-11-2006, 08:24 AM
Trời , hết bàn luận , pikalot hình như cũng là võ sinh của A3, dzậy thì được rồi , em sẽ nói lại với chị aikido_girl , chị cho anh ăn đòn đã đời luôn !!!!Hứ , thấy ghét , chị aikido_girl ơi , chị dzô đây xử tội mấy anh dùm em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

aiki
05-11-2006, 08:27 AM
hay lắm anh DCH và Pikalot :no1: :no1: :lol: :laugh: :laugh:

Để xem coi mấy "của quý" sẽ trả lời ra sao?:laugh: :laugh: :smile0: :smile0:

Kojiro
05-11-2006, 08:28 AM
Chậc, DCH và Pikalot nội công thâm hậu dễ sợ. Đúng là kình nghiệm đầy mình! :no1:

Mấy điều hay ho, 2 huynh nói hết rồi, Kojiro chỉ bổ sung thêm:
- Với aikido, bạn có thể randory với một lúc 2,3 uke. Với nàng, 1 và chỉ 1 mà thôi.

-Với aikido, chỉ có bạn bỏ aikido chứ aikido chẳng bao giờ bỏ bạn. Với nàng, điều này phải coi kỹ lại.

Pikalot
05-11-2006, 08:55 AM
Chị Aikido_girl à! Hê hê, vậy thì chị đó ko trị nổi anh đâu! Nhưng nếu có em thì... may ra, ka ka ka

Pikalot
05-16-2006, 08:29 AM
Chà chà, dạo này pà con ko ai có những lí do hay để khuyến khích độc giả tập luyện Aikido à???
Chắc phải nghiên cứu thêm vài lí do quá, khi nào tìm ra sẽ post lên cho mọi người nghiên cứu :icool:

aikido girl 712
05-24-2006, 08:39 AM
chị aikido_girl ơi , chị dzô đây xử tội mấy anh dùm em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nói thiệt với cute moon(1 sự thựt ko thể tin)là mình mới 12 tủi(kiu em cũng được)còn pikalot thì khoảng 2 mươi mấy rồi:upset: :upset: :upset: với lại mình mới đai nâu thui còn ổng đai đen rùi đó:oops: :oops: :oops: :ihmm: :ihmm: :ihmm: