PDA

View Full Version : Tài liệu mới tìm ra của Aikido Việt Nam



caimatkhongchoiduoc
08-15-2008, 01:56 AM
Tui mới tìm thấy tài liệu này trên mạng. Theo trang web đó thì bài này do một võ sư thuộc Aikido Việt Nam viết. Chà, đọc sao mà giống truyện kiếm hiệp quá...Gay cấn ghê!

Bài này rất dài, nên tui chỉ trích lên đây một đoạn cho anh em đọc chơi thôi.

Các thế chém kèm theo tiếng "Ki..ai!" của Thanh Thảo mạnh như vũ bão (cô là đệ nhị đẳng huyền đai Aikiken). Tiếng "Hai.. a!" đáp trả của trưởng đoàn Việt Nam cũng vang dội không kém. Sau hai chiêu đầu Renzoku Tachi komi được tránh né bằng phép "Di hoán" và Kote gaeshi ura, là một đòn Choku Tsuki đâm thục mạng. Chỉ một "sát na" phân vân, một sợi dây buộc hakama đã dính vào mũi kiếm. Một tay ra đòn, tay kia Võ sư Bùi Thế Cần giải thoát cho sợi dây hakama, đồng thời quay tròn người như vụ ra xa uke và vào thế Kamae.

cô Thanh Thảo đã từ xa phóng tới như trong chiêu thức Tachi komi, thân pháp bay cao, hakama phất phới. Nhưng lúc đáp xuống, thay vì chém thẳng, cô nghiêng người phóng kiếm như trong thế "Tobi kora giri" của trường phái "Nito Ichi ryu" của thần kiếm Musashi Miyamoto.

Nhanh như cắt, trưởng đoàn Bùi Thế Cần xoay người theo thân pháp "Tenshin" hai tay xòe ra hình chữ V, tay trái cặp kiếm và cương đao của uke dưới nách, tay kia chém vào huyệt "ngọc chẩm" của đối thủ, trong khi thân pháp vẫn không ngừng xoay đến 240 độ. Đây là phép Kino nagare, giống như "Thuận thủy thôi châu" trong Thái Cực Quyền hay "Thuận phong nhiếp đao" đã được nói đến trong "Chiến quốc oanh liệt".

"Cảnh tượng hoành tráng và đẹp mắt đến rợn người" - Một khán giả đã phát biểu, nhất là lúc người ta có cảm tưởng Thanh Thảo bay lơ lửng trong không khí trong một giây phút tưởng chừng như vô tận

bluemoutain
08-15-2008, 08:20 AM
Mấy trường đoạn kiếm hiệp về aiki em được đọc hình như cái nào cũng thấy ít nhiều thân thủ ngài Bùi Thế Cần thì phải :dry:

Kiểu này chả mấy chốc tên tuổi "ngài" sẽ đi vào huyền thoại thôi :cool:

tkdkid
08-15-2008, 08:34 AM
Chào anh Caimatkhongchoiduoc !

Anh thiếu một đoạn cực kỳ quan trọng, hay nhất, danh dự nhất của trang web này.

Có đoạn Nhà văn kiếm hiệp kỳ tình nổi tiếng Kim Dung (Tiếng Tàu là "Ka Sẳng Xiến Bốy" = Kim Dung Tiền Bối) quỳ xuống lạy sống những cao thủ này, riêng anh viết bài này thì Kim Dung tiên sinh rất vui để làm đệ tử đời thứ 2 dù anh viết rắc mùi mắm Nhật.

Nói thi sợ các MOD xóa bài vì tôi chưởi tục, chứ cá nhân tôi mà anh nào bốc thơm như vậy, dù lòng có khoái cở nào đi nữa tui cũng phải chưởi thề vài câu, xong ra lệnh cho đám lâu la dưới trướng làm bất cứ giá nào cũng phải thanh toán anh viết bài viết quá hay này, vì không sựt được anh ấy lỡ nếu một ngày nào đó anh đi viết về người nào khác, bợ tưởng tượng những chiêu thức ghê hồn như vậy, ai võ công cái thế hơn tui... Thì bỏ mẹ tui !!!! Văn vô đệ nhất và võ vô đệ nhị mờ... Bố láo !

Nói rồi nghỉ đến mình, giá mà ngày xưa ở cái tuổi mê võ và mê gái khoảng 14-15, vớ được bài viết này thì chắc đọc ngấu nghiến từng chữ, rồi quyết định phải bỏ cha mẹ, nhà cửa, gia tài, của hồi môn để tìm thầy và xin được xách dép cho Thầy.. Gọi là Uchideshi gì gì ấy !

Thằng viết không ngượng, người được đề cao cũng không ngượng, chỉ những thằng đọc thấy ngượng dùm cho 2 thầy trò chúng nó !.

Bài viết hay !

SourGrass
08-15-2008, 04:26 PM
Hổng biết quý sư huynh có video clip nào của "ngài" võ lâm cao thủ này đăng lên để làm quần hùng mất dzía chơi hề hề ... "Mèo Khen Mèo Dài đuôi!". Tui đọc cũng thấy mắc cỡ thay... :suicide:

phamtatdac86
01-14-2009, 12:45 AM
](*,) viết văn còn hay hơn cả Kim dung nữa, nếu mà ngoài đời được như vậy thì akd vn đâu đến nông nỗi này! miêu tả "oánh" còn hay hơn O'ss...