PDA

View Full Version : Hồi kí của O-Sensei Morihei Ueshiba



Kojiro
05-04-2006, 09:14 PM
Trích hồi kí của Morihei Ueshiba


Vì chữ ai (hài hoà) cũng giống như chữ ai (tình yêu), tôi quyết định đặt tên cho kĩ thuật của mình một cái tên duy nhất là Aikido, mặc dù từ "aiki" là một từ cổ. Từ này được dùng bởi các binh lính thời xưa, và về cơ bản nó khác với cái tên tôi đã đặt.

Aiki không phải là một kĩ thuật để chiến đấu hay đánh bại địch thủ. Nó là con đường để hoà giải thế giới và giúp cho tất cả mọi người trở thành một gia đình.

Bí mật của Aiki là giúp cơ thể chúng ta hoà làm một cùng các chuyển động của vũ trụ cũng như giúp mọi người đều hoà hợp với vũ trụ. Người có thể tự thân nhìn ra chân lý giữa Aikido và vũ trụ có thể nói rằng: "Tôi là cả vũ trụ." Tôi không bao giờ bị đánh bại, dù đối thủ có nhanh đến cỡ nào. Đó không vì kĩ thuật của tôi nhanh hơn địch thủ, hay vì tốc độ nhanh hơn, bởi ngay cuộc chiến đã kết thúc ngay từ khi nó bắt đầu.

Khi một đối thủ cố gắng chiến đấu với tôi, cũng như chiến đấu với 1 vũ trụ, thì anh ta phải phá vỡ sự hài hoà của vũ trụ đó. Do đó kể từ lúc anh ta có suy nghĩ phải chiến đấu với tôi, anh ta đã bị đánh bại. Không hề có sự tồn tại của thước dây thời giandù nhanh hay chậm.

Aikido là một môn không kháng cự. Vì nó không kháng cự, nên nó luôn luôn chiến thắng.
Những người có đầu óc bị bóp méo, có suy nghĩ không hoà hợp, thì ngay từ lúc đầu đã bị đánh bại.

Vì vậy, làm sao bạn có thể loại bỏ được suy nghĩ đó, thanh tẩy trái tim mình, và hài hoà các hoạt động của mình với vạn vật trong tự nhiên? Trước tiên bạn nên tạo một trái tim của kami <kami=God> Đó là một tình yêu vĩ đại, có mặt ở khắp nơi, và ở mọi vũ trụ.

Không có sự bất hoà trong tình yêu đó. Cũng không có địch thủ trong tình yêu đó. Một tâm trí bất hoà, luôn suy nghĩ về sự hiện diện của địch thì không thể thích hợp cho một tấm lòng của kami.

Những người không đồng ý với điều này không thể hài hoà được với vũ trụ. Budo<budo = way of the sword> của họ là sự phá họai. Nó không phải là dạng budo có tính xây dựng.

Vì vậy những ai muốn dùng thanh kiếm để tranh tài, chiến thắng và thất bại thì không thể có 1 budo chân chính. Budo chân chính không bao giờ bị đánh bại. "Không bao giờ bị đánh bại" cũng có nghĩa "không bao giờ chiến đấu".

Chiến thắng ở đây có nghĩa thắng được tâm trí hỗn loạn của chính mình. Nó giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Điều này không chỉ là lý thuyết suôn. Bạn phải thực hành nó. Sau đó bạn sẽ chấp nhận được cái sức mạnh to lớn khi hoà hợp được với tự nhiên.

Đừng nhìn vào mắt của địch thủ, nếu không tâm trí của bạn sẽ bị lôi kéo theo đôi mắt đó. Đừng nhìn vào thanh gươm của anh ta, nếu không bạn sẽ bị nó giết chết. Đừng nhìn vào anh ta, nếu không tinh thần của bạn sẽ bị hỗn loạn. Budo chân chính là kinh nghiệm đê chống lại sức hút của đối thủ. Tất cả những gì ta phải làm là đứng yên không thay đổi.

Kể cả khi đứng quay lưng vào đối thủ cũng vậy. Khi anh ta tấn công, anh ta sẽ tự làm tổn thương chính mình vì hành động đó. Tôi là một vũ trụ và tôi không là bất kì gì khác. Khi tôi đứng, anh ta sẽ bị thu hút. Không có thời gian và khoảng trống trước Ueshiba của Aikido--duy chỉ có một vũ trụ to lớn.

Ueshiba của Aikido không hề có đối thủ. Bạn hoàn toàn sai lầm nếu bạn nghĩ budo có nghĩa là đánh bại địch thủ, kẻ thù để trở nên mạnh hơn. Không hề có địch thủ cũng như kẻ thù trong budo chân chính. Budo chân chính là thứ cùng với vũ trụ, hợp nhất lại trong trung tâm của vạn vật.

Vì vậy Aikido mang suy nghĩ mang lại hoà bình cho tất cả mọi người trong thế giới, chứ không phải để mạnh hơn hay đánh bại đối thủ.

Khi có người hỏi nguồn gốc môn Aiki của tôi là lấy từ sự tín ngưỡng phải không, tôi đã trả lời "Không". Nguồn gốc của Budo chân chính là khai sáng cho các tôn giáo khác và dẫn dắt họ tới sự tận cùng.

Bình tĩnh bất cứ khi nào bị tấn công. Tôi không có sự quyến luyến gì đối với sự sống và cái chết. Tôi rời khỏi mọi thứ vì việc đó dẫn đến kami. Tách mình ra khỏi cuộc sống và cái chết, rời khỏi mọi thứ để đến với Người, không chỉ khi bạn bị tấn công mà cả trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Budo chân chính là một công việc yêu thương. Nó là một công việc mang lại sự sống cho tất mọi thứ, không giết chết hay sát phạt lẫn nhau. Tình yêu là vị thần bảo vệ cho tất cả mọi thứ. Không gì có thể tồn tại mà không có nó. Và Aikido là sự thực hành của tình yêu.

Tôi không bầu bạn với con người. Vậy thì tôi bầu bạn với ai? Đó là kami. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn vì con người kết bạn với nhau, cùng nói và làm những việc ngốc nghếch. Tốt và xấu là thành viên của một gia đình hợp nhất trong thế giới. Aikido rời khỏi mọi sự gắn kết. Aikido thì không có thứ gọi là những tốt hay xấu. Aikido giúp mọi thứ không ngừng phát triển và phục vụ cho sự hoàn tất một vũ trụ.

Trong Aikido chúng ta nắm đựơc suy nghĩ của đối thủ trước khi ta đối mặt người đó. Đó là cách chúng ta thu hút sự chú ý của anh ta. Chúng ta tiến tới trước trong cuộc sống và giữ sự thu hút này trong tâm linh mình, cố gắng chế ngự cho một cái nhìn toàn diện của thế giới này. Chúng ta không ngớt cầu nguyện để không có chiến tranh. Vì lí do này mà ta hoàn toàn ngăn cấm các cuộc thi đấu trong Aikido. Tinh thần của Aikido là sự hoà giải giữa tấn công và hoà bình. Trong đích nhắm này, chúng ta mang lại cho các địch thủ thứ sức mạnh của tình yêu thương. Bằng tình yêu chúng ta có thể thanh tẩy được mọi thứ.

Muốn hiểu được Aikido đầu tiên phải hiểu được budo và sau đó là con đường để phục dịch cho việc xây dựng nên một Đại gia đình toàn thế giới. Aikido không là một thứ dành riêng cho bất kì một quốc gia hay cho lợi ích cá nhân nào. Mục đích duy nhất của nó là cho mọi người thấy công việc của kami.

Budo chân chính là tình yêu bảo vệ cho mọi sự sống bằng tinh thần hoà hợp. Hoà hợp có nghĩa là cho phép hoàn thành nhiệm vụ của mọi người.

"Con đường" có nghĩa là một thứ sẵn sàng cho kami và thực hành nó. Nếu chúng ta tách rời khõi nó, nó không còn là Con Đường.

Ta có thể nói rằng Aikido là một con đường quét sạch mọi ma quỷ bằng chính hơi thở của mình thay vì bằng gươm giáo. Nói một cách khác, là thay đổi những thế giới ma quỷ này bằng một thế giới tâm linh. Đó là nhiệm vụ của Aikido.

Những suy nghĩ hung ác sẽ bị đánh bại và Tâm linh sẽ chiến thắng. Aikido sẽ sinh ra những quả ngọt cho thế giới này.

Không có Budo một quốc gia sẽ tiêu tan, bởi vì budo là cuộc sống của tình yêu bảo vệ và là điểm bắt đầu cho các hoạt động khoa học.

Những người tìm học Aikido nên mở mang đầu óc của mình, lắng nghe tính chân thật của Kami thông qua Aikido, và thực hành nó. Bạn nên hiểu lễ rửa tội to lớn của Aiki, thực hành nó và trau dồi thêm về nó. Sẵn sàng bắt đầu vịêc gieo mầm vào tâm linh của mình.

Tôi muốn mọi người lắng nghe tiếng nói của Aikido. Đó không dành cho bất kì ai khác, mà chính xác là suy nghĩ của bạn. Đây là aikido. Là sứ mệnh của Aikido và cũng là sứ mệnh của bạn.

cucat
05-04-2006, 09:38 PM
Rất hay! Cảm ơn anh Kojiro nhiều!