PDA

View Full Version : Seminar 2008 với thầy Chiba (bài 2)



aiki
03-26-2009, 09:19 PM
Sau cơm trưa, thầy Chiba tiếp tục với 1g30 suwariwaza. Thầy chỉ và nhắc lại cái niêm trong HKD, cách vô ikkyo phải kềm chế cùi chỏ (như đã nói trong bài seminar với thầy Tissier). Thầy chỉ 1 cách khác. Cùng nguyên lý nhưng làm kiểu khác.

Vì mắc tập nên khg quay phim, chỉ có vài tấm hình nhờ sư đệ chụp để post thôi.


Tới chiều thứ 7, hầu như ai cũng mệt te tua, người thì đau đầu gối, kẻ thì tróc da chân ...

Sau giờ tập là giờ giải lao ở quán nước gần võ đường. Đây là dịp để gần gũi và làm quen với nhau.

http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/chiba/2008/DSC_0519.jpg http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/chiba/2008/DSC_0511.jpg http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/chiba/2008/DSC_0515.jpg



Sáng CN, thầy Chiba chỉ 1 ít về cái niêm giữa uke-nage, xong sang bokken, cách vô đòn, những sơ hở hay làm. Cùng 1 kỹ thuật, thầy áp dụng với bokken, cách làm MTB uke, cách atemi, cách toát kiếm ...

Cái nhìn của thầy là cái nhìn dưới con mắt của 1 võ sĩ đạo (budo). Đối với thầy Budo là sống chết (như thầy Tamura đã nói, võ thời xưa là vào sinh ra tử) chứ khg có phải là võ tình thương.

Đối với tui, thầy Chiba là " the last samourai ".


Niêm và Ikkyo

Thầy Chiba nhấn mạnh việc kiểm soát cùi chỏ khi đánh Ikkyo. Cũng trong đòn này thầy chỉ lại căn bản cái niêm và khoảng cách giữa uke nage.

2 người ngồi đầu gối như đụng nhau. Tay Uke đặt lên tay Nage. Khi Uke rút tay lên chém shomen thì Nage đưa tay lên theo.

http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/chiba/2008/DSC_0460.jpg http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/chiba/2008/DSC_0448.jpg

http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/chiba/2008/DSC_0465.jpg http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/chiba/2008/DSC_0466.jpg http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/chiba/2008/DSC_0467.jpg http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/chiba/2008/DSC_0468.jpg



Sau đó áp dụng qua dao.

http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/chiba/2008/DSC_0473.jpg http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/chiba/2008/DSC_0470.jpg

http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/chiba/2008/DSC_0470-1.jpg http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/chiba/2008/DSC_0471.jpg http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/chiba/2008/DSC_0472.jpg



còn tiếp ...

beginer
03-30-2009, 09:14 PM
Cảm ơn anh Aiki!
Cái vụ chú ý cùi trỏ uke quá hay, thầy Horizoe cũng đã từng dạy nhưng lâu rồi nên e cũng ít lưu ý tới vấn đề này. Vụ ngồi sát đầu gối thì e chưa thử bao giờ không biết ngồi như vậy khoảng cách ra sao không biết có gần quá không, thường thì e vẫn ngồi cách ra. Anh Aiki có thể giải thích rõ mục đích ngồi sát đầu gối khi tập luyện không?
Thân ái

aiki
03-31-2009, 09:11 PM
vụ ngồi sát đầu gối là chỉ để tập thôi anh Beginer ơi.

Mục đích ngồi gần là khi uke vừa dơ tay lên thì nage cũng dơ lên luon. Ai tập kiếm thì sẽ biết. Lối vô này là đòn căn bản của Daito ryu. Khi vô đúng thì uke bị khựng liền vì lực chưa kịp phát ra.

Ngôì gần là để tập cho quen thôi. Ngồi xa nhiều khi chậm nên khg vô kịp. lúc lên thì đẩy thẳng vô cùi chỏ. chỉ vậy thôi chứ khg có gì huyền bí hết.o:) o:)