PDA

View Full Version : âm-dương trong HKD: Cái nhìn của thầy H. Kono



aiki
09-14-2009, 07:48 AM
Hôm nay mới kiếm được 1 bài do thầyHenry Kono viết về ''âm dương'', trục v.v... làm tôi suy nghĩ và quyết định dịch lại và đem lên đây để chia sẻ với ACE.

Những thành viên nào khg biết H. Kono là ai thì xin đọc bài này


http://www.hiepkhidao.com/default.aspx?g=posts&t=1601 (coi trả lời 9 và 10)


Post này, cho tân môn sinh thì có thể là ''khó hiểu'' và khá "triết lý", nhưng với ai học HKD lâu năm thì chắc sẽ làm cho suy nghĩ nhiều.


http://inlinethumb51.webshots.com/44402/2876536450105516310S425x425Q85.jpg (http://sports.webshots.com/photo/2876536450105516310GSXMqn)

Thầy Kono đã học 4 năm ở Hombu dojo (1964-1968) và cũng đã nói chuyện nhiều lần với sư tổ. Như đã nói trong bài trước,1 lần sư tổ đã nói với thầy Kono là HKD là sự hoà hợp của âm và dương (Ying Yang) , là sự cân bằng của vũ trụ.

Lúc thầy Kono học ở Hombu dojo, có thể nói thầy là võ sinh ngoại quốc ''già'' nhất. Lúc đó thầy đã 37t đời và có thể vì thế mà những lời sư tổ nói với thầy, thầy suy nghĩ, ráng hiểu và phân tách nhiều hơn 1 số võ sinh khác.


Lúc học ở Hombu dojo, tuy sư tổ (ST) khg đứng lớp nhưng lâu lâu ông ấy hay ghé qua và vô dạy 1 vaì đòn trước khi về lại văn phòng riêng. Mỗi lần ST hiên diện trên thảm tập, tuy khg lâu (khoảng 10-15 phút) đều là 1 ấn tượng cho thầy Kono.

Trong 4 năm tại Hombu, thầy đã có dịp tận mắt thấy ST dạy khoảng 250-300 lần, và cũng nhờ thấy tận mắt nên thầy chắc chắn là khg có ai làm được những gì ST làm.

Tất cả mọi người chỉ ráng bắt chước làm những động tác mà ST làm mà thôi. Chính vì thế mà thầy Kono mới ý thức được và dám nêu lên những khái niệm trong baì này.

Lúc xưa, khi võ sinh khg làm được những gì ST dạy là chuyện đương nhiên. Trong những trường hợp đó, ST chỉ đánh lại đòn đó nhưng khg bao giờ giaỉ thích 1 tí gì hết. ST chỉ nói ''nhìn cho kỹ''.

Cách dạy này là cách dạy của rất nhiều Võ sư Nhật và được ttồn tại tới ngày nay.

Thầy Shioda (Yoshinkan) cũng đã nói tới chuyện này trong nhiều bài của thầy. ST hay nói là ST khg giải nghĩa, mỗi võ sinh nên tự hiểu lấy ... Cũng vì lẽ đó mà bây giờ có nhiều ''chi nhánh'' HKD và ngay trong 1 nhánh, có rất nhiều cách dạy, phân tích và hiểu khác nhau.

Cũng vì lẽ đó mà khi còn ở Hombu, thầy Kono tự nghĩ là nếu muốn hiểu HKD, thầy phải chú trọng vào ''nền tảng'' hơn là cái hình. Từ cách nghĩ đó, mỗi lần ST chỉ 1 kỹ thuật, thầy Kono ráng đoán xem ST nghĩ gì trong đầu ....

Trong thời gian lưu trú tại Hombu, thầy Kono kiên nhẫn tập, và nhân ngày sinh nhật ST, thầy đã hỏi ''Thưa thầy, sao chúng con khg làm được những gì thầy làm''. Và câu trả lời của ST là ''tụi bay khg hiểu gì về âm dương (Ying Yang) trong HKD hết. Từ câu trả lời đó, và trong vòng 40 năm kế tiếp, thầy Kono tự suy luận ra ''nguyên lý'' riêng cuả thầy về HKD và ráng áp dụng nó vào những kỹ thuật đã học.

Trong bài này, tôi dịch lại cách nghĩ của thầy Kono. Thầy gỉai thich cách hiểu cuả thầy từ 1 câu trả lời của ST ! Tin hay khg là tùy cá nhân từng người.

Cách bạn hãy đọc và chúng ta có thể bàn luận rất nhiều về cách nhìn của thầy Kono.

Thầy Kono năm nay cũng đã hơn 80 tuổi đời, khi viết bài này, mục đích chính của thầy là để lại 1 cách nhìn khác về HKD và hoàn toàn khg muốn tranh chấp những chuyện ''nhỏ nhặt'' như ''tui đúng, anh sai''. Thât r abài này khg phải là 1 bài viết hay 1 cuốn sách chính thức, nhưng chỉ là 1 bài phoỉng vấn giữa thầy và 1 aikidoka ''nhà báo''.


còn tiếp ...

torise
09-14-2009, 09:16 PM
Chủ đề này nghe hấp dẫn quá. =d>
Cám ơn anh Aiki nhé.
Mong anh dành thời gian dịch cặn kẽ về đề tài này để anh em đam mê Aikido có thêm cơ hội học hỏi.
Thật sự trân trọng và biết ơn những cống hiến của anh. o:)

aiki
09-16-2009, 12:45 PM
Am dương / Ying yang là hai tính đối cực luôn luôn đi chung với nhau. Sự phối hợp của 2 khái niệm trên được dùng để minh hoạ sự hoà hợp của 2 thái cực như ''trên / dưới'', ''trước / sau'' v.v...

Ap dụng khái niệm đó vào HKD là khám phá ra sự hoà hợp giữa Uke và Nage, và 2 thái cực đó chỉ có thể hoà hợp ở 1 điểm ''tâm'' (centre).

Trong HKD, ''điểm tâm'' có thể được nhìn dưới 2 khiá cạnh khác nhau.


Dinh nghĩa điểm tâm :

Dối với 1 cá nhân, điểm tâm là đan điền, là 1 diểm dưới rốn vài cm. diểm tâm này hầu như ai cũng biết, nhưng trở thành ''khó'' khi có thêm 1 người nữa. Dây chính là sự khác biệt giữa 2 cách nhìn khác nhau.



Cách nhìn thứ 1 của điểm tâm : Khái niệm 1

Cách nhìn này là cách nhìn của rất nhiều Aikidoka. Dó là làm sao làm MTB và chiếm trọng tâm của địch thủ.


http://inlinethumb63.webshots.com/15870/2081008630105516310S500x500Q85.jpg (http://sports.webshots.com/photo/2081008630105516310JtRqFD)



Với cách nhìn này thì có 2 điểm tâm: đan điền của Uke và/hay Nage.




Cách nhìn thứ 2 của điểm tâm : Khái niệm 2

Cách này dựa vào ý duy trì sự hoà hợp của cá nhân (nage) hay của 2 người (uke và nage).Trong quan niệm này, uke và nage khg phải là 2 người nữa mà chỉ là 1. Với cái nhìn đó, điểm tâm khg phải là đan điền nữa mà là 1 điểm giữa Uke và Nage.


http://inlinethumb04.webshots.com/45635/2234799690105516310S500x500Q85.jpg (http://sports.webshots.com/photo/2234799690105516310ReLmCN)


Thầy Kono nhận xét như trên khi ST dạy đòn. Vì quá chú trọng tới cái hình của đòn nên ít ai để ý tới điểm tâm của ST. Với thời gian, thầy chỉ nhớ máng máng là khi ra đòn, ST tập chung vào điểm tâm giữa 2 người thay vì vào trọng tâm / đan điền của mình hay của địch thủ.

Thầy Kono còn nhớ 1 lần ST nói: ''khi uke tấn công, địch thủ khg còn nữa và Ueshiba cũng khg còn nữa''. ST đã nói câu này khi ST ghé thăm và khg thích những gì ST nhìn thấy. Câu này khg có nghĩa là cả 2 (uke và Nage) đều biến mất, mà cà 2 nhập thành 1, là sự hoà hợp của uke và nage.


Vấn đề chính đã được đặt ra. Cách nhìn nào đúng, cách nhìn nào sai ???

Khái niệm trong cách nhìn 1 là khái niệm của con người ! í thức con người phân biệt những gì của mình và của người khác. Sư giáo dục, sự rèn luyện của loài người làm chúng ta suy nghĩ như trên. Dó là 1 chướng ngại cho sự hoà hợp trong HKD v àkhg phải riêng cho Aikido.

Môn sinh Kyudo (Kỹ thuật bắn tên Nhật bản) được dạy là khg nên nghĩ, chú trọng tới tấm bia, mà nên coi tấm bia và mình như là 1. Khái niệm 1 trong Kyudo của 1 xạ thủ là phải bắn trúng tấm bia, trong khi khái niệm 2 là tấm bia và người xạ thủ chỉ là 1.

Người võ sinh và đời sống hàng ngày luôn dắt chúng ta tới cách nghĩ của khái niệm 1, và chính vì vậy, cách tập HKD là cách duy nhất để gạt bỏ khái niệm đó để đi tới khái niệm 2. Trong HKD, 1 đòn được tập cả trăm, cả ngàn hay cả vạn lần để quên đi những khái niệm 1.

Sự hoà hợp đã được thầy Kono giải thích, nhưng cái khó là làm sao áp dụng vào từng kỹ thuật một. Thầy giải thich sự hoà hợp qua Am và dương. Tấm hình sau bày tỏ ý nghĩa của thầy.


http://inlinethumb39.webshots.com/1318/2127174760105516310S500x500Q85.jpg (http://sports.webshots.com/photo/2127174760105516310HTSYxT)


Diểm ''tâm'' của khái niệm 2 thay đổi với khoảng cách giữa 2 người, và khg có 1 "điểm tựa" nào hết ( 1 điểm mà chúng ta có thể ''sờ'' thấy như đan điền chẳng hạn).

Trong hình trên, chấm đỏ là điểm tâm của khái niệm 2 và ở 1 ''nơi nào đó'' giữa uke và nage. Dường mầu xanh lơ (Yang) đi từ ngoài vô, tượng chưng cho thế công hay Uke và đường mầu xanh ve (Ying) đi từ điểm ''tâm'' ra và tượng chưng cho nage. 2 điểm này khg bao giờ đụng nhau trực tiếp mà chi qua trung gian của điểm tâm.




http://inlinethumb48.webshots.com/43119/2522613110105516310S425x425Q85.jpg (http://sports.webshots.com/photo/2522613110105516310IuvPYn)


Lý thuyết của thầy Kono, đặt nặng trên sự di chuyển của uke và Nage và lý thuyết đó khg bao giờ nghĩ/ đề cập tới bộ pháp hoặc tấn pháp vì đối với thầy, HKD khg có tấn. Tấn pháp hay bộ pháp tương đương với thụ động và trái ngược với tính chuyển động. tấn pháp và bộ pháp giới hạn những động tác " bẩm sinh " và khả năng thích ứng với cách chuyễn động của địch thủ.




http://inlinethumb09.webshots.com/4296/2103525070105516310S425x425Q85.jpg (http://sports.webshots.com/photo/2103525070105516310ytLXIu)



Clip thầy Kono
http://www.youtube.com/watch?v=PB9JU5OVAe8


Xin ACE bàn luận về những lời thầy Kono vừ nói

NgDaLat
09-16-2009, 09:26 PM
Theo như em thấy thì thầy nói khó hiểu quá. Em có cảm tưởng thầy cũng không hiểu rõ điều thầy nói và thầy cũng không thể hiện giống như điều thầy muốn nói.

Đơí với em thì tâm Uke và Nage vẫn là 2 và nhưng thường xuyên hoán chuyển tính chất cho nhau qua 1 đường trung gian. Đương trung gian đó không hẳn là đường thằng nhưng là 1 đường cong nối giửa 3 điễm tâm Nage, tâm Uke và điễm 1 tiếp xúc trung gian. Điềm tiếp xúc trung gian đó là giao điễm của hợp lực của Uke và hơp lực của Nage.

Nói đơn giản thì vậy. Đễ trình bày cho rõ coi bộ phải gõ khá mất thời gian.

torise
09-17-2009, 12:49 AM
Cám ơn anh Aiki đã post bài. =d>

Theo tôi cái nhìn của thầy Henry Kono về 1 điểm trọng tâm là rất đúng.
Thoạt tiên, cơ thể chúng ta (tori và uke) là những khối rắn độc lập (vật rắn có khối lượng). Để có thể có chung một điểm trọng tâm thì phải hợp thành một khối nghĩa là phải có sự liên kết mà chúng ta hay gọi là sự "kết nối".
Để có thể kết nối thì Uke và Tori phải hòa hợp làm một nghĩa là di chuyển (irimi hay tenkan) với khoảng cách hợp lý nhịp nhàng mà ta hay gọi là giữ "Ma ai".
Để có thể giữ được Ma ai thì giai đoạn đầu (mới tập) Uke phải lỏng hoàn toàn và đi theo còn Tori phải dẫn dắt. (Ở cấp tập luyện cao hơn thì Uke cố giữ thăng bằng nhưng vẫn lỏng còn tori thì cố cảm nhận trạng thái, vị trí của Uke và làm uke mất thăng bằng).
Khi đã thuần thục về Ma ai trong mọi hình thức tấn công và di chuyển thì tori sẽ cảm nhận được trọng tâm chung.
Vấn đề bây giờ là dùng khối lượng của tori để làm thay đổi vị trí "một điểm" một cách liên tục sao cho tori ở thế thượng phong và uke thì bất lợi. Ví dụ : để thực hiện katame waza thì tori phải ở vị trí cao hơn điểm trọng tâm để dùng thế năng mà khóa. Để thực hiện đòn ném Nage waza thì tori phải ở vị trí thấp hơn và dùng động năng từ sự di chuyển ly tâm của uke mà ném.

Tại sao tori không dùng sức mà lại ném một uke càng nặng càng dễ dàng?
Tại vì uke và tori có khối lượng . Nếu khối lượng chuyển động (có vận tốc) ta có năng lượng gọi là động năng. Khối lượng ở sự thay đổi vị trí cao thấp ta cũng có năng lượng gọi là thế năng. Nếu tori biết sử dụng năng lượng này một cách thuần thục thì sức mạnh thực sự để hóa giải đòn thế sẽ rất lớn.
Nếu Tori và Uke tập luyện theo cách đó thì aikido sẽ nhẹ nhàng và uy lực vì cả hai đều không dùng sức cơ bắp mà chỉ dùng khối lượng chung mà thôi.

Nói thì nghe dễ vậy, thực hành thì sao miên man thời gian .

Nếu cơ thể chúng ta là những khối lỏng, việc tập luyện aikido sẽ dễ dàng hơn chăng?

Mong các bạn cho tiếp cảm nhận và ý kiến về đề tài hấp dẫn này. \:d/

Mong anh Aiki post thêm về chủ đề này để anh em tiếp tục học hỏi. o:)

wago
09-17-2009, 10:30 AM
Sự hoà hợp đã được thầy Kono giải thích, nhưng cái khó là làm sao áp dụng vào từng kỹ thuật một. Thầy giải thich sự hoà hợp qua Am và dương. Tấm hình sau bày tỏ ý nghĩa của thầy.


http://inlinethumb39.webshots.com/1318/2127174760105516310S500x500Q85.jpg (http://sports.webshots.com/photo/2127174760105516310HTSYxT)


Diểm ''tâm'' của khái niệm 2 thay đổi với khoảng cách giữa 2 người, và khg có 1 "điểm tựa" nào hết ( 1 điểm mà chúng ta có thể ''sờ'' thấy như đan điền chẳng hạn).


Cái hình xanh xanh đỏ đỏ mà anh Aiki vẽ ở đây giống y như hình ảnh trong Aikido- Sono Waza no Gokui của Đạo chủ Moriteru. Trong đó, người ta đã làm một ví dụ cho máy xoay vào chậu nước. Nước xoáy thành vòng cuốn mọi tờ giấy nhỏ trong thùng vào trung tâm của nó. Y như tấm hình trên.



Lý thuyết của thầy Kono, đặt nặng trên sự di chuyển của uke và Nage và lý thuyết đó khg bao giờ nghĩ/ đề cập tới bộ pháp hoặc tấn pháp vì đối với thầy, HKD khg có tấn. Tấn pháp hay bộ pháp tương đương với thụ động và trái ngược với tính chuyển động. tấn pháp và bộ pháp giới hạn những động tác " bẩm sinh " và khả năng thích ứng với cách chuyễn động của địch thủ.


Thầy Endo cũng nói điều tương tự. Thầy nói "don't hold the ground", "to be unstable". "Water is unstable so it can flow everywhere". Ý là đừng đứng yên một chỗ, hãy để bất định. Nước bất định nên nó có thể chảy đi bất kỳ đâu.

aiki
09-17-2009, 11:00 AM
Tôi cố ý post bài này lên vì thấy nó " hay ". Hay đây khg có nghĩa là đúng, nhưng vì cái chủ đề này là căn bản của HKD nên muốn ACE bàn luận.

bài này dịch hết rồi Torise ơi! chỉ vỏn vẹn có thế thôi. Bây giờ là ACE cho ý kiến thôi.

Vì bài này là tui dịch từ 1 bài phỏng vấn thầy Kono cho 1 aikidoka kiêm nhà báo Pháp, nên tôi khg có dịp hỏi trực tiếp mâấ định nghĩa của thầy về cái " tâm ".

Tôi hiểu những gì Ngdalat và Torise viết nhưng khg biết nghĩ sao.

Vừa rồi đi seminar với thầy Tissier, thầy có giaỉ thích 1 chút những khái niệm này (sẽ post 1 bài về seminar này). Nghe thì thấy có lý, và sau khi đọc bài thầy Kono thì nhận thấy là ai cũng đúng 1 phần và tất cả đều ở vào cách mình hiểu thôi.

" Lý thuyết " của tôi là như sau.

1- khi chưa " va chạm " thì tui theo khái niệm 1, có nghĩa là uke và nage có " tâm riêng ".

2- khi có va chạm, ví dụ 2 tay đụng nhau thì tui theo khái niệm 2.

3- Khi làm MTB thì du di giữa khái niệm 1 và 2, tùy theo cách làm MTB.

4- Cái ý chính, theo tui thì Khaí niệm 2 là điễm contact giữa 2 người. Điểm ấy sẽ di chuyển (cao thấp, về tâm Nage hay uke) tùy theo thời điểm cuả đòn

5- Cái hình sau, chấm đỏ là điểm contact.

http://inlinethumb39.webshots.com/1318/2127174760105516310S500x500Q85.jpg

6- khi kết thúc đòn, tùy cách kết thúc, nếu chiếm đan điền uke thì trở về khái niệm 1


@Wago : tui chưa đọc cuốn sách của DC mà Wago nói nên khg dám phê bình. Còn về câu nói thầy Endo thì tui đồng ý 200%. Nage phải nương theo lực của uke, và đó là căn bản của thả lỏng mà

Cái khó là áp dụng những khái niệm này vô đòn!

NgDaLat
09-18-2009, 07:30 AM
Nếu nói tâm chung là trọng tâm chung của uke và nage thì cái trong tâm đó phải nằm đâu đó ở giửa hai trong tâm. Nếu uke và nage có khối lừộng ngang nhau thì cái tâm đó nằm ngay giữă. Cảm nhận trọng tâm của mỗi ngừoi đã khó. Cảm nhận trong tâm của hai ngừoi lai càng khó hơn. Sau đó thì tui thấy cái tâm chung đó thật không có ý nghĩa gì mấy. Trong hình minh họa của thầy Kano thì có vẻ nhu là cái trọng tâm chung. Nhưng thầy lai không nói rõ ra đựoc ứng dụng nó ra làm sao. Cài tâm đó thay đổi ra sao giữa 2 ngừoi v.v... Nhìn cái hình có hai đừong xanh xanh chấm chấm thực tình tui không hiểu. Có ai hiểu thì xin giải thích dùm.

Cái điểm mà tui đề cập ở trên thì không phải là trong tâm chung.

aiki
10-20-2009, 11:08 AM
Dối với thầy Kono, HKD khg có gì khó khăn và bí mật hết ... nếu mình hiểu. Tất cả mọi khó khăn là do cách suy nghĩ cuả con người ra. Khi bị tấn công, aikidoka chỉ cần di chuyển so với thế công. Võ sinh phải tập khg gượng lại với sức công và giữ sự quân bình giữa địch thủ và ta.

Vai trò giữa uke và Nage khg thay đổi. Uke là Yang và Nage là Ying. Ying khg nghĩ "làm địch MTB và diệt" vì nếu nghĩ như vậy Nage sẽ trở thành Uke.

Với cách nghĩ như vậy, 1 câu nói khác của ST có thể được hiểu như vừa được giải thích. ST đã nói : " HKD, khg phải là để biến hoá địch, mà chính là để ta thay đổi " ( It is not for correcting others; it is for correcting your own mind. This is Aikido. This is the mission of Aikido and this should be your mission. ).

Sự khác biệt rong khái niệm 1 và 2 trong HKD khg phải ở hiệu quả. Cả 2 khái niệm đều ''ăn tiền'' như nhau. Với khái niệm 2, những người lớn tuổi hay yếu (so với uke) sẽ thấy rõ sự khác biệt.

Ap dụng khái niệm 1 với uke khoẻ và to co hơn mình sẽ khó hơn. Khái niệm 2 hợp với cách suy nghĩ của ''hoà hợp'' và ''hoà bình'' hơn: sự phòng giữ cho uke lẫn nage.

Sau 40 năm tập HKD và hơn 80 tuổi đời, thầy Kono hiểu là phải dùng khái niệm 2 trong HKD. Dối với thầy, đó là cách duy nhất để loại bỏ cái "tôi", cái "thắng thua" và là cách duy nhất để hoà nhập với thế công mà thầy phải đối diện.

fourever
10-20-2009, 09:15 PM
.. có cảm tưởng thầy cũng không hiểu rõ điều thầy nói và thầy cũng không thể hiện giống như điều thầy muốn nói.

Câu nói hay :-k

CatQuangThuong
10-16-2012, 10:48 AM
Đến bây giờ cũng gần 3 năm rồi, anh Aiki có nhận thức gì thêm về âm dương trong HKD không, chia sẻ cho anh em với! Bản thân mình thấy đây là một khái niệm đưa ra khá hay, suy nghĩ về nó rồi từ từ sẽ cảm nhận được. Mình học được từ forum rất nhiều khái niệm mới, và dùng nó để cắt nghĩa được những nguyên lý, triết lý của HKD. Một đòn thế của Aikido gồm rất nhiều kiến thức về vật lý, cơ thể học, triết học..... Việc vận dụng được những nguyên lý vào đòn thế giúp môn sinh phát triển cả về kỹ thuật cơ thể lẫn tinh tấn về tâm hồn. Có những đòn thế Aikido chỉ áp dụng những nguyên lý này, đòn thế khác lại áp dụng những nguyên lý khác. Mà ngay một đòn thế thì lúc nên dùng nguyên lý này, lúc lại dùng nguyên lý khác. Hiểu nguyên lý là một chuyện, áp dụng nguyên lý một cách không cứng nhắc và rộng mở....lại tùy vào khả năng của mỗi người. Mình thường lấy những nguyên lý Aikido là sự dẫn đường hơn là đòn thế cụ thể mà thầy dạy. Quá phụ thuộc máy móc vào thầy dạy sẽ chỉ học được cái hình của đòn chứ không hiểu được tinh thần của Aikido, rồi cho rằng đòn thế này đánh vậy mới đúng , đánh khác là sai. Nếu nắm được các nguyên lý của Aikido thì sẽ biết được một kỹ thuật đánh là đúng hay sai, đúng lúc nào, sai lúc nào.

Các nguyên lý, kỹ thuật ra đòn...... nói chung là phương tiện cắt nghĩa cho những điều chúng ta cảm nhận hay tại sao phải làm như thế. Nhưng có một hạn chế đó là nói ít thì sự phản ánh không đầy đủ, hoặc nói quá nhiều, thì phải diễn giải nhiều thứ, nhớ nhiều thứ .....nên môn sinh cũng tẩu hỏa nhập ma luôn. Hoặc môn sinh sẽ bị đóng khung trong những nguyên lý ấy, triệt tiêu sự sáng tạo, phát hiện mới.

Tổ Sư không cắt nghĩa chi cả, có khi lại là hay, để các học trò tha hồ phát hiện ra các nguyên lý tàng ẩn trong hiệp khí đạo. Còn một nghĩa khác là nguyên lý chỉ là phương tiện cắt nghĩa, khi đã thực hiện được đòn đánh thì nên bỏ các nguyên lý ấy đi, đừng bám víu vào nữa - Qua sông rồi thì bỏ thuyền đi - Vậy mới đi tiếp được. Cứ thế ta lại phát hiện thêm những điều còn ẩn chứa.

Hôm nay đang say suy nghĩ, viết ra để mai mốt mình còn xem lại, chứ lại quên hết! Hi..hi....
Hôm nay nguyên lý âm dương vẫn chưa thụ được, anh Aiki có gì để nói thêm không?!!!!!! (Không biết chừng anh Aiki chả nói gì, bỏ vào cái icon cười là tui ngộ ra cũng nên!!!!!!:D)

aiki
10-17-2012, 06:53 PM
Việc vận dụng được những nguyên lý vào đòn thế giúp môn sinh phát triển cả về kỹ thuật cơ thể lẫn tinh tấn về tâm hồn. Có những đòn thế Aikido chỉ áp dụng những nguyên lý này, đòn thế khác lại áp dụng những nguyên lý khác. Mà ngay một đòn thế thì lúc nên dùng nguyên lý này, lúc lại dùng nguyên lý khác. Hiểu nguyên lý là một chuyện, áp dụng nguyên lý một cách không cứng nhắc và rộng mở....lại tùy vào khả năng của mỗi người. Mình thường lấy những nguyên lý Aikido là sự dẫn đường hơn là đòn thế cụ thể mà thầy dạy. Quá phụ thuộc máy móc vào thầy dạy sẽ chỉ học được cái hình của đòn chứ không hiểu được tinh thần của Aikido, rồi cho rằng đòn thế này đánh vậy mới đúng , đánh khác là sai. Nếu nắm được các nguyên lý của Aikido thì sẽ biết được một kỹ thuật đánh là đúng hay sai, đúng lúc nào, sai lúc nào

Câu này đúng lắm! đó là cách suy nghĩ của tui


Đến bây giờ cũng gần 3 năm rồi, anh Aiki có nhận thức gì thêm về âm dương trong HKD không, chia sẻ cho anh em với!
Tui khg để ý tới âm dương nữa và ra đòn như CQT đã nói. Khi tập và thấy có gì khg ổn như có cảm tưởng dùng sức hay uke khg MTB hay ra đòn thấy khó khăn thì tui suy nghĩ lại căn bản (trong đó có âm dương) và sửa đổi cho tới khi ưng ý!

CatQuangThuong
10-18-2012, 07:57 AM
Tui khg để ý tới âm dương nữa và ra đòn như CQT đã nói. Khi tập và thấy có gì khg ổn như có cảm tưởng dùng sức hay uke khg MTB hay ra đòn thấy khó khăn thì tui suy nghĩ lại căn bản (trong đó có âm dương) và sửa đổi cho tới khi ưng ý!

Vậy là khi cảm thấy hòa hợp với uke, đòn thế trơn tru, di chuyển nhẹ nhàng, hoán chuyển thế đánh từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao, tiến lui hợp theo đối thủ......thì cũng đồng nghĩa thực hiện được âm dương!:D

NgDaLat
10-19-2012, 06:20 PM
Vậy là khi cảm thấy hòa hợp với uke, đòn thế trơn tru, di chuyển nhẹ nhàng, hoán chuyển thế đánh từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao, tiến lui hợp theo đối thủ......thì cũng đồng nghĩa thực hiện được âm dương!:D

Âm dương thì lúc nào cũng có dù hiểu hay không. Âm dương thì lúc nào cũng được thực hiện dù để ý dến nó hay không. Mấu chốt vấn đề là mình có biết nương theo nó để cho mình đỡ mệt hay không...

Nói đơn giản là cái gì trên đời cũng có qua thì cũng có lại. Muốn câu đuọc cá thì phải có mồi. Muốn đấm tới thì phải có cái gì kéo ra sau. Muốn cho Uke té thì nhường chổ của mình cho Uke thế chỗ. :)